Các mẹ vào chia sẻ với em tí xíu cho em đỡ bùn ạ ! Em mới vào làm ok cty này hơn năm, time đầu thấy không khí cũng thoải mái , ấy vậy mà giờ sao thấy bức bối thế chứ ! Ông sếp(bé) càng ngày càng tỏ ra khó tính(kiểu gia trưởng), áp đặt quá mức mà thực tế thì cũng chẳng hiểu biết gì nhiều, nhưng lúc nào cũng yêu cầu cao với nhân viên. Em đau đầu lắm ! Muốn nghỉ quách cho xong mà giờ xin việc chỗ nào cũng thấy khó, buồn quá là buồn các mẹ ạ !
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! thôi cố 1 tý để đc việc của mình mẹ nó ạ với sếp như thế nịnh vài câu là sĩ ngay
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Tìm việc khác làm chị ơi. Cộng tác với mấy ông sếp vậy thì chuồn cho lành. Ngày nay thiếu gì việc để chị làm...... Xả giao tí là có mà
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Mình là nhân viên đôi khi cũng phải chịu thiệt mà chị. Nếu không chịu được chị có thể tìm việc khác mà.
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Em cũng nghĩ là thời buổi khó khăn nên cũng cứ cố gắng, cơ mà làm đây chẳng chế độ gì nên nhiều khi bức xúc thế lại đâm ra nản kinh khủng các mẹ ạ ! Em nhảy vài công ty rồi mà vẫn chưa ổn định, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Buồn thế !
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Hị hị, Đúng là chẳng thiếu việc để làm nhưng kiếm được việc như ý cũng khó mẹ nó ạ, mà kái khoản xã giao của iem thì lại kém vô cùng !
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Cái khoản xã giao kém thì chị cho mình cơ hội phát huy là được ngay đó mà ^^
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! đâu rùi cũng có chuyện nọ, chuyện kia thui mẹ nó ạ, cứ cho qua cho mình nhẹ lòng
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Nói với bạn chủ top đừng buồn chứ. Người ta là sếp của bạn rồi, thì ít nhất người ta cũng hơn bạn cái gì đó mới ngồi lên cái ghế sếp được, dù là sếp nhỏ, có nhân viên dưới quyền là đã làm sếp rồi. Bạn chê sếp của bạn không có hiểu biết gì, thì sếp lớn của bạn mới là không có hiểu biết gì vì dám cho cái người sếp nhỏ ấy làm sếp của bạn sao. Cho nên thôi bạn bỏ qua cái suy nghĩ đó đi, mà hãy tập trung vào công việc của bạn làm cho thật tốt, sếp luôn đặt mức expetation cao đối với cấp dưới là mong muốn tốt cho nhân viên của mình thôi bạn ơi. Bạn cứ cố gắng và bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực về sếp trong lòng bạn xem, sẽ thoải mái hơn hén. Còn nêu ko được thì mình khuyên bạn nên nghỉ việc, nhưng nếu bạn có tâm lý thế này sang cty khác thì bạn cũng khó làm đc ở 1 cty lâu bên
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! mẹ nó sang bên cty e thì còn kêu suốt ý ạ, bên e sếp tổng chứ ko sếp bé như bên mẹ nó đâu (((((((( Gắng lên mẹ nó ơi
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! chịu khó vậy chị ạ ,làm chỗ nào bgiờ cũng áp lực ,nhưng nghỉ việc thời điểm này cũng khó
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! công ty e thì lại dễ lắm ạ, vì kiểu nhưu công ty gia đình ý, chỉ có vài người là tuyển ngoài thôi(trong đó có em, hihi), dưng mà k căn ke đâu, mỗi tồi LƯƠNG THẤP nên e cũng chán chả bùn chết
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! nói thật lòng chứ, chị nên tìm việc mà chị tự làm chủ thì hơn. Chứ sống như thế ức chế lắm chị à
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! ôi chia sẻ, tớ làm hành chính mua sắm ở 1 trường mầm non được cho là cao cấp ở Hn ... cũng có ông sếp quái đản. ông ấy cứ cho rằng mình có tiền để mở cái trường là mình có quyền làm đủ mọi thứ. mà rất hay chửi bới nhân viên, mắng mỏ ko thương tiếc thì đúng hơn. sai mắng (đã đành), đúng cũng mắng, chẳng phải việc mình làm ra, vô tình sếp nhớ tên đến cũng bị lôi xuống mắng. sếp giao việc: làm nhanh --> mắng, làm chậm --> mắng đến trường thì mặt mày cau có kiểu như "tao sẵn sàng để chửi mắng rồi đây" ... mà rõ ràng xin mua đồ, đã duyệt, đến lúc lại ko thèm kí tá giấy tờ để thanh toán cho nhà cung cấp làm nhiều lúc mình cứ như con nợ với người ta ... gọi điện đòi liên miên, chả nhẽ nói "trường em ko có tiền, anh/chị thông cảm chờ" thì lại vô duyên. giục sếp kí thì sếp nói trắng thành đen "tôi duyệt lúc nào mà kí" hay "có ai đưa tôi giấy tờ đâu mà kí" ... trong khi giấy tờ ở cả chỗ sếp rồi. ko lẽ đi lục lọi phòng của sếp để tìm? ôi nghĩ đến là thấy điên!
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Thời buổi này giữ một công việc cũng còn khó. Thực ra em cũng hay bị bức xúc trong công việc, Nhưng suy nghĩ nhiều thì thấy là ở đâu cũng có bức xúc này bức xúc nọ. Nếu công việc và thu nhập không tệ quá thì cố thôi chị ạ