Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! em cũng nghĩ như mẹ nó, nhiều lúc chán cái cuộc sống xô bồ này, muốn về quê ở ẩn nhưng thui cứ sống tiếp, mình giúp đc ai cái gì trong phạm vi có thể thì giúp, chắc chắn và cẩn thận chút chứ ai cũng nghĩ như mình xã hội càng xa lánh nhau, đáng sợ lắm, sống thiếu vật chất còn dễ hơn sống thiếu tình cảm
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! Có lẽ hiện tượng vô cảm cũng 1 phần từ sự cảnh giác mà ra chăng?
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! Không pải có lẽ mà sự thật là như thế mẹ nó ak, từ sự cảnh giác nghi ngờ, sợ bị lừa đảo nên ng ta mới thành ra bị vô cảm hóa dần đấy
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! hix, thì số đông các mẹ trên này bán hàng rất công tâm, nhiệt tình nhưng giờ thì lẫn lộn, thật giả trắng đen, bọn lừa đảo cứ len lỏi hết vào thế giới online thế này thì các mẹ tốt bụng cũng bị ảnh hưởng thôi, bởi trên thế giới online họ k nhìn thấy bạn, họ chỉ nghe bên này, nghe bên kia, nên khó mà toàn tâm mua hàng dễ dàng như trước nữa, buồn thế chứ
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! E giờ cũng chạy mất dép rồi mẹ nó ạ ,cũng cảnh bảo thêm mẹ nó, hôm qua cửa hàng e bị lừa ạ , chán toàn tập, Mẹ nó ngồi cửa hàng cũng cẩn thận nhé, giờ thôi miên nhiều lắm, Khách nào đến, xem hàng và đòi tư vấn nhiều, tốt nhất là cần thận, ko bị nó thôi miên, lừa hết tiền ạ. Chị e chúng ta phải cẩn thận hơn mới được, kiếm mãi chả được đồng nào, nó vào, nó khoáng sạch, úi, chán quá ạ ,
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! Một điều đáng tiếc là sẽ mất hết cơ hội đc giúp đỡ của những người có nhu cầu thực sự
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! MẸ nó bị lừa thôi miên ak, khổ thân mẹ ó mất nhiều hơn, đợt trước bạn m cũng bị lừa theo cách này rồi, nên từ đó m hay để tỏi trong tủ, ví tiền... lắm, mà nghe mẹ nó kể m cũng sợ, thường m ngồi cửa hàng 1 m thôi, còn các bạn khác trong ngày hay đi ship hàng hết
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! Đúng đấy mẹ nó nhỉ, xã hội bây giờ loạn qua làm ai cũng sợ
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! E bảo qua thử áo phông nhà Chị mà vẫn chưa qua được, Xã hội bây h, khủng hoảng niềm tin mất rồi..........................
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! Mẹ nó nói quá đúng. Nhiều khi mình muốn làm người tốt nhưng lại sợ bị.........lừa.
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! Cám ơn mọi người vì chủ đề này rất thú vị. Chỉ có cách để bảo vệ mình là mọi người cùng chung tay, cố gắng và dũng cảm để bảo vệ sự thật, bảo vệ điều đúng, và yêu quý nhau hơn. Điều đó không dễ, cũng không quá khó. Nó chỉ cần sự cố gắng nho nhỏ mỗi ngày trong một thời gian dài.
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! hixx, thời gian dài không biết trong bao lâu a ơi, luật pháp nước m còn lỏng lẻo quá nên bọn xấu mới lộng hành
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! Đúng là k cái gì nham hiểm bằng lòng người và k loài nào quỷ quyệt gian xảo bằng loài người CHẳng biết sao mà đo đc lòng người ta đây
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! Hixhix...đúng vậy đấy. Bây giờ ra đường phải luôn cảnh giác vì thật giả lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần.
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! Xã hội trở lên như vậy thì thật là buồn. Đi đâu cũng sợ gặp người xấu,sợ bị lừa.haiz
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! Đúng thế, mình bị mấy vố lừa nhớ đời, cứ giúp hồn nhiên như cô tiên, cứ nghĩ ai cũng tốt giống mình. Giờ rút kinh nghiệm, giúp ai cái gì cứ phải suy nghĩ cẩn thận trước sau.
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! M cũng thế đấy, trước ai nhờ cái gì đi đường ai cần cho đi nhờ cùng xe luôn, giờ xuất hiện bọn lừa đảo cướp giật này thì hãi, chắc đắn đo còn lâu
Ðề: Rồi sẽ đến một ngày, CHẲNG AI DÁM GIÚP AI! Theo mình ngày ấy đến từ lâu rồi ấy chứ.chẳng qua là chưa ai dám nói thôi mẹ nó )