Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Tìm bánh xe khác đi chị, chị có thể làm song song 2 công việc mà.... đừng tự ép mình công tác với người mà mình không thích, khó lắm chị ạ
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? đúng là đi làm thuê nhiều khi cũng có nhiều khó khăn thật
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Thanks em đã động viên chị. Chị cũng nghĩ nhiều lắm rùi ý nhưng được cái ở chỗ chị sếp thoải mái, lại ở gần nhà nên thỉnh thoảng chạy đi chạy lại đón bé được nên chị cũng ngần ngừ nhiều lắm em ah.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Giống nhà mình rồi..Quẩn quanh mãi nghĩ mà chán nhỉ? Thời gian thì cứ trôi qua vèo vèo, lúc nghĩ lại mà giật mình ý nhỉ
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Dạ vâng. Em phải F5 lại rồi bắt đầu học thôi. Dạo này đang bắt đầu sao nhãng với lười rồi ý. Teng kiu chị ợ
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Mình thì ở bên Long Biên này quen, nhà cũng bên này luôn rồi. Giờ mà xin chỗ khác lại phải đi làm xa, chạy qua cầu. Nghĩ đã thấy ngại lắm lắm rồi. Đúng là có tuổi rồi nên ko còn hăng hái như trước nữa.hị hị
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Uhm. Thời buổi này, không chịu nổi nữa thì hãy nghỉ chị ạ. Chỗ nào cũng đc cái này mất cái kia. cứ nằm im đợi bão qua thôi. Sang năm chắc làm ăn đc hơn sẽ tốt hơn thôi.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Haizzzzz.thời kì khó khăn mà,cả nhà cùng cố gắng thôi bạn ơi !
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? e lại vào bán than với các mẹ đây. đúng là phận đi làm thuê khổ thật các mẹ ak, dạo này khả năng chịu đựng của em lên trình ra trò
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? hic cty e hai tháng rùi chưa có lương,tình hình khó khăn, đòi hỏi cũng ko dc, chưa bao giờ mà trong túi lại nhẵn nhụi như bjo. chán quá đi thôi
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Em cũng vừa xin nghỉ việc bên Công ty vì lương nó trả quá bèo mà cái jh cũng đến tay mình. Giờ em ở nhà cũng tập tành kinh doanh như người ta. Em chúc chị đưa ra những qđ đúng đắn
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Ôi cứ nhắc đến lương là xót xa, mình làm ngân hàng mà lương chắc chỉ bằng lao công thôi, đã thế lại còn bị cắt giảm lương. Kiểu này trồng rau bán có khi còn được nhiều tiền hơn.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Lương đang thấp, cũng muốn bỏ việc, nhưng mà sắp có bé rồi. Bỏ việc thì mạo hiểm quá
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Thời buổi, cái gì cũng tăng, duy chỉ có lương là ko tăng hicc
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Làm công ăn lương như chị em mình muôn đời nghèo, ôi lương ơi
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Chị làm về lĩnh vực gì vậy ah.cty e đang cần tuyển nv văn phòng.nhiều chế độ ưu đãi cho nv.cty làm về mảng thuơng mại và dịch vụ tài chính.quan tâm thì inbox sdt e nhé 0976906668
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? oải nhất là chậm lương....công ty mình chậm có vài ngày nhân viên đã kêu oai oái. chứ chậm tháng chắc bỏ việc hết, ai đi làm cũng chờ vào đồng lương mà sống qua ngày tháng. không có lương, ko có khoản thu nập khác thì....lấy gì mà ăn...các mẹ nhỉ?????????
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? ui.. nhà em đang sống dở chết dở đây.. cả công ty của 2 vợ ck đều bị nợ 2 tháng lương rùi.. không biết sắp tới lấy tiền đâu mà tiêu đây.. khổ quá cơ.. sao lại khó khăn đúng vào lúc mình bầu bí thế này chứ
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Sếp mình vừa gọi lên, giao nhiệm vụ cuối tuần đi làm. Ôi..chán quá là chán thôi. CẢ tuần ko giao đợi đến cuối tuần mới giao chứ.hix hix