Xin chào các Mẹ Mình nhớ hồi bé khi ngủ thường được bà ngoại ru ngủ. Hát rất nhiều điệu hát dân gian hay mà nghe rât lạ. Giờ có con chẳng biết hát ru, toàn bật youtube cho con nghe hát. Hy là con cứ nằm nghe rồi tự ngủ. Nhưng mình để ý con thích mình hát ru rồi vỗ vỗ vào người.. Ngồi ru con mà nhớ thời thơ ấu đẹp làm sao. Có Mẹ nào còn ru hát cho con ngủ và những câu hát ru đã từ lâu đi vào tiềm thức nhớ tuổi thơ ko. Cùng chia sẻ nha.(u)
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm hoc hát ru con. MÌnh đỡ hơn bạn, chỉ cần kêu bé nằm đi rồi ba gãi lưng. Thế là bé đã ngủ...
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm hoc hát ru con. Mình làm mẹ mấy năm rồi mà thật chẳng biết bài hát ru nào . Lúc con mới sinh , khi ru con thì cứ à ơ , ơ à . Đến khi con ngủ thì thôi. Đến lúc con 2-3t thì ru bằng các bài hát mẫu giáo . Lúc con 4-5t thì con tự ngủ . CHẳng cần mẹ phải ru nữa
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm hoc hát ru con. Trộm vía con nhà bạn ngủ dễ nhỉ. con mình phảo vỗ vỗ vào người rồi hát hát vài câu ku cậu mới an tâm ngủ được.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm hoc hát ru con. hihi, đúng rồi đấy bạn, lúc mới sinh mình cũng à ơi ậm ờ, thế là ku cậu ngủ luôn. giừ thì nhớn, khôn rùi ko lừa đc nữa rồi phải hát cẩn thân )