trời, mình thua nhà này lun, mình thì ko nhớ nổi có bao nhiêu các bà nữa, híhí. Tui từ Tết cũng lặn đó chứ, bận rộn rùi con ốm nữa nên ko thườgn xuyên vào 888 được, baâ giừo chỉ tranh thủ thui. Lúc này thằng con còn đang ngồi phá bên cạnh đaâ, lại phải đi tắm rửa cho nó đã, hic. Sắp tới mà có 2 đứa ko biết tui có mò đwocj vào đây ko nữa !!! hihi, nhuưng mà vẫn chưua có đâu nha!
Quét nhà cái đã, hôm nay tôi có mặt thì bà bn lặn mất, hôm nọ bà ấy gọi điện buôn dưa với tui, tui xui là bỏ cái cty mới này đi vì làm gì mà bận tối tăm mặt mũi ko có thời gian cho chị em gì cả. Bà ấy cười cười thôi chứ ko nói gì..........
Bà BN cứ như là làm tình báo ý nhỉ? hichihic thoắt ẩn thoắt hiện, chả kịp nói gì đã lặn mất tăm. Thêm một 8-3 nữa, chúc cả nhà mình luôn luôn vui vẻ, xinh đẹp, và ngày càng được ông xã iu nhiều hơn.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cả bà biho nữa ấy, thoắt ẩn thoắt hiện, chán như con gián. Dạo này tôi thì hay đi chơi nên ít chăm sóc nhà cửa, bà nào đi qua quét nhà hộ tôi nhé
Bố chồng WildMoon mất rồi cả nhà ơi! Ngày mai thứ tư 17/03 viếng tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng số 5 Trần Thánh Tông từ 8-9h sáng nhé!
Bà dung kia,đứng lại hok đó,sao dạo này bà mất tích vậy?tui nhớ bà lắm đó.................................... Wm ơi,chia buồn cùng em và gd nha,lâu rùi em và bà dung biến mất,chị nhớ 2 người lắm đó
Báo cáo tình hình với cả nhà là vầy : BN nhà tớ vừa đi học hôm nay nhé! Số là sau Tết, các oshin nhà mình đều lên giá, mặc cả này nọ, tớ nhịn lắm rồi, xuống nước đt năn nỉ để mà... "thỉnh" được oshin lên, thế mà hẹn lần hẹn lựa từ sau Tết tới giờ cũng chả có lên Tui cóc thèm "thỉnh bà" lên nữa. 2 bữa rày chạy lo trường, hồ sơ cho con. Hôm nay là bữa đầu tiên con đi trẻ nè, Lúc sáng đưa vào cô ẵm cái là khóc rống lên. Cô dụ sau í, 1 lát sau nín liền, cười toe toét, chạy quanh chơi và chọc phá các bạn. Cô bảo bé ăn uống chưa được nhiều như các bé khác, nhưng mới vào thế là giỏi. Biết tự đi ngủ trưa, ngủ ngoan... keke, tình hình này tớ có thể yên tâm, ko cần phải ém cục tức mà đi "thỉnh" các nàng oshin nữa. Chỉ hơi tội là con con bé tí ti, chưa nói rành được, ko biết ở trường có bị các cô đét đít, các bạn đánh không nữa. Nhưng chiều nay dìa nhà, thấy bé tươi cười, vui vẻ, ngủ từ hồi 8h tới giờ ngon lành, chả thấy quấy, có vẻ như tình hình khả quan. Thôi, tui tám xíu, đi ngủ đây. Mai cuối tuần, phải làm quần quật như con trâu nữa hic hic...