Các mẹ ăn phở trên Hai Bà Trưng chưa ạh, đối diện với Tràng Tiền Plaza í, đi từ đèn đỏ lên khoảng 15m thôi, nước dùng ở đấy tuyệt lắm, 25k/1 bát từ rất lâu rồi giá đều thế. bán buổi sáng từ 5h đến 2h chiều (hàng này ngon hơn, vì buổi tối cũng có 1 hàng cạnh đấy bán, nhưng ko ngon bằng, nước dùng hơi mặn). Hồi lâu lắm rồi em ăn 25k mà thấy xót, hồi ấy chỉ 15k 1 bát là nhiều thôi, nhưng bi giờ vẫn giữ giá. Em thích măm tái, nhưng lên đấy mọi người toàn gọi sốt vang, ko biết có ngon ko. Thỉnh thoảng 2 vc lên đấy ăn sáng rồi đi lượn cafe, dạo này có con rồi ít lắm, hic.
Hôm qua em vừa ăn món này ở chỗ Khu Phương mai. gần trường tiểu học Phương mai có ngõ rẽ vào khu tập thể. Đến đấy hỏi mấy quán bán miến trộn là họ chỉ cho ngay. Ngon tuyệt các mẹ ah
ui ui, tớ làm ở ngay PM mà cũng chưa biết mấy quán đó. nó nằm đối diện hay cùng phía trường tiểu học PM vậy bạn? Mà bạn ở đâu mà vào đó ăn thế? hay làm gần chỗ mình nhỉ, hihi
chuẩn đấy, ăn chơi đúng địa chỉ đấy bác ạ, đấy là quán nhà 1 người quen của bố em, chủ quán là Quân, pha nước chấm ngon dã man! e k thích hải sản nhưng nước chấm thì k chê vào đâu đc nên vẫn ăn đều! he he!
m bít chỗ này, nhwng chưa ăn bao giờ vì thấy hơi nhếc nhác, k ngon hả bạn, thế thì thui k thử nữa, cảm ơn bạn nha!
Đấy là nhà phở Tư Lùn cũ,giờ ông con thứ bán,để biển Huy Hoàng,nhưng chỉ bán sáng tới 2h chiều thôi,tối là ông con lớn,mà nhái theo,chán lắm!Ăn phở ở đó ko dành cho những bác thích kiểu cách như phở 24 đâu ạ.Bác nào vào ăn mà trứng trần với bỏ lại õng nước thì cũng....Lên đó,ngon nhất công nhận là tái,ui,lại thèm!
Quán này mình ăn nhiều lần rồi, những hôm nhỡ bữa toàn ra đây ăn, nhưng so với quán ở Quán Sứ thì không thể ngon bằng. Mẹ nào muốn trải nghiệm, hôm nào lang thang Quán Sử (gần chỗ ngã ba Quán Sứ với Thợ Nhuộm) buổi trưa, ghé ăn hàng này (hàng ngồi rong vỉa hè), ngon tuyệt!
Có mẹ nào biết quán ốc luộc của chú béo bán ở ngay đầu phố Trung Liệt (mặt đường Thái Hà) chuyển đi đâu ko ạ? ốc luộc ở đó ngon lắm, nước chấm tuyệt cú mèo!
Mẹ nó mách địa chỉ này làm gì cho moi người đến ăn xếp hàng khổ lắm!!! (nhưng mà chắc ngày mai mình lại ra ăn tiếp vì ngon quá!!) híc
Ốc luộc - Tiết luộc : trong chợ mùng 8-3 khu Kim Ngưu, cạnh đó có quán chè Đảm bảo cả 3 tiêu chí : Ngon - Bổ - Rẻ
Công nhận cái gánh bún này đông lắm. Lại ngon bổ rẻ nữa. Nhưng từ dạo đi lấy chồng, tớ cũng k rõ họ xê dịch gánh bún này đi đâu nữa. Trước ở ngay sườn chợ Đồng Xuân, mạn hàng Khoai, gần cửa ngách chợ. Giờ ngồi ở chỗ nào bồ nhể ?
Bà nì cũng chạy tung tăng ra đấy măm bún à,hồi xưa tôi cũng hay ăn trên đấy nhưng từ hồi lấy chồng thì thôi,công nhận ở đấy bán rẻ,ngon
Dạo đó mẹ tôi còn bán quán nước ở Hồ Tây nên thường hay ra đấy mua Mực, cá chỉ vàng cho mẹ về bán hàng. Cũng một thời con buôn chợ Bắc Qua nhé, kinh chưa
Bánh đúc nóng, cháo trai ở sân khu tập thể phố Lương Định Của thì phải, chỗ đèn xanh đèn đỏ Phạm Ngọc Thạch rẽ vào ý,ngon tuyệt, chẹp chẹp Chồng mình cứ đi qua là rủ vào ăn bánh đúc hoặc cháo trai, thèm quá mà lâu rồi k qua,
mẹ nó nói mà buồn cười quá đi, mẹ nó ơi, giờ này bụng đói, nói đến cái hàng miến đó mà thèm hok thể hok tuôn nước miếng.
Em cũng đi ăn ở chỗ này rồi, nhưng mà em chỉ ăn cháo trai thôi. Tại vì ko biết ăn bánh đúc. Bạn em đi cùng thì khen ngon lắm ạ