Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Mình có thể trả lời cho bạn. Khi tuyển dụng nói như vậy với bạn, chắc chắn đến 99% là yêu cầu bạn phải có khả năng cặp bồ với sếp
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( thư ký mà có cá tính thì mấy ông sếp thích lắm Nói vậy chứ, để tránh phiền hà, chị nên rõ ràng trong mọi việc & kết thân với vợ của sếp
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Hehe, chia sẻ với chị. Em có cô bạn cũng đi ứng tuyển vào làm thư ký cho 1 ông sếp. Mới gửi hs qua mail thôi thì nhận đc thư phản hồi từ bên tuyển dụng. Ngta nói thẳng luôn là nếu đồng ý thì ngoài việc hành chính phải lên giường với sếp, phải cặp với sếp nữa. Bạn e sợ quá chạy luôn mặc dù lương rất cao với 1 sv mới ra tr.
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Mình trước đây cũng làm cho tổ chức phi chính phủ rùi. Yêu cầu công việc thì các bạn ấy đòi hỏi cao lắm ( đọc xong TOR toét hết cả mắt); nhưng lúc làm việc thì cũng dễ dễ thôi. Các bạn ở phi chính phủ thường hòa đồng và nhiệt tình. Mình nghĩ chắc các bạn ý muốn bạn hiểu cho rõ ràng yêu cầu làm việc nên mới bảo như vậy thui chắc ko có ý gì mờ ám đâu bạn ah.
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( em cũng ko có kinh nghiệm lắm về công việc này ạ
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( thư kí thì đúng là phải như thế thật rồi còn gì nữa
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( khổ thân cho các chị làm thư ký.....Mà mấy ông sếp cũng trắng trợn vãi ra..... Lên giường
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Sao bạn lại nói thế nhỉ ? Quá cực đoan. Đã có tính đó thì chẳng cớ thư ký hay sếp cũng có thể lên giường được. Chẳng có nơi nào ăn nên làm ra nếu thư ký và sếp chỉ chăm chăm lên giường với nhau. Tớ là thư ký của sếp tây 15 năm rồi đây. Tự tin đạt đầy đủ yêu cầu như cái bà phỏng vấn chủ top đặt ra. Nhưng tớ không hề phải lên giường với sếp và ông sếp cũng chẳng có một nửa tí nào mong muốn đó với tớ. Sự chính trực, vô tư, lạc quan, yêu nghề, nhanh nhạy với các vấn đề nó bộc lộ hết ra cử chỉ, lời nói, nét mặt rồi, thành ra nếu người không đứng đắn thì chẳng thể làm việc với ông sếp râu dê và cũng ngược lại ông sếp đứng đắn cũng chẳng thể nhận 1 nàng hồ li tinh chuyên đong đưa, õng ẹo. Về kinh nghiệm thì vài lần hỏng việc, vài lần đập bàn, đập ghế, lừ mắt của ông sếp là nàng sẽ có cả thôi. Người nước ngoài họ thẳng tính lắm. Ầm ầm đấy nhưng rồi cũng sẽ quên ngay. Miễn là được việc. Thêm 1 yếu tố nữa là : Khi đã quen việc thì họ rất ngại đổi người. Vậy nàng cứ yên tâm đi nhé
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Em cảm ơn các lời khuyên của các mẹ, ông sếp của e là ta ko phải tây, em kể cho các mẹ vài chuyện. Hôm e đi phỏng vấn e chưa biết đường nên nhờ thằng bạn hồ nối khố dẫn đi, sau khi phỏng vấn về ông ấy (người phỏng vấn e ấy) bảo ko thích như thế, phải tự đi chứ như vậy là ko tự tin vào mình, lúc nói chuyện e hỏi xưng hô thế nào cho hợp lý thì bảo là xưng bác cháu, đến khi gọi điện cho e lại ko muốn thế mà muốn goi a a e e ý, rồi hỏi linh tinh về đời sống riêng tư của em, xong tối ông ấy lại gọi điện tiếp hẹn hôm nay e đi phỏng vấn vòng cuối gặp sếp, để sếp kiểm tra, bảo e phải làm thế nào để sếp mê từ cái nhìn đấu tiên, cử chỉ đến ánh mắt phải làm say đắm sếp phải nắm đc trái tim sếp và em phải mởi trái tim mình ra để sếp nắm lấy trái tim em, 2 người có hòa hợp thì mới phát triển bền vững đc, rồi còn nói, có người yêu thì ko đc sếp biết, ngy ko ăn thì còn đó chứ sếp mình ko ăn là đứa khác ăn mất. E nghe cứ vâng vâng dạ dạ mà hết hồn hết vía. Và e quyết định ko đi nữa, ở nhà lên mạng nói chuyện với các mẹ . Các mẹ thấy có ghê ko? Em mới chân ướt ra trường mà gặp thế nào tinh thần yêu đời bị giảm đi 1 tí à
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Em nghĩ theo chiều hướng tiêu cực luôn, từ giờ ko dám nộp đơn vào vị trí thư ký nữa đâu. Em khâm phục các mẹ làm thư ký lắm, ngoài kỹ năng còn rất tuyệt vời để tránh mấy ông sếp ghê ghê. Em lại đi kiếm việc khác lại thất nghiệp các mẹ à
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Bạn cung cấp thêm thông tin thì cũng hơi ghê thật :-S nhưng cũng có thể sếp ko có vấn đề gì đâu mà chính cái thằng phỏng vấn có vấn đề đấy. Có thể tên phỏng vấn đó thấy bạn trẻ với non nên định giở trò đấy. Như kiểu phí qua cửa vậy. Bạn cân nhắc cẩn thận nhé. Còn nếu thấy nguy hiểm quá thì đừng nên cố, kiếm việc khác lương có thể thấp hơn nhưng môi trường an toàn là trên hết.
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Chuẩn. Bạn Quyết định ko đi phỏng vấn chỗ này nữa là sáng suốt đấy. Nghe chừng cạm bẫy đầy rẫy. Nhưng đừng bỏ những cơ hội làm thư ký chỗ khác em nhé. Chị thấy nghề này rất hay. Vượt qua được sự dè trừng, đề phòng ban đầu để đến được niềm tin, thân tín thì tự nhiên thấy mình không chỉ có ý nghĩa, quan trọng với mình mà còn có ý nghĩa, quan trọng ra phết với 1 ông sếp to tướng. Hé hé. Hết giờ làm việc, lao về ngập với đống rắc rối ở nhà, thỉnh thoảng bỗng nhiên nhận được cú điện thoại của vợ sếp : Mày ơi nhà tao hết ga; cống nhà tao bị tắc; mai đến hẹn đi tiêm chủng cho cả nhà nhờ mày đi chen ngang. Vui ra phết. Làm thư ký như vậy đấy. Khi làm rồi sẽ thấy nghiện, thấy yêu quý nghề đó hơn bao giờ hết.
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Hì hì, nghề nào cũng có mặt trái mặt phải của nó, em giờ kinh nghiệm sống chưa có nhiều nên để tích lũy thêm sau này mà thành cáo (em nói vui 1 chút thôi nhé, ko có ý gì đâu nha hì hì) sẽ thử sức với thư ký ạ. Lúc nãy em có gọi bảo có 1 lý do nên ko tham gia phỏng vấn hôm nay đc, hi vọng sẽ có cơ hội khác. Ông ý bảo nếu sau này muốn làm cuối năm gọi lại cho ông ý, nhưng lúc ấy ngoài khả năng ra còn yêu cầu nhiều cái cao hơn mà rất khó nói. Hehe, chúc các mẹ nhà mình luôn vui khỏe gặp may mắn nhìu nhìu, lên đây tâm sự em thấy vui hắn.
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Đọc xong topic của chị thread em thấy đau lòng thật...... Quá nhọ hic
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Mình nghĩ người a cũng nói rõ rùi đấy bạn. Bạn cứ suy nghĩ vì mọi người có góp ý thì quyết định vẫn ở bạn thui. Bạn hãy cứ tự hỏi là mình có muốn cv như thế không thì bạn sẽ câu trả lời thui. Chúc bạn đưa ra quyết định sáng suốt nhất
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Nếu có việc khác thì nên tham khảo, chứ kiểu này thì khó lắm bạn à.... Làm việc mà đâu phải gì đâu, không việc này thì kiếm việc khác, quan trọng là mình có cảm thư thái trong tâm hồn và hạnh phúc từ công việc ấy không thôi
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Chả sao đâu em ạ. Cái chính là do mình thôi.Thư ký thì thư ký chứ. Mình làm hết phần cv của mình, ăn mặc, thái độ nghiêm túc, cầu tiến. Khéo léo, nhiệt tình. Nếu sếp mà có ý đểu thì chuồn. Sợ gì. Nếu sếp là người nc ngoài càng dễ, chẳng thằng nào làm gì đc mình đâu. Nếu là người VN thì thử làm vài buổi là phát hiện ra ngay. Ko việc gì phải sợ cả. Biết đâu là bài ghen tức của mấy bà nhân sự đấy.
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( nghe bạn nói cũng sợ sơ nhỉ, nhưng bạn cứ thử sức mình với công việc xem thế nào, nếu thật sự có vấn đề bất bình thường thì good bye luôn
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Hic hic các mẹ khuyên em nó thế may mà em nó không ngất. Trước đây mình cũng chuyên là thư ký dự án (khoảng 4-5) dự án gì đó, tây ta đủ cả. Em không nói rõ là làm cho tổ chức phi chính phủ (NGO) của VN hay nước ngoài. Dù làm ở đâu đi nữa thì em đừng lo vì có các tổ chức NGO có uy tín (nhất là nước ngoài) thường công khai rõ ràng "chính sách chống lạm dụng..." cũng như các chính sách khác. Có gì cần trợ giúp cứ nhắc tin cho mình. Chúc em sớm tìm được công việc như ý
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Em canh thiu các mẹ đã tư vấn nhìu nhìu, em nghỉ ko tham gia luôn rồi, bỏ cơ hội giữ lấy người. Hà hà hà , em cảm thấy không yên tâm nên không dám dấn thân vào. Hì hì