Đọc mãi hướng dẫn người mới càn biết khi tham gia diễn đàn, mà ngu cái IT quá, lại phải đi bán than các nàng oi
Ðề: Đầu tháng mưa bão buồn quá các nàng ơi Mưa bão đi ra ngoài đường cũng ngại ấy, buồn não ruột. Nàng cứ tham khảo từ từ đi, cái gì mình không biết thì hỏi các mẹ. Các mẹ trên LCM nhiệt tình lắm.
Ðề: Đầu tháng mưa bão buồn quá các nàng ơi Công nhận mưa bão buồn quá. Bao nhiêu việc đang xếp hàng chờ mình đây. Huhu
Ðề: Đầu tháng mưa bão buồn quá các nàng ơi loanh quanh mấy hôm rồi mà vẫn chưa biết nàng ạ.Buồn não ruột
Ðề: Đầu tháng mưa bão buồn quá các nàng ơi Mưa bão thế này em chỉ buồn Hà Nội lại thành Hà Lội thôi, haiz. Bao nhiêu tiền của đổ vào các công trình xây dựng mà chả ăn thua gì cả!
Ðề: Đầu tháng mưa bão buồn quá các nàng ơi nhà mẹ nó bị dột ah chán nhỉ,e thấy bảo bão tận mấy hôm cơ,bùn ghê
Ðề: Đầu tháng mưa bão buồn quá các nàng ơi hihi cứ từ từ nghiên cứu mẹ nó nhé đừng nản, em cũng tham gia diễn đàn khá lâu rồi, em muốn đổi nick nên để lại cho chị bạn cái nick cũ, thời gian đầu em cũng không biết gì cả suốt ngày bị khóa nick, cứ lọ mọ một thời gian là biết ngay ý mà. Chị vào phần quy định và hướng dẫn sử dụng diễn đàn mà nghiên cứu. Dạo này em vừa lọ mọ học được cách thiết kế top pic, tuy chưa đẹp nhưng mà vui lắm lắm, có gì cần giúp chị cứ pm nhé, nếu em biết gì nhất định e sẽ giúp nhiệt tình, cố gắng lên nhé
Ðề: Đầu tháng mưa bão buồn quá các nàng ơi Cần giúp gì thì inbox mình giúp nhé. Đọc cái tiêu đề đúng 1/2, đang rất muốn khóc, nhưng không thể quăng lên facebook, không thể nói với ai, đành lên đây quăng vì ít người biết đến mình. Lát nữa ôm gối ngủ hi vọng ngày mai sẽ nguôi ngoai : ) Làm phụ nữ lại càng phải mạnh mẽ, luôn tự nhủ như vậy...
Ðề: Đầu tháng mưa bão buồn quá các nàng ơi hôm nay hết bão rồi, tranh thủ đi chơi cho thoải mái các mẹ ạ
Ðề: Đầu tháng mưa bão buồn quá các nàng ơi em cũng thế các mẹ ak! mưa thế này nhà em đi đưa hàng mệt quá, hôm qua còn hết xăng không để ý phải giắc bộ đấy ak. khổ vì đi thế nhưng lại vui vì có nhìu đơn hàng hj.
Ðề: Đầu tháng mưa bão buồn quá các nàng ơi trơi mưa hum qua nhà em ngập đc.bc chân đi đâu phải lội chán nhưng mà con gái em thích nó đc nhìn cảnh nc ngập trc cửa nhà rùi đc thả thuyền hic
Ðề: Đầu tháng mưa bão buồn quá các nàng ơi Bạn kể lại làm mình nhớ lại tuổi thơ. Hồi ấy mà ngập lụt thì bố mẹ với ông lo lắm vì nước non, điện đóm là bị cắt sạch; chỉ có trẻ con là sướng: được nghỉ học, tụ tập thả thuyền, lấy chậu giặt bơi lung tung trong khu tập thể....
Ðề: Đầu tháng mưa bão buồn quá các nàng ơi hôm mưa bão e về quê, đến nhà ướt sạch, hichic, hnay đi làm thì nắng quá, khó chịu