Mình chuyên bán hàng quần áo thời trang công sở nam, và bán bánh trung thu. Hai nghề nghe chẳng liên quan gì với nhau vậy mà đối với mình nó lại liên quan rất chặt chẽ cơ đấy. Bán quần áo rất đông khách vào những ngày ráp Tết ai cũng biết đúng không ạ. Nhưng một điều chỉ có những người kinh doanh quần áo mới biết đó là tháng 7 (tháng ngâu) thì việc kinh doanh của chúng tôi eo ơi coi như là Ê sắc Ế cả tháng trời luôn. Hàng ngày cứ ra cửa hàng ngắm những giọt mưa rơi lanh tách, nhâm nhi ly cafe xong hết ngày đóng cửa. Rồi một ngày dưới những cơn mưa đó tôi chợt nghĩ ra "Tháng 7 mọi người chỉ toàn sắm quần áo hàng mã phục vụ người âm, lại giao mùa nữa ko lẽ cứ thế này thì chán quá, cái vỉa hè trước cửa hàng của mình rộng 10m có thể dựng quầy bán bánh trung thu" Năm đầu tiên, tôi chỉ dựng 1 quầy trước cửa hàng nhà mình, tiền vốn bỏ ra chỉ khoảng 5 triệu, 2 vợ chồng tôi tự bán hàng cộng thêm sự hỗ trợ của 01 bạn nhân viên bán quần áo của tôi nữa. Vụ đầu tiên ấy trừ các loại chi phí tôi lãi khoảng 7 triệu, không nhiều lắm nhưng rất vui vì rút ra được nhiều kinh nghiệm từ đây. Tôi đã gắn bó với nghề này từ năm 2008 đến nay đã 5 năm và thấy yêu nghề vô cùng. 4 năm nay, tôi điều hành ít thì 10 nhân viên bán hàng, nhiều thì 50 nhân viên, năm nay dự định sẽ là 30 nhân viên bán hàng. Cả nhà tôi vui cùng trung thu, bố mẹ bán bánh trung thu (dựng các gian hàng ở vỉa hè), con trai lớn tôi 12 tuổi, được bác tổ trưởng dân phố mời vào đội múa sư tử của phường đi múa khắp đường phố cũng có chút tiền đút lợn, năm ngoái con trai thứ 2 của tôi 6 tuổi cũng đòi theo anh cầm đuôi sư tử. Vậy là cả năm viêc kinh doanh của tôi tháng nào cũng đều có thu nhập cả, mà những ngày mưa đó (từ 15 tháng 7 đến 17 tháng 8 âm lịch) tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn cả những ngày trời không mưa nữa cơ nhé. Đây là một chút tâm sự của mình, mẹ nào muốn kinh doanh bánh trung thu thời vụ cần mình tư vấn mình sẽ giúp cùng trao đổi kinh nghiệm. Chúc các mẹ có thêm nhiều ý tưởng kinh doanh mới để vượt qua Thời buổi kinh tế khó khăn này nha. Fanpage của Minh mong mọi nguoi ủng hộ http://tinyurl.com/banhtrungthuhn https://www.facebook.com/pages/Bánh-Trung-thu/275365765960261?ref=hl https://www.facebook.com/PhanPhoiBanhTrungThu2013 Like nhiệt tình ạ. Thanks
Ðề: Cách kiếm tiền ngày mưa Uhm,, mình cũng thấy nếu tìm được việc thích hợp như chủ top thì quá hay còn gì!
Ðề: Cách kiếm tiền ngày mưa Bánh trung thu mình thích lắm nhưng ở quê chồng mình người ta không thích ăn loại bánh này. phải chi mình cũng tìm được hướng kinh doanh như chị chủ top nhỉ
Ðề: Cách kiếm tiền ngày mưa bạn kinh doanh vậy cũng khá lớn mà. Có hẳn 30 nhân viên...Có nền tảng rồi thì làm gì cũng dễ dàng hơn. không biết khi nào mình mới có nhiều nhân viên như vậy nhỉ?
Ðề: Cách kiếm tiền ngày mưa Nghe chị nói mà em thèm quá, em chỉ ao ước được 1 nửa như chị thôi là vui lắm rồi.
Ðề: Cách kiếm tiền ngày mưa hihi chúc bác càng ngày càng làm ăn phát đạt, kinh tế khó khăn nhưng nhà nhà vẫn ầm ầm mua bánh trung thu biếu tặng~!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Cách kiếm tiền ngày mưa Kinh doanh cấn sự sáng tạo, mẹ nó thật giỏi giang khi vận dụng dc cái mình có... mình rất ngưỡng mộ..
Ðề: Cách kiếm tiền ngày mưa Khâm phục mẹ nó quá ước gì mình chỉ cần được 1 phần nhỏ của mn là hp lắm rồi
Ðề: Cách kiếm tiền ngày mưa Mẹ nó giỏi thật đấy, em cũng bán quần áo ế ẩm cả tháng nay rồi, đang tính học bán bánh như bác đây.
Ðề: Cách kiếm tiền ngày mưa Năm Ngoái người quen tớ bán ở cửa hàng rồi dựng quầy bán bánh thấy kêu ghê lắm bảo chả ăn thua gì cả. Tớ ở tỉnh lẻ nhé
Ðề: Cách kiếm tiền ngày mưa mình không ở HN nên không biết bánh trung thu Long Đình, nhưng mà trong SG thì quầy bán bánh Kinh Đô và một số loại bánh không nhãn mác cứ nhan nhản, thêm nữa họ lại km rất nhiều, mình cũng định học hỏi bạn kn kd mà sợ không làm được
Ðề: Cách kiếm tiền ngày mưa mẹ nay có kinh nghiệm hay quá. mỗi tội e chả có đk mà làm, khi nào e có, e ới thì c giúp e 1 tay đc k ạ, hihi