Ðề: Em đã trở lại, và lợi hại hơn xưa tưởng là ăn hại hơn xưa chứ hehe, chúc mẹ nó màn trở lại hoành tráng nhé, năm nay ế quá mẹ nó a.
Ðề: Em đã trở lại, và lợi hại hơn xưa Chết, mẹ nó nói thế là em tủi hổ lắm, đúng là dạo này em dặt dẹo vô tích sự quá. Buồn nhỉ, ai cũng kêu khó khăn
Ðề: Em đã trở lại, và lợi hại hơn xưa Một mẹ vừa bảo em "ăn hại", em thấy cái này có vẻ đúng với mình hơn. Lần sau em sẽ viết thế
Ðề: Em đã trở lại, và lợi hại hơn xưa nick mẹ nó hay thế. chúc mẹ nó ngày càng lợi hại gấp trăm lần nha
Ðề: Em đã trở lại, và lợi hại hơn xưa chúc mừng lại trở lại, nhớ đừng tệ hại hơn nha, giỡn thui đừng méc mod nhé hihi