Ăn miếng trả miếng Một người vào nhà hàng hỏi bồi bàn: "Ở đây có món gà nướng không?". - Thưa ông, có. - Nướng trong lò à? - Vâng. - Thế có gà nướng than không? - Cũng có. - Có ngon không? - Rất ngon. - Gà tơ chứ? - Vâng, rất tơ! - Bảo đảm không vướng H5N1 chứ? - Vâng bảo đảm ạ! - Vậy cho tôi một cánh gà. - Cánh phải hay cánh trái thưa ngài?
Người chồng tuyệt vời Cô bạn gái tâm sự với bạn: Tớ có một người chồng đúng là trên cả tuyệt vời. Anh ấy không uống r***, không hút thuốc, không bồ bịch lăng nhăng, không mê bóng đá, thậm chí chẳng bao giờ la rầy tớ nữa. - Thế chồng cậu mắc chứng liệt toàn thân từ khi nào?
Khoe con 2 ông bố hỏi về con cái sau thời gian dài không gặp nhau. - Cháu trai nhà bác dạo này thế nào? - Ôi, khỏi nói "cầm, kỳ, thi, họa" đủ cả! - Thanh niên mà được như thế thời buổi này hiếm lắm... - Nó "cờ" bạc tá lả thâu đêm, nhà có cái xe cũng "cầm" rồi. Hôm qua ngồi sau xe thằng bạn, "thi" lạng lách đánh võng rồi bị ngã vỡ đầu, thật tai "họa"! Tôi đang vào viện thăm nuôi nó đấy.
Bạn riêng Santa trở về nhà sau hai năm mất tích, anh ta chỉ thấy người vợ với một đứa con mới sinh. Giận dữ, anh ta nhất định phải tìm được bố của đứa bé để trả thù. - Đó có phải là Banta, bạn anh không? - Không phải! - Thế có phải là Ramta? - Hoàn toàn không phải! - Thế thì người nào trong số những người bạn của anh đã làm điều này? - Thế anh không nghĩ rằng em cũng có bạn của riêng em à?
Mua điểm Giáo sư cho sinh viên của mình làm một bài kiểm tra. Khi kết thúc kiểm tra, các sinh viên nộp bài lại. Giáo sư thấy một sinh viên nộp bài thi kẹp tờ 100 đô la với một tờ giấy ghi: “Một đô la một điểm”. Hôm sau giáo sư trả bài lại, cậu sinh viên nhận được bài và điểm của mình cùng với 64 đô la tiền lẻ.
Con gà và quả trứng Người phỏng vấn: "Bạn sẽ lựa chọn trả lời 1 câu hỏi khó hay 5 câu hỏi dễ hơn? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi bạn đưa ra lựa chọn cuối cùng". Ứng viên suy nghĩ và cuối cùng quyết định: - Tôi chọn 1 câu hỏi khó. - Tốt! Chúc bạn may mắn, bạn đã có sự lựa chọn của mình. Sau đây là câu hỏi của bạn: Thứ gì có trước: Gà hay trứng? Ứng viên tỏ ra hạnh phúc và tự tin trả lời: - Đó là con gà! - Vì sao? - người phỏng vấn hỏi. - Xin lỗi thưa ông, ông đã hứa với tôi rằng chỉ có một câu hỏi được đưa ra. Và có lẽ ông sẽ không hỏi tôi một câu hỏi khó nữa chứ?
Kinh nghiệm của mẹ Một cô gái xinh đẹp trước khi đi chơi tối với người yêu được mẹ dặn dò. - Con nên nhớ, nếu bạn trai của con có ý sàm sỡ với con ở "phần trên" con phải nói "Không được!". Nếu bạn trai của con sàm sỡ ở "phần dưới" con phải nói "Dừng lại!". Sau buổi tối đi chơi về, cô gái có vẻ phờ phạc còn quần áo thì hơi xộc xệch, người mẹ đã hiểu chuyện gì đã xảy nên giận dữ hỏi cô gái: - Con có thực hiện theo lời mẹ dặn không? Cô gái trả lời: - Dạ! Con có nói đúng theo lời mẹ dặn nhưng bạn trai con vừa sàm sỡ ở phần trên vừa sàm sỡ ở phần dưới nên con mới ra nông nỗi này.
Ðề: Có phải giá vàng đang rẻ dần Giá vàng trong nước chỉ còn đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 4 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng đang khá trầm lắng khi cả giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ít biến động. Tuy nhiên, đó có tốc độ tăng chậm hơn giá vàng thế giới nên khoảng cách giữa hai mức giá đang được rút ngắn xuống. Hiện tại, giá vàng trong nước chỉ còn đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 4 triệu đồng/lượng. Con số này trong khoảng thời gian gần đây là 4,2 triệu đồng/lượng trên thị trường vàng. Vào lúc 8h40 sáng nay, giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tăng 150.000 đồng/lượng so với giá cuối giờ chiều hôm qua ở chiều bán ra. Giá vàng SJC Hà Nội: Mua vào 37,85 triệu đồng/lượng; bán ra 38,17 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC Hồ Chí Minh: Mua vào 37,85 triệu đồng/lượng; bán ra 38,15 triệu đồng/lượng. Giá vàng tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết ở mức cao hơn. Giá vàng SJC: Mua vào 37,95 triệu đồng/lượng - 38,15 triệu đồng/lượng. Giá vàng SBJ: Mua vào 37,95 triệu đồng/lượng - 38,15 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng giao dịch ở mức giá tương tự. Giá vàng SJC giao dịch ở mức: Mua vào 37,95 triệu đồng/lượng; bán ra 38,13 triệu đồng/lượng. Giá vàng Phượng hoàng PNJ- DAB: Mua vào 37,10 triệu đồng/lượng; bán ra 38 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Doji mua vào ở mức giá cao nhất. Giá vàng SJC Hà Nội giao dịch ở mức: Mua vào 37,98 triệu đồng/lượng; bán ra 38,10 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC Tp.HCM mua bán ở mức: Mua vào 37,98 triệu đồng/lượng; bán ra 38,10 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tăng nhẹ khi giá vàng thế giới ít biến động. Đêm qua, tại thị trường Mỹ, giá vàng giao tháng 8 giảm 5 USD/ounce xuống 1.324,6 USD/ounce, giá vàng giao ngay giảm 2,2 USD/ounce xuống 1.325,5 USD/ounce. Trong phiên giá vàng không có nhiều biến động lớn. Giá vàng biến động khi nhà đầu tư vẫn trong trạng thái hạn chế giao dịch để chờ đợi nhiều thông tin quan trọng sẽ được công bố cuối tuần này. Tới phiên giao dịch sáng nay, giá vàng đảo chiều tăng rất nhẹ. Lúc này, tại thị trường châu Á, giá vàng đang giao dịch ở mức 1.327,8 USD/ounce, tăng 1,1 USD/ounce. Trong phiên có lúc giá vàng gần chạm xuống 1.318 USD/ounce. Mặc dù đang tăng nhẹ nhưng giá vàng vẫn đang đối mặt với sự mạnh lên của USD. Trong rổ 6 đồng tiền mạnh, USD tăng so với EUR, GBP, JPY và AUD. USD chỉ giảm so với CAD và CHF. Trong khi đó, giá dầu đồng loạt giảm mạnh. Giá dầu thô giao dịch ở mức 103,08 USD/thùng, giảm 1,43%, giá dầu brent giao dịch ở mức 106,91 USD/thùng, giảm 0,51%. Vì vậy có thể nói trên thị trường vàng giá vàng đang rẻ dần
Xin việc Một cô gái tóc vàng nhận được thư trả lời từ công ty cô vừa tới phỏng vấn. Thư viết: Cô rất trẻ trung, xinh đẹp. Cô có bằng đại học, thông thạo 2 ngoại ngữ, có mái tóc óng mượt, cặp chân dài, thon và nụ cười quyến rũ. Cô có quyền đòi mức lương 10 nghìn đô la một tháng. Nhưng rất tiếc, công ty chúng tôi lại đang cần một thợ cốp-pha.
Bắc thang lên hỏi ông trời Sau bao nhiêu thế kỷ sống trong địa ngục những mỹ nữ nổi tiếng như Bao Tự, Đắc Kỷ, Điêu Thuyền, Tây Thi, Dương Quý Phi, Marilyn Monroe… càng ngày càng thấy mình bị đối xử không công bằng. Họ liên danh viết một lá đơn gửi lên chất vấn Thượng Đế: “Rất nhiều người đàn bà xấu xí được sống thảnh thơi, hạnh phúc nơi Thiên Đàng. Còn chúng tôi vì cớ gì lại phải xuống nơi địa ngục này mà chịu tội?” Thượng Đế có thư trả lời: - Thứ nhất: Cho đến tận bây giờ, các người vẫn cho rằng dung mạo là nhân tố quyết định tất cả. - Thứ hai: Các người bị kiện cáo quá nhiều. Những người đàn ông không cưới được các người đều bảo rằng các người quá kiêu ngạo. Những người đàn ông cưới được các người lại nói rằng các người làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của họ. Những người đàn bà không xinh đẹp được bằng các người lại bảo rằng các người là nhân tố bất ổn cho gia đình họ. - Thứ ba: Ta cũng không muốn quàng vào mình cái tiếng xấu là háo sắc….
Hàng xóm Hai ông hàng xóm nói chuyện với nhau: "Sinh nhật ông là ngày nào?". - Ông hỏi làm gì? - Để tôi mua tặng ông cái rèm cửa sổ. Chiều nào tôi cũng thấy vợ chồng ông không quần áo rượt đuổi khắp nhà. - Thế sinh nhật ông ngày nào? - Ông hỏi vậy là sao? - Để tôi mua cho ông cái ống nhòm xem vợ ông hay vợ tôi.
Đắng miệng Chủ nhà hàng dặn dò nhân viên khi mang đồ ăn cho khách chớ quen kèm theo câu: Chúc ngon miệng! - Tại sao ạ? – Một nhân viên hỏi. - Vì sau đó, khi đọc hóa đơn thanh toán, họ sẽ chỉ thấy đắng miệng.
Vừa khít 2 vợ chồng già ngồi nói chuyện với nhau: "Bà xem răng tôi thế nào rồi?". - Không tệ đâu, được cái đều và khít. - Thật sao? - Vâng! Hàm trên 2, 4, 6 hàm dưới 3, 5, 7, ngậm lại vừa khít.
Ngốc Một người hỏi bạn: "Cậu có biết người thế nào thì bị coi là một kẻ ngốc không?". - Biết! Đó là kẻ khi diễn đạt điều gì đó thì không ai hiểu được. Cậu rõ chưa? - Chưa.