Các mẹ giúp em vấn đề này với ạ. Bé nhà em 22 tháng tuổi. 1/8 vừa rồi em cho con đi học được 2 hôm thì về con sổ mũi + khàn tiếng. Ngày đầu cô giáo bảo bé khóc nhiều, ăn ít, ngủ ít, ngày thứ 2 khóc ít, ngủ ít, ăn tạm được. Thứ 7, CN em về cho con uống thuốc thì đỡ, thứ 2 có thể đi học được. Nhưng hôm đó bé hơi sốt, em lo cho đi học nhỡ may sốt cao cô ko để ý thì nguy hiểm nên để ở nhà với ông bà nội. Vấn đề nãy sinh từ đây ạ, bé ở nhà với ông bà nội rất hư toàn khóc đòi đi đón mẹ về ( bt ở nhà với ông bà rất ngoan). Ông bà xót cháu, gọi điện cho mẹ 2,3 lần bắt mẹ về và bảo không cho cháu đi học nữa. Mấy hnay em vẫn đang để ở nhà với ông bà vì bé chưa khỏi ốm hẳn. Nhưng em rất muốn cho bé đi học. Ở nhà với ông bà nội thì ông rất chiều bé, bé nhà em lại hơi nhút nhát khi ra chỗ đông người nên em muốn cho con đii học để con bạo dạn hơn, nhưng ông nội có vẻ rất quyết tâm không cho cháu đi học. Còn nói với hàng xóm là: nếu em cho con đi học thì đừng nhìn mặt ông nữa Theo các mẹ em có nên quyết tâm cho con đi học không ạ? Trộm vía bé nhà em 22 tháng mà biết nhiều thứ, mầu sắc, chữ cái, chữ số, khối hình...Sức khỏe bé cũng ổn các mẹ ạ. không hay ốm vặt, ăn cũng được. Haizzzzz, chả lẽ em làm căng với ông bà để con đi học???Các mẹ giúp em với ạ! Thanks các mẹ!
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Giống hệ ông bà nội mình, xong cuối cùng mình phải cho con nghỉ ở nhà, đến tháng 8 này con mới được đi học. Ở cùng ông bà lên ông bà nói điếc tai lắm, Đành cho con ở nhà!
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học nghe một lúc rồi hết thôi, chứ con ở nhà mệt hơn nó đi học nó biết bao nhiêu thứ, ở nhà, oải lắm ấy lắng nghe rồi giải thích cô ông bà hiểu đôi khi phải dánh bào liều ông bà ở ở cạnh mình mãi đâu
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Chắc do ông bà xót cháu đấy, thôi cố mà trấn an tinh thần cho các cụ, hii đi học con hoạt bát và nhanh nhẹn hơn mà
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Chắc ông bà thương cháu nên thế mà, phân tích cho ông bà hiểu. cho đi học tốt hơn ở nhà vì các con đc học nhiều hơn và có bạn bè nữa
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Mình thì lại nghĩ bạn nên cân nhắc. Nhà mình có cháu cũng chạc tuỏi đó, chị gửi nhà ông bà ngoại, h định cho đi trẻ mà cả nhà mình chả ai đồng ý. Ông bà thương cháu nên mới ko cho đi chứ có phải muốn ăn thịt nó đâu mà. Mà bạn nên cân nhắc vì mình nhớ ko nhầm như nhà trẻ công thì 3 tuỏi mới nhận trông trẻ, ko phải nghiễm nhiên lại vậy. Bây giớ bé còn bé, chắc mới cai sữa mẹ 1 thời gian, ăn nói thì bập bẹ, đã biết gì mấy đâu, gửi trẻ thay đổi môi trường quá lớn, có khi lại ảnh hưởng đến bé. Mình có đk thì mình cũng để con trên 3 tuổi mới gửi, cho con cứng cáp đã bạn ạ, tội nó.
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Uhm. Thanks bạn. Tớ cũng đang gom góp của các mẹ đi trước để quyết định. Nhưng bé nhà tớ cho đi trường công ý mẹ nó ạ. Bé nhà tớ mới cai sữa đc 1 tháng thôi. Híc
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Ông bà xót nhưng có cận kề như bố mẹ, có xót hơn khi mình mới là người mang nặng đẻ đau hay ko? Con mình cũng mới gần 1 tuổi thôi, cứ nghĩ đến lúc con 2 tuổi cho đi học là mình cũng xót xa, thương con lắm. Nhưng vì tương lai và sự phát triển của con mình phải cho con đi học. Bạn cố gắng giải thích và nhờ đc nhiều người bạn bè hoặc họ hàng giải thích cho ông bà hiểu hơn.
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Mẹ nó ơi chuyện nhà mẹ nó cũng giống hệt như nhà mình. Haha mẹ chồng mình suốt ngày: Khổ thân cháu tôi, xót cháu quá . Tội nghiệp nó phải đi học. Bà còn đề nghị thuê giúp việc mặc dù con mình đã được gần 27 tháng. Mình kiên quyết không đồng ý cho cháu ở nhà mặc dù con mình đi học được 1 tuần thì nghỉ 2 tuần vì ốm ( Cháu ốm suốt ý . Mẹ chồng tớ còn bảo là tớ toàn nộp tiền cho người ngoài ) Vì: Cháu đi học sẽ tiếp nhận được nhiều kiến thức biết học hát biết chơi , biết tự cầm thìa xúc ăn, biết đi vệ sinh đúng nơi quy định . Ngoài ra, hiện nếu các cháu ở nhà nhiều với ông bà, không giao tiếp nhiều sẽ dẫn đến dễ tự kỷ . Bạn cứ nói với bố mẹ chồng về tình trạng của nhiều đứa bé tự kỷ do không được đi học, chỉ quanh quẩn ở nhà và xem ti vi . Ông bà sợ ngay. Mà tóm lại con là con mình, mìn phải quyết định những điều tốt nhất cho con. Chúc mẹ nó sẽ có quyết định đúng đắn nhé
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học em ơi, mới đầu thay đổi môi trường, bé nào chẳng ốm với ho. Không sao đâu, sau 1 thời gian bé sẽ thích nghi dần, không ốm nữa và phát triển tốt trở lại. Cho con đi học thì mới giao lưu được với môi trường bên ngoài, phát triển tốt các kỹ năng giao tiếp, xã hội khác nữa. Cho con ở nhà ông bà chiều con sẽ trở nên ích kỷ hơn, nhút nhát hơn đấy
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Ôi ông bà xót thì chả biết có bằng bố mẹ ko nhưng mà ông bà nói bố mẹ thì hơn là cái chắc. Bà nhà tớ lúc tớ đưa cháu đi lớp bà bảo mày đưa ra, mày đi mà đón về, tao chịu tao ko dám ra đấy vì nhìn nó tao xót . Hixhix, Con nhà người ta chịu được con mình cũng chịu được. Mình nghĩ thế nên cũng quyết tâm cho con đi
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Em chia sẻ 1 kinh nghiệm thực tế từ gia đình em. Nhà em có 1 cháu con nhà anh đến nay được 24 tháng và 1 cháu con nhà chị gái đc 23 tháng. Cả 2 đều là con trai. 2 anh em nó cũng khá nhanh nhạy, thông minh. Khi thằng em được 22 tháng chị em cho cháu đi lớp mặc dù vào thời điểm đó cháu nó ăn uống rất khổ sở, chưa tự ăn được và rất hay khóc khi gặp người lạ. 2 Tuần đầu chị em chỉ cho đi từ 8h sáng đến 10h đón về thôi để ăn bữa sữa sáng ở nhà. Một hay ngày đầu cháu khóc rất nhiều, mẹ nhìn thấy cũng sót con nhưng phải chịu để con làm quen với môi trường mới vì trước sau j con cũng cần quen với nó. Sau 1 tuần khi đến lớp cháu khóc ít hơn, có vẻ chơi ngoan hơn. 2 tuần tiếp theo chị em cho cháu ăn bữa phụ buổi sáng ở lớp và 11h đón về. Vì h đó ở lớp là ăn bữa trưa rồi. Cháu đã dần quen và nhận thức được việc đi học này. Cháu đã nhớ được tên các cô ở lớp, nhớ 1 số bạn ở lớp. Và quan trọng là biết hát, biết làm 1 số trò ở lớp và mạnh dạn hơn rất nhiều ( cũng bướng hơn nữa nhưng đấy là 1 sự phát triển tự nhiên nên cũng không quá lo) Tháng tới định cho cháu nó ăn cả bữa trưa ở trường xem sao. Quay lại về thằng anh được ở nhà với ông bà nôi. Ông bà nội chăm cháu tốt, ko quên bỏ 1 bữa nào của cháu. Tuy nhiên vì ông bà và cháu thuộc 2 thế hệ quá cách xa nên ở nhà cháu ko học được j. Vốn từ vựng của cháu cũng ít hơn đồng chí em, cũng ko mạnh dạn như em. Nói chung là sau hơn 1 tháng thấy đồng chí em đi học ông bà nội thấy thay đổi nhiều cuối cùng cũng đồng ý là để sang tháng cho đồng chí em đi học cùng. Trẻ em không thể phát triển nếu ko có môi trường được. Vậy nên hãy để con trẻ được đi học cùng bạn bè và ông bà có thể chơi với cháu vào cuối tuần, buổi tối. Và cùng theo dõi sự thay đổi của trẻ. P/s: quay lại với topic của mẹ nó. Theo em là cần 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn rõ ràng về việc này với ông bà nội của cháu chị ak.
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Phải quyết tâm chứ nhỉ, tớ nghĩ con đi học tốt hơn cho con, còn đứa bé nào đi học chẳng ốm. Bạn lớn nhà tớ đi lúc 18 tháng xong 1 tuần vào viện nằm 10 ngày vì viêm phế quản phổi xong vè tiếp tục đi học, đến bạn bé 11 tháng cho đi. Ai cũng chửi tớ là sướng không biết được sướng, nhưng tớ bảo luôn là con cho cháu đi học vì 2 lý do thứ nhất nó đến tuổi đi học, cần phải đi học, cần phải giao tiếp với bạn, nó ốm không chết nhưng nó không nề nếp lớn lên không dạy đựoc thì còn sợ hơn là ốm. Còn thứ 2 là ông bà già rồi ông bà cần được nghỉ ngơi, ông bà thương con thương cháu thì ông bà cứ ở với con rồi đưa đón cháu trông nhà giúp con, chứ con không muốn lạm dụng sức khỏe của ông bà để người ngoài bảo con là không biết thương bố mẹ. Sau đấy ôb nội nhà tớ vẫn bực, không nói gì nhưng khi nhìn con tớ đi học rất ok thế là gặp ai hỏi cũng bảo tôi bảo nó cho đi học đấy
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học haizZ! nhiều lúc ông bà cứ thích can thiệp vào việc dậy dỗ con cái của mình khiến các ông bố bà mẹ mệt mỏi! trong khi đó thì ông bà chỉ thích chiều cháu thôi! mệt mỏi ghê!
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Theo mình, bé 22 tuổi còn nhỏ để đến lớp,nếu nhà có ông bà trông thì bạn nên để bé ở nhà để ông bà chăm cho cứng cáp hơn 1 chút. Nhà không có người trông thì mới đành gửi con đi lớp thôi, bạn nên cân nhắc kỹ, lớp còn nhiều bé khác nữa không phải chỉ có 1 vài bạn nên mức độ chăm sóc của các cô có giới hạn nhé! May mắn là 2 bé nhà mình được ở nhà với bà ngoại đến khi 3 tuổi, tuổi này đi học vừa tầm bạn ah
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Mẹ này cùng quan điểm với vợ chồng mình. Con cái mình sinh ra mà ông bà cứ can thiệp sâu quá. Cho con đi học đã lo lắng rồi, lại thêm ông bà nữa. Mệ mỏi vô cùng
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Con em cũng mới có hơn tuổi thôi nhưng khoảng được 2 tuổi là em cho đi học.Ông bà nội nào cug xót cháu nhưng mà phải giải thích cho ông bà hiểu em tin rồi ông bà sẽ cho cháu đi học thôi.