Các Mẹ ơi, em vừa đọc song bài viết của tin tức online, em gửi bài viết này lên cho các phụ huynh cùng chia sẻ ạ. http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/208745/
Này bạn ơi thế quyên góp tiền cho cháu bé qua ai nhi? Hay là tự mang đến, hay bạn đứng ra kêu gọi mọi người đóng góp rồi mang đến cho cháu
Ơ thế ko đọc đoạn này cuối bài báo đó hả bồ. Đây, gửi về đay này (in đậm đó) Câu chuyện gia cảnh của mẹ con người đàn bà quê khiến những người xung quanh ứa nước mắt. Người y tá trẻ trong khoa không biết làm cách nào giúp cháu bé, đem chuyện hỏi ý kiến cô giáo cũ. Người giáo viên này đã gọi điện tới tòa soạn, hy vọng giúp được bé Dương. Cuộc sống của bé đang cần lắm những tấm lòng nhân ái. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trần Thị Đức, xóm 10, xã Quan Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Hiện tại, bé Dương đang nằm tại khoa Nhi - Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ. ĐT: 04.8326249 (máy lẻ 165).
Các mẹ ơi của ít lòng nhiều, mỗi người một chút giúp cháu đi! Đã từng đưa con đi chữa bệnh nên em rất hiểu tình cảnh mẹ con họ. Em xin ủng hộ 200k nhưng nếu cất công vào tận BV chắc chẳng mấy người có ĐK, em xin đứng lên làm trạm trung chuyển cho mẹ con họ. Mẹ nào muốn ủng hộ liên hệ qua Hồng hoặc Việt Anh SQ Hy Lạp 28 đường Thanh Niên. Mai qua SQ em sẽ kêu gọi mọi người cùng ủng hộ cháu!
Mekhanhchip của ít lòng nhiều ủng hộ 100k, em sẽ kêu gọi mọi người cùng cty rồi mang đến nhé. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Mong nhận được sự giúp đỡ để cứu cháu.
Cảm ơn mẹ nó! Hôm nay bác HaiNhoc có gọi điện cho em vừa ủng hộ thuốc và cả 200k tiền nữa. Chiều mai em sẽ vào thăm cháu xem thế nào, BV Lao TW cũng gần nhà em thôi!
Chiều qua em vừa vào BV lao phổi TW thì bé Dương đã chuyến sang BV Nhi Thuỵ Điển rồi ạ! Vì phải có việc nên em chưa vào thăm cháu đc, trong tuần này em sẽ đến thăm cháu. Hy vọng có nhiều Mạnh Thường Quân giúp đỡ để cháu sớm bình phục!
Bạn ơi, nhắn qua số 0908088098 cho mình số tài khoản của bạn nhé, mình muốn chuyển cho cháu 200k. Đọc bài báo mà rớt nước mắt. Mong có nhiều mẹ ủng hộ cho Dương để cháu sớm đủ điều kiện chữa trị bệnh.
các chị nhắn số tài khoản vào số đt cho em nhé 0904099078 em đọc bài báo mà thấy thương cháu quá mình đều có con nhỏ các mẹ mỗi người một tay giúp cháu khỏi bệnh
Đây là số TK của em Việt Anh ở ĐSQ Hy Lạp, mọi người gửi vào nhé! Cảm ơn những bà mẹ Việt Nam nhân hậu! Ngô Thị Việt Anh số TK 840-00-506419-1-00001 số CIF 506419 OCEAN BANK phòng GD Tây Hồ
Việt Anh đã nhân dược200k của mẹ Khánhchip.Cảm ơn mẹ rất nhiều.Ở đây bọn mình gom góp được 800k rồi(gồm cả mẹ Khanhchip)
Báo cáo cả nhà tối qua em đã vào thăm Dương, trời ơi con chỉ có da bọc xương nhìn mà rớt nước mắt! Em ngẹn lời mất một lúc vì k sao nói đc, mẹ cháu thì hỏi thăm rất nhiều. Con em 5 tuổi nặng 15kg còn suốt ngày bị mắng là để con gầy còm, Dương 6 tuổi nặng có 8 kg thôi các mẹ ạ! Mặt rất sáng sủa thông minh, lại còn biết khoanh tay chào em nữa. Mẹ cháu cho biết, mấy ngày nay còn đỡ, hàng năm nay cháu bị thổ huyết mỗi ngày mất 1 chén máu hu hu.. xót quá! Em đưa 1 phong bì 1 triệu ngoài đề: Những người mẹ có tâm mong cháu Dương nhanh mạnh khỏe. Cô giúp việc nhà em và chị hàng xóm rất nghèo nh cũng ủng hộ 100k, em lấy số tiền này mua sữa, bánh cho con! Mẹ cháu rất cảm động cứ rối rít: cảm ơn các cô, cảm ơn nhà báo đã đưa tin! Mẹ con tôi đợt này đỡ khổ hơn rất nhiều!!! Em hướng dẫn mẹ cháu cho cháu dùng thuốc của mẹ Hai Nhóc rùi! Hy vọng cháu sẽ khỏe lên! Em tổng kết tiền ủng hộ: Mẹ Khánh chip 200k; Mẹ Hai Nhóc 200k+ chai thuốc; Gấu Trúc 200k; 2 bạn ở SQ 400k(Việt Anh & chị Tâm) là chẵn 1m.
Chị Gautruc ơi, thế mẹ cháu có bảo là bác sỹ chữa trị cho cháu Dương như thế nào không ạ, cháu có ăn được cơm không chị .Chị em mình mong tin của các mẹ ủng hộ thêm rồi vào thăm cháu nhé, trước khi vào chị alo cho em để em gửi sữa cho cháu .
Mẹ cháu nói 2 ngày nữa là cháu sẽ phẫu thuât. Cháu chỉ ăn đc ít thôi, mà mấy hôm nay đỡ mới ăn lại đc. Cuối tuần chị tham gia hội chợ nên chắc đầu tuần sau chị sẽ vào thăm cháu tiếp. À, chị xin số đt của mẹ cháu rồi, ai muốn liên hệ trực tiếp thì gọi cho mẹ cháu nhé(mẹ cháu nói giọng miền Trung hơi khó nghe chút, thấy bảo ai cho mượn đt để tiện liên lạc về quê) Chị Dương:0168.3935.969
Hồng ơi, chị thấy mọi người nói bên WTT đã ủng hộ rất nhiều tiền và đã dừng trường hợp này rồi Hồng ạ! Số tiền ủng hộ bé đã lên tới con số hơn 100 triệu đấy em ạ! chưa kể các bạn đọc gửi qua tài khoản . Bé lại đc chữa trị miễn phí nữa . Đây nhé Hồng yêu quý! Cô là tươi lắm đấy,suốt ngày cười thôi, mà sao đầu bếp mà ko béo mấy nhỉ, chỉ phúc hậu thôi, hi hi http://*********/forum/showthread.php?t=92437
vui quá chị ạ, hy vọng với lòng hảo tâm của các bậc cha mẹ sẽ có thật nhiều bé có hoàn cảnh đặc biệt được chữa trị khỏi bệnh.
Hôm bác gọi điện báo cho em thì em cũng đã gọi điện hỏi thăm chị Dương mẹ cháu Đức rồi ạ! Chị ấy rất vui và thực sự xúc động nói " tôi k ngờ trên đời còn nhiều người tốt đến thế!" Cùng ngày hôm đó mẹ khanhchip lại gửi cho em 1 kg sữa bột cho bé nhưng em chưa vào vì mẹ cháu cũng nói hiện tại cháu đã rất đầy đủ cả về vật chất và tinh thần rồi ạ! Vậy mẹ khanhchip cho ý kiến Hồng sẽ gửi cho các bé khác gặp khó khăn hay gửi trả lại cho mẹ nó? @ bác Hai Nhóc: bác chỉ nói đúng về cái tội hay cười của em thôi(vô duyên mà) còn khoản béo bác mà gặp em cách đây 1 năm bác ngất trên cành quất lun :mrgreen: em giảm 1 yến rùi đấy ạ