Từ ngày công nghệ ADN phổ cập ở dạng tư nhân khoảng 5 năm trở lại dây, ko rắc rối + chi phí giảm đáng kể, chỗ mình ở mấy cô bế con về nhà ngoại rồi Khiếp quá!!! Có vẻ hơi lạc đề các mẹ thông cảm nhé:razz:
À ừ, chồng mình bảo điều tra xã hội tổng kết 10 người đàn ông mang con đến thử ADN thì kết quả 8 người không phải là bố. Nhưng mình nghĩ, các ông mang con đến là có nghi ngờ cao rùi, tỷ lệ 8/10 cũng dễ hiểu. Nhưng nhiều mẹ cũng kì nhỉ? Sao lại để xảy ra vậy.
Chào mọi người. Cho mình nhập hội với nha. Cu nhà mình sinh 24/5/2006. Cao 1m03 nặng 18.5 kg. So với các bạn ở lớp, cháu chỉ trong đội những cháu lớn hơn các bạn bé thôi. Chứ còn ở lớp có nhiều bé còn to và lớn hơn con nhà mình ấy chứ.
Phải đọc mấy bài về dịch vụ xét nghiệm ADN, các mẹ mới thấy khủng khiếp cơ. Chỉ thấy thương cho các cháu thôi. Đàn ông khi phát hiện ra những chuyện như vậy họ rất gay gắt, chứ không như các mẹ phát hiện ra chồng mình có con riêng đâu. Chỉ có các bé đang gọi những người đó là ba, bây giờ bị hắt hủi thì chắc tâm lí các bé bị ảnh hưởng lắm. Nói chung là phải thế nào thì mới vậy thôi. Nhưng cũng có những trường hợp nhầm lẫn (bế nhầm con khi sinh ở bệnh viện đó các mẹ- nhưng số này cũng hiếm thôi, các cụ nhà ta đã nói giỏ nhà nào quai nhà ấy là không sai tí nào đâu ạ).
cho mẹ con tớ nhập hội với. Vít Bầu nhàb tớ sinh 10/1. xem bói thì là Gà, dưng mà em tính theo dương lịch cho con đi học nên nhập hội với các bạn Tuất nhé. Có ọp thì nhắn cho em với 0912097257 chào cả nhà nhé
Hôm nay cún nhà em 37 tháng 14 ngày, đo đc được 100cm tròn rồi!! Dạo này cu cậu cao nhanh thật!! Mỗi tội là cân nặng chẳng cải thiện tý ty nào cả!! hic hic...
Cu Đạt đẻ cuối năm Tuất mà cao được 1m là khá rồi đấy. Bé nào chả vậy ngoài 2 tuổi một năm nặng thêm được 1-2kg là may lắm rồi. Cu nhà này từ hồi 2 tuổi đến giờ gần 4 tuổi mà có nặng thêm được có 1.5kg à.
Dạo này càng ngày càng bướng bác ơi!! Mẹ ko dám Cương nữa, dạo này chuyển sang nhu rồi!! hic hic... mệt mỏi lăm!! Chỉ mong cuối tuần bố về để đỡ mệt thôi!!
Chia cái vất vả với mẹ Đạt nhé, dạy con cái ở cái tuổi lên 3 khó thật các mẹ nhỉ, có những lúc mẹ cháu phải nuốt cục tức ực ực ấy, nhìn mặt mẹ lúc đó chắc buồn cười lắm.\\/
Cho mình tham giá hội với nhé. Cún nhà mình sinh ngày 07/05/2006. Hình anh chàng lúc mười mí tháng nè các mẹ. Cho em khoe 1 chút nhé, chàng ta có 2 lúm đồng tiền trông ghét lắm
Những lúc bực lên thì chỉ muốn tẩn cho 1 trận thật đau chị ah. Nhưng những lúc cho về ông bà chơi hay đi lớp...mà ko có chúng nó ở nhà lại thấy buồn. Lại lẩm bẩm bảo giá như có nó ở nhà để quát mắng cũng vui chứ toàn người lớn ở nhà nhìn thấy mặt nhau nhìu cũng chán hjhj
Kể cho cả nhà nghe chuyện cún nhà em, Mẹ lúi húi đóng mật ong, con bên cạnh: - Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy? + Mẹ đóng mật ong để bán con ạ! - Mẹ bán làm gì? + Mẹ bán lấy tiền mua sữa cho con, mua đồ chơi cho con! - Nhà mình nghèo hả mẹ? Nhà cô My giàu, cô My ko bán mật ong, nhà mình nghèo, mẹ bán mật ong nhỉ!
Cái lúc mà nó ôm cổ cậu mắt chớp chớp :" Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời" ấy, cậu thấy nó thế nào??? Rồi còn cái lúc nó lừa cả bà ngoại lẫn ông trẻ sợ khiếp vía gần 2 tiếng đồng hồ vì khóc lóc rồi kêu đau tay làm mọi người tưởng nó bị gãy tay, và sau đó bị cù nhách thì cười khanh khách rồi nhảy nhót nô đùa như chưa có chuỵen gì xảy ra thì cậu thấy nó thế nào?? Rồi nó mặc cả với bà ngoại là :" hnay con thích ngủ ở chiếu, bà đừng bế con vào giường, bà mà bế con vào, nửa đêm con dậy con mắng bà đấy!!!" vv và vv.. Ông con này của tớ sinh cuôi s tháng 11 đấy, còm nhom còm nhách, lại còn lun tịt nữa, đọc chỉ số con cậu mà tớ thèm rỏ rãi!!!
Chài ơi Cún nhà mình cao 110cm dưng mà lặng có 13kg đây này Đang cố chăm nó đến khi đi học lớp 1 được 16kg ko thì ko vác nổi cái cặp sách !Năm nay cả nước mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long và mừng sinh nhật Cún nhà tớ ( con rai nhá )