Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Vớ được BMC này thì đúng là khổ sở rồi. May mắn là tớ vớ đc bà mẹ chồng hiền khô
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Thấy thương mẹ nó quá. Cuoc song cua minh minh phai song chu k the nhu the duoc me no oi. Trc day minh cung la 1 co be cam chiu, luon song vi nguoi khac ma nhan nhin, im lang. Nhung roi va cham csog nhieu, csog day cho minh phai cung ran, phai ban linh va manh me. Cai gi can phai noi thi noi, can nhan nhin thi moi nhan nhin chu dung cam chiu! Chuc me no co skhoe va yeu thuong lay ban than minh, con minh.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mỗi người một hoàn cảnh, MC em không giống như kiểu chủ top nhưng em còn thấy khó chịu hơn: em với ck em thì cứ hay đùa thế mà MC em thì để ý cả lời bọn em đùa với nhau trách em thê này thế nọ. Em thì muốn êm ấm nên cũng công khai xin lỗi, nói sẽ rút kinh nghiệm trong việc nói năng. Thế mà bà còn chấp nhặt em thế này thế nọ, sợ hơn là không ăn đồ ăn em mua-tự đi mua đậu phụ về ăn và kêu là đau bụng không ăn được các thứ khác. Nghĩ mà chán, chồng em là con 1, bố chồng mất đã lâu. em ức lắm mà nghĩ thương chồng, sợ chồng khó xử nên cũng nhẹ nhàng biết điều thế mà cũng chẳ yên
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. khổ thân chủ top quá ,bà mẹ chồng này quá đáng ghê ,bà ấy ngày xưa chả biết có đi làm dâu ko sao bây giờ lại hà khắc với con dâu thế cơ chứ
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hà Nội Ngày.... tháng... năm Con người đúng là nhu nhược. Hết tháng 3 mong đợi, qua cái tết nhìn mặt nhau mà ai cũng muốn ói.... đến tận giờ là tháng 8 rồi. Vẫn bó chân trong cái nhà ấy. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ thoát được cái cảnh này. Tự hận bản thân mình không quyết đoán, tự hận mình đã chấp nhận về lại cái nhà này. Suốt những tháng qua, đã lại nhịn, và giờ thì lại bật. Mình sẽ không nhịn mãi được. Sẽ còn phải bật dài dài, hy vọng là vì con, mình sẽ làm được.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. ôi giời ôi đọc xong sôi hết cả tiết, bình sinh e là người cực nóng tính, e cầu mong ko gặp phải thể loại mẹ chồng " ko ra con người " như thế này. mà chị hiền quá đi, phải em á, giời ơi, lành làm gáo vỡ làm môi, chửi mình thì đc chứ chửi bố mẹ e thì đừng có trách T_T đánh nhau tay đôi luôn chứ khỏi cần chửi nhau cãi nhau nhé T_T tức chết mất, dám chửi cả bố mẹ mình à .T_T
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. đúng r đấy ạ, thà e ra đường dựng lều nằm ngủ, cạp đất mà ăn, chả cần ai phải yêu thương chồng chiếc gì hết, chứ gặp ngữ này là có lớn tuổi có mẹ chồng thì cũng cho vài trận vì xúc phạm bố mẹ và gia đình mình T_T hừ hừ tức thế cơ chứ
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hà Nội, ngày... tháng... năm Vẫn biết rằng chấp nhận về lại cái nhà này là coi như sẽ ko ra ngoài được nữa, sẽ bị lừa một cách thê thảm và sẽ lại được sống những ngày đầy đủ tiện nghi mà chả lúc nào được cười vui vẻ thoải mái. Nhưng làm phụ nữ, cái gì xuống thang được thì xuống, ko thì khổ con lắm. Vậy mà cũng về lại cái địa ngục của mình ấy được gần 1 năm rồi. Vậy là vẫn tự dắt xe lên xuống, vẫn cơm nước hàng ngày, vẫn nai lưng ra kiếm tiền. Vẫn chả bao giờ có 1 lời cảm ơn, chả bao giờ có được 1 hành động tử tế quan tâm chăm sóc. Còn mình vẫn phải 1, 2 theo ý, vẫn bị kiểm tra phòng, vẫn một mình nuôi con, vẫn 9h tối là bó gối trong nhà. 1 năm đi ra ngoài buổi tối 1 mình may ra được 2 lần. Nhìn con lớn, cảm thấy nó cần tình cảm, nhưng hy sinh cho con, mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ đây? Cho đến giờ ngay cả con trai của mẹ, tức chồng của mình cũng bắt đầu về hùa, đéo lắc. Bum được đánh giá cao trong cuộc thi học viện IQ mà nhờ vận động người đăng ký vote thì quay sang đéo lắc với vợ. 20/10 coi như không là ngày gì. Vô tình đọc được skype của chồng. Cảm giác mình đã đến lúc phải chia tay rồi. Thương con của mẹ quá con trai ạ
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mỗi người một suy nghĩ. Nhưng thật mình ko hiểu nổi mẹ nó nhịn mãi đến bao giờ và vì cái gì mà phải cố chịu đựng như thế. Con ư? rồi con lớn lên trong cái gia đình ấy, trong cái không khí chẳng khác gì những người ngoài đường ngoài chợ đối xử với nhau thì suy nghĩ và tính cách con sẽ thế nào. mn ơi, cuộc đời con người ta ngắn ngủi vô cùng, sao mẹ nó cứ phải đày đọa mình mãi thế. mạnh mẽ lên mn ơi!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Em chưa có gd, nhưng công nhận chị nhịn và chịu đựng giỏi, cũng phải đến lúc giải quyết vd nan giản này chứ.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. -đúng là chuyện mẹ chồng nàng dâu,cũng ko đủ kiên trì để đọc hết tâm sự của chủ topic Nhưng mình thấy nhiều người đi làm dâu sướng lắm. được ông bà chăm chút cho con cái,nầu cơm nước vợ chồng chỉ biết đi làm thôi -chứ sống cùng gia đình có mẹ chồng thật phức tạp,bao nhiêu vẫn đề,........ hay mẹ nó có cách nào để ở riêng ko,có tiền rồi thuê osin làm đỡ việc nhà -nhưng quan trọng là mẹ nó phải ,thuyết phục đc chồng,và tạo ra lý do hợp lý chút khi ra ở riêng
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. ko biết bây giờ chủ top còn theo dõi ko chị có nhận ra em ko, em là người viết ké nhật ký của chị có thể xem trang 24, 25 là thấy đó chị ơi, em đã dũng cảm bỏ ra ngoải ở cùng con em rồi...em thuê nhà ở, nhờ ông bà ngoại sang trông cháu cho em đi làm...em đã dứt khoát ly hôn nhưng chồng em có lẽ đến giờ phút đó đã hiểu ra, anh bảo vệ 2 mẹ con đến cùng, nhất quyết ko chịu ly hôn và chu cấp cho 2 mẹ con cuộc sống bên ngoài khá tốt vì chồng mình, cuối tuần em cho con về chơi với ông bà nôi rồi lại đi... về nhà chồng vẫn là những con người đó, ko hề thay đổi, làm con em hơi hư 1 tý, nhưng rất may bà ngoại thay đổi phương pháp giáo dục, dạy cháu rất tốt, nên họ ko làm gì được nữa... giờ đây nói gì, bắt ép em ntn em cũng mặc kệ, em ko thèm nghe, em thấy làm ntn là tốt thì em làm, còn họ muốn sống sao, nghĩ sao tùy họ...em ko tin rằng ông trời có mắt (em trai em tốt như thế mà đưa đi mất, mẹ em sống cả đời khổ như thế mà cuối đời vất vả thế...) nên em ko tin họ sẽ nhận quả báo gì, em cũng ko quan tâm... chị cố gắng lên chị nhé, cuộc sống của mình và con mình phải tự tay mình giành lấy, đừng mải than vãn mà quên đi hành động, hãy hành động thôi...cuộc sống hnay ko biết ngày mai ntn, hãy sống vì ngày mai đó, đấu tranh, hành động vì ngày mai đó, cho mình, cho con mình
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. mình cũng đi làm dâu, đúng là thương nhau kiểu gì cũng không bằng mẹ con gái được
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hà Nội ... ngày... tháng... năm Mẹ yêu cầu đủ thứ, làm dâu mẹ phải thực hiện cho đủ những điều sau: 1- tự kiếm tiền nuôi thân, nuôi con và nuôi chồng 2- Tạo nói gì phải nghe 3- Nhà của chu toàn, sạch sẽ 4- Cung phụng tao hơn cả bố mẹ đẻ của mày 5- Không đi ra ngoài buổi tối 6- Chăm chồng con như chăm thần linh 7- Chịu được những buổi tiệc tùng và phục vụ họ hàng nhà tao chu đáo 8- Các con nuôi của mẹ chồng, các bác chồng, các dì chồng là thượng khách trong nhà 9- Bố mẹ mày ko xứng đáng để tao quan tâm, ngược lại bố mẹ mày nghiễm nhiên phải hỏi han tao. 10- Chồng mày không phải là chồng, mày phải coi như bố 11- Và cuối cùng là: Dù mày làm gì thì mày cũng chỉ là đồ ăn bám, chả bao giờ bằng tao hết. chịu khó đi Và để làm vợ của con mẹ ngoài những điều mẹ quy định trên thì phải: 1- Nghe lời mẹ tao 2- Tự do tài chính cho tao và con thì mày chăm 3- tao đi đâu, làm gì, bao nhiêu tiền thì mày cũng ko được quan tâm 4- Bố mẹ mày ko phải là bố mẹ tao, nên chả việc gì tao phải quan tâm 5- Tao nuôi bồ nhí là việc của tao, mày éo phải quan tâm - xin lỗi các mẹ ạ. 6- Con mày mày nuôi, tao ko thích nuôi, tao chửi nó cũng kệ tao 7- Tao thiếu tiền thì nghĩa vụ của mày là đưa 8- Cuối cùng: Tao r*** bia cũng chả phải việc của mày Dần dà, con của mẹ cũng bắt đầu ra yêu sách. Con đang bị bòn mót và vắt cạn sức lao động cũng như khả năng chịu đựng. Tự nhủ mình: Cố gắng đi, cố gắng tích góp và chờ quyết định tăng lương của công ty rồi mọi thứ sẽ được bùng nổ. Tự mình cứu lấy mình vẫn là tốt nhất mà.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Quá đúng! Tự cứu lấy mình! Cố gắng đi, tích góp để có thể nuôi được con rồi dẹp hết đi cho nhẹ nợ mẹ nó ạ!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Bẵng đi 1 thoi gian ko vào topic của chị , e tưởng chị đã ra ở riêng sống hp rồi chứ, bây h lại đc cả ông chồng cũng vậy hả chị, chịu đựng đến bao h hả chị
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Ỉn con: Chị chưa chuẩn bị được tài chính và cái người làm bố của con chị đâu có thực hiện được gì? Mệt mỏi lắm em ạ Mẹ Thỏ: Cảm ơn sự động viên, mình đang cố gắng bạn à