Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. ngquangminh09

    ngquangminh09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,731
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Dang vao net bang phone cua chong, nghi den chong...va mot chut gon buon cung vi chong!
     
    Đang tải...


  2. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    ôm nay là ngày mình thực sự buồn, chán chường, vô vọng ::)(
     
  3. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Thất vọng đầu năm kéo theo cả tháng.Công việc bại trận,làm mình không lên nổi diễn đàn này nhiều như lúc trước.Buồn quá đí
     
  4. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Híc, cái topic trĩu nặng nỗi buồn :(
    => Vậy khi nào tâm trạng tốt hơn, hay có cái gì đó vui thì cũng vào đây share nhé, cho cân bằng trạng thái nhỉ :)
     
  5. mattroinhocuame

    mattroinhocuame Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Thất vọng. Chán. Ngàn lần chán chả muốn nói nữa.
     
  6. muoibienvt

    muoibienvt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Buồn ghê, có ai đi uống rượu gải sầu không
     
  7. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    chạ buồn chạ vui,cviệc ngập đầu0oo,hic phải cai thui,đi bán than nhiều lụt mất#-o
     
  8. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chết roài, ko fax xuống cho người ta được, thứ 2 sếp lại cho 1 trận roài!
     
  9. vi ly

    vi ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Sáng nay nay tự nhiên trong lòng trống rỗng, không có cảm hứng với bất kỳ điều gì chỉ mong muốn được bỏ ra đi, đi đến một nơi thanh tịnh, không người quen cũng như người lạ. Mình chẳng hiểu tại sau thỉnh thoáng tâm trạng như thế này cứ xuất hiện mặc dù chẳng ai làm mình giận cả, mình cũng chẳng hiểu cả mình ???!!!!!?????!!!!!!
     
  10. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Lòng triễu nặng

    Hàng ngày làm rồi hết giờ lại đi học,rảnh tranh thủ uốn tí cafe với mấy bạn,mấy cô.Nhưng khi về nhà mình chỉ thích tìm nơi vắng vẻ ,an tĩnh để ngồi ngóng gió hết ngày này sang ngày khác hết năm này sang năm khác cứ mãi vầy ai cũng bảo một thằng con trai như mình vầy mà bị hâm nhất làng ,nhất xóm,còn ở nơi khác thì họ bảo mình hâm nhất tỉnh.Bao thằng con trai như mình đã có gia đình,có con.Còn mình đôi lúc có nghĩ thoán quá tí rồi mặc kệ ,tư tưởng đến đâu hay đến đó ,cứ thế cấm đầu vào việc chả thèm nghĩ ngợi gì thêm lung tung.U trời buồn quá không biết mình có bị sao không nữa....[-o<
     
  11. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Thế thì phải tăng cường giao lưu tiếp xúc, biết đâu sẽ gặp người con gái khiến bạn xao xuyến ở đâu đó. Đi học nhảy đi, tham gia CLB nào đó đi...
     
  12. bố mẹ yêu Mít

    bố mẹ yêu Mít Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Tối qua người cũ lâu lắm rồi nhắn tin "a n e". Chồng đọc được rồi ghen. Thấy vui vì chồng vẫn còn thể hiện ghen kinh... Có buồn cười quá không?????
     
  13. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    hic, mẹ này gái một con rồi mà người yêu cũ vẫn nặng tình nhỉ.

    Ôi, em hôm nay thấy mệt và buồn ngủ quá đang bị cúm mà:(
     
  14. ha hoa

    ha hoa Guest

    chời ui có chồng rùi vỡn lưu số d đ cố nhân ah? dũng cảm wa ah nha
     
  15. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Mình thấy bình thường mà, chia tay rồi thì vẫn có thể là bạn bè chứ sao. Lớp cấp 3 của mình nè, có 2 đôi cùng lớp cưới nhau, và cả 2 đôi đều có người cũ học cùng lớp nha. Thế thì vẫn bạn bè tuốt luốt, có sao đâu.
     
  16. vivaforever3333

    vivaforever3333 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    em đang nhớ 1ng.mà lai là .........ng dưng.
     
  17. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Hì, từ đầu là người dưng...khi nào hết dưng thì thành thân :)
     
  18. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    ngày sinh nhật buồn...

    Lúc nhỏ đi học ngày sinh nhật được bạn bè chọc ghẹo thấy vui thật,vậy mà giờ đây sinh nhật lại buồn kinh khủng,không bạn không bè không một đứa nhấn tin chúc mùng,chỉ vài câu chúc mùng từ các tổng đài điện thoại ,từ những diễn đàn quen thuộc.Mình chỉ biết điều hiện giờ là đan sống ẩn thân.[-( Đành phải chiệu thiệt rồi một ngày nào đó ta lại được niềm vui như lúc trước.Hẹn gặp lại ngày sinh nhật năm sau của mình:rolleyes:
     
  19. vivaforever3333

    vivaforever3333 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    ko. ng này lại là ng e chưa bít, chưa gặp.chỉ nhìn thấy trên mạng và nc trên mạng.ng ta cũng không thích e.quen nhau do thấy e trên WTT nên nt :( tự dưng e thấy trong lòng hơi lạ.ngày nào cũng nc với nhau trên mạng.e quý anh ý vì cách nc vui vẻ,hài hước.chắc e ảo tưởng. ngại quá
     
  20. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Thì cứ giữ tình cảm ấy trong lòng. Tiếp tục làm bạn với ng đó, tiếp tục nc. Ngày nào cũng nc tức là nc cũng hợp nhau ý chứ. Cứ làm bạn đi em. Chưa biết thế nào, trước mắt cứ thế.
     

Chia sẻ trang này