Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! vừa cố thêm việc vừa tìm việc mới nếu có việc mới thì nghỉ.k đành chịu thui
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! bây giờ tìm việc khó lắm, bạn cứ làm ở đó, ông ấy nói thì bỏ ngoài tay, làm hết việc của mình là ok tìm được việc khác hãng nghỉ bạn ạ
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Thời buổi kinh tế khó khăn ở đâu mà chẳng giống nhau các mẹ ơi. Chắc công ty bạn cũng đang gặp khó khăn về tài chính nên các sếp lớn nhỏ quay ra "củng cố nội bộ"
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! hihi cứ ko quan tâm là dc chị ah, chứ thời buổi này cứ nhảy việc cũng khó tìm dc chỗ ưng ý lắm.
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Sếp là vậy mà, họ có quyền, nhiều khi mắng chửi mình sai lè lè ra mà mình vẫn phải nghe. Nhưng nếu ức chế quá thì tìm việc khác bạn ạ. Nhưng nhớ là ở đâu cũng vậy, chẳng qua là ít hay nhiều và mức độ chấp nhận của mình đến đâu thôi.
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Công việc thì chả có chỗ nào ưng ý hết chị ơi, chỉ quan trọng là mình có phù hợp với công việc đó hay không thôi... Chứ nếu mà ưng ý, thì chị ấy cũng đâu lên tạo topic hỏi mọi người làm gì
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Đúng là làm việc với những người không hiểu biết về vấn đề , lại còn lên mặt thì cũng khó chịu. Thời buổi khó khăn, thôi thì cố gắng đi chị.
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Giống em, em cũng làm cho cty kiểu gia đình, nhưng do còn phải làm việc với bên nhà hàng nên nhiều vấn đề lắm. Cơ mà làm gần năm rồi mà chưa được tăng tý lương nào (
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Đúng là cty gia đình mệt thật, đợt vừa rồi e cũng bức xúc, có lúc muốn nghỉ nhưng nên diễn đàn đọc những bài chia sẻ của mọi người e thấy thoải mái hơn. Tạm thời chấp nhận, cống hiến vừa phải, và vừa rồi e đã đi bổ túc tay nghề. Thời buổi khó khăn nên cũng phải chấp nhận, có cơ hội mới hãy nghỉ.
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Nhân viên không hài lòng với cấp trên là tình trạng chung mà. Thiết nghĩ giờ thời buổi khó khăn, ở đâu cũng vậy. Gắn bó được hơn 1 năm chắc bạn cũng quen việc rồi. Đi chỗ mới lại bắt đầu từ đầu... rồi lại gặp sếp khó tính... nói chung là bức xúc cũng phải chịu nhịn thôi
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Chia sẻ với mẹ nó, làm nhà nước đa phần là như vậy đặc biệt là Sếp là COCC còn mệt hơn nữa kìa
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Ông sếp em có phần giống sếp chị này, hị. Nói thật chứ cty em là cty TNHH nhưng đúng như CN hay chém với nhau " giờ thành cty cổ phần mất rồi", nói là sếp bé vì ông ý có cổ phần cổ phèo, thế nên mới khổ. Cty thì bé như con kiến nhưng cơ man là cán bộ, lắm sếp nên mỗi người một ý, vừa lòng người này thì mất lòng người kia, em đến khổ tâm các mẹ ạ !Đúng là trong chăn mới biết chăn có rận !Em rất cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với em ! Bực bội thì nói vậy chứ nghĩ giờ nghỉ cũng khó khăn, cũng ko đến nỗi ko có việc nhưng nghĩ cứ chạy loanh quanh xin việc mà thấy nhọc lắm !Các mẹ có hoàn cảnh giống em cũng cố gắng nhé !
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Em cũng nghĩ như mẹ nó nên cũng ngậm ngùi thôi, bức xúc thì than với các mẹ cho vơi bực trong người, chứ nghĩ thay đổi CV nhiều cũng chưa chắc đã tốt hơn, mà các số em nó cũng chẳng son gì cho cam
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! Mẹ nó lm về ngành gì vậy ạ. bên mình đang cần tuyển nv văn phòng,nhieu uu đai cho nv.quan tam mẹ nó inbox cho e nhe
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! mình đi làm mấy chỗ thì nói chung là mỗi sếp 1 kiểu, chứ nghỉ việc bây giờ cũng mệt lắm.
Ðề: Bức xúc ! Bức xúc lắm ạ ! hichic, ai cũng có hoàn cảnh như mẹ nó thôi, e cũng ko kém, hichic, cty đi muộn 5p trừ 50k