Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Đọc tiêu đề là mún vào chia sẻ với chủ top ngay, chẳng là sếp mình cũng thế đấy mẹ ạ. chuyện thế này văn phòng thì có em với 1 chị nữa chị ý thì vừa nghỉ hộ sản xong (em làm cơ quan nhà nước các mẹ ạ), ở quận gửi lịch tuần dự thảo xuống chị kia in ra đưa sếp, sếp phan cho 1 tràn. tuần sao đến lượt em in lịch (chị kia k dám vào) em thấy lịch dự thảo nên vào hỏi sếp "anh ơi mới có lịch dự thảo thui đợi lịch chính thức em in đưa anh luôn thể" sếp lại tặng em một hồi các mẹ ạ. chẳng biết đâu mà lần các mẹ ạ
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Sếp của mẹ nó cũng thuộc hàng ghê gớm đấy. Kiểu này chẳng biết đường nào mà lần )
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp he he, mệt nhỉ. Có làm sếp mới biết sếp đau đầu thế nào. THôi, cố thông cảm cho sếp các bạn ạ. Bác mình làm hiệu trưởng, về hưu tự dưng tăng mâý kg vì đỡ phải đau đầu. hi
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp công việc chỗ em cũng ít ng làm, nên giờ giấc theo quy định thui, tháng được 3 lần đi muộn, nhưng nghỉ ngày nào trừ tiền ngày đó dù là về giỗ bố, hichic
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Xem ra chỗ em còn nhẹ nhàng và thoải mái phết,mỗi tội sếp thì ko hay mắng và quát tiếng khi nóng giận nhưng mà môi trg cạnh tranh giữa các chị em phụ nữ có vẻ bị khốc liệt hơn
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Chào bạn Mình nghĩ Sếp của bạn là người cực dễ tính nhỉ và Sếp của bạn có vẻ nghe lời bạn nhỉ qua câu nói của bạn này: Mình làm Nhân sự, nhưng việc muốn sa thải ai, sếp đều phải thông qua ý kiến của mình trước, còn mình mà nhắm ai có thể bị sa thải, thì mình chr cần nói với sếp, và sếp ok ngay. Ẹck eck, nghĩ lại mình đi làm cũng sa thải khá nhiều bạn roài. Bạn làm việc đó có áy láy lương tâm ko mà còn khoe khoang ( Đành rằng có thể cty bạn bắt buộc phải giảm biên chế... nhưng việc sa thải nhiều người làm bạn vui như vậy có nên ko nhỉ ?) Mình nghĩ bạn nên xem lại nhé,mình cũng đang làm trong cty liên doanh đây nè nhưng Sếp Tổng GĐ thì OK chỉ có các Sếp nhì nhằng thì hay cáu giận vô cớ...( do trình độ hạn chế, NV họ ko tôn trọng lắm). Best regard !
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp ôi nhớ lại ngày trước mình làm cùng 1 sếp tính cũng kiểu thế, nóng nảy bốc đồng xong đâu lại vào đấy, cứ khi nào sếp vắng mặt là bọn tớ lại tụ tập liên hoan đánh chén, và tất nhiên chủ đề là nói xấu sếp cho thỏa thích, mỗi người bao nhiêu ấm ức tuôn ra hết
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Chỗ chị giống chỗ em quá. Có đợt sếp giận dữ ầm ầm. Bảo từ giờ đi muộn 1 phút cũng trừ lương cả buổi sáng luôn, mặc dù bình thường tự hiểu là đi muộn 15p vẫn ko vấn đề gì. Mấy chị em sợ xanh mặt. Sau này thì cũng ko đến mức đâu vào đấy, nhưng cũng ko thấy nhắc lại quy định ấy. Cơ mà em vẫn thấy sợ hú vía luôn. Làm việc với sếp nóng tính sợ thật. Em chưa làm việc với sếp lạnh lùng bao giờ, cũng ko biết sếp lạnh lùng có sợ hơn ko nữa.hĩ hix
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Suy đi nghĩ lại thì tớ vẫn thấy làm việc với sếp nóng tính vẫn thích hơn. sếp lạnh lùng là khiến mình rờn rợn người ngay "-D
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp hahaha, công ty chị giống cty em thế. Hình như công ty nào cũg thế thì phải, nói xấu sếp là sở trường =))
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Ôi Sếp thì kiểu gì cũng phải chiều! Ko chiều được thì say goodbye!
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Mẹ nó ạ sếp của em nổi tiếng nhất nhì đấy ạ (em làm cơ quan nhà nước) hỏi đến tên sếp em là tự hỉu
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Bọn tớ làm tư nhân nên cùng lắm là bỏ việc. Chứ cơ quan nhà nc như mẹ nó mà có sếp ghê gớm thì cũng sợ, mọi ng có phải nịnh sếp ko mn?
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp sếp mình thì hồn nhiên như cô tiên ý, chả bao giờ biết nổi nóng, thậm trí còn lô đùa với nhân viên nữa ý chứ. híc
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Cty e thì giám đốc quản lý trực tiếp nhưng thực chất một ông khác đứng sau (người mở cty). Nên giám đôc như là cái loa phát lại. Có những việc thì bắt làm theo quy định. Nhưng có những quy định sếp đã ký nhưng lại không làm theo. Đúng là công ty tư nhân các mẹ à. Vào ký hợp đồng chẳng có quy định bao giờ tăng lương và điều kiện đánh giá tăng lương, sếp tự quyết định. Đầu tuần nào cũng họp cả công ty (9 người). Em trưởng phòng kế toán nhiều khi còn chẳng biết báo cáo gì. Sợ ngày thứ 2 quá....................
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Sếp mà ko biết gì thế này thì mệt quá nhỉ? nhưng suy đi nghĩ lại, sếp của mình thế này còn là bình thường chán. Hồi xưa làm ở cty cũ, có 1 thằng sếp, bẩn bựa, suốt ngày chửi bậy, rồi còn gái gú nữa chứ. Nhìn chỉ muốn tát cho mấy cái vào mặt.
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp TRước em làm ở công ty cũ có quy định hẳn hoi, chấm công đúng 8h và về lúc 17h30, cho một tháng đi muộn về sớm 60 phút, từ phút thứ 61 đổ lên bắt đầu trừ tiền lương, cứ thế mà thi hành, không cần nói nhiều, cho nên ai cũng đúng giờ răm rắp
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Ôi vào đây hóng ý kiến của các mẹ để biết cách đối xử với nhân viên hơn. Mình cũng nóng tính nhưng cũng rất tâm lý.