Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? đọc cmt và topic của bạn nãy giờ, tóm lại là bạn k phải lo bị ế nhé! nếu Ế thì mình sẽ xung phong 1 chân đk làm bạn hết Ế (to mồm tí =)))
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? anh có thể làm người yêu của em dc ko
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? cho a dc lam wen voi em nhe...a ten Tuan sn 85!
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? mẹ này còn trẻ mà nghĩ nhiều quá, già người đi đấy.)
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? rất hân hạnh được làm quen :v !
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? chà, bây giờ chị đang ao ước được như em đó. Ngoại hình không đánh giá được nhiều đâu em. Chữ duyên chắc chiếm phần áp đao trong tình yêu hay sao ý.Ngoại hình chị cũng bình thường lắm. hihi...Chị lấy chồng cũng khá sớm...23 tuổi học xong lấy luôn.Công việc gia đình, bộn bề...nói thật là mấy năm rồi chị không thể đi họp lớp gặp bạn bè...thành ra bây giờ cảm thấy ngại ngùng với các bạn. Đồng nghiệp thì ai cũng có gia đình, nên chỉ tào phào được thôi. Đôi lúc buồn đúng nghĩa buồn, một mình cứ lang thang ngắm cảnh, cà phê. Chị ở hạ long nên quê chị cũng đẹp lắm ý. Thèm cái cảm giác được cùng bạn bè hát hò, ăn đêm...lê la. Nhớ cảm giác ấy lắm em ạ. Chị cũng kết bạn thêm, nhưng khi ở tuổi chị rồi.Hầu như phụ nữ đã có gia đình, nên có lẽ họ cũng khong thoải mái. Còn đàn ông, hình như họ không có nhu cầu có bạn thực sự...Nên em đừng nghĩ gì nhé. Vì em đang sống trong tuổi trẻ thật sự đó.
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Được thế thì còn gì bằng ạ hihi
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Thực ra là em lo xa nhiều ý, chứ còn cuộc sống hiện tại của em thì rất ok. Luôn nhiệt huyết và sống hết mình với những gì mình đam mê Em nghĩ đúng là do chữ duyên ấy. Thầy nào xem cũng bảo em lấy chồng muộn hichic
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Đến 30 mà chưa có mới phải lo bạn ak, hj giờ bạn còn trẻ mà
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? có em em cũng tham vọng ( nhưng ở mức bình thường thôi ạ) nhưng mà hiện tại em đang ế chỏng ế chơ ra đây hú hú
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Giời ạ, 24 tuổi đã lo ế. Thế thì cứ mặc định là qua 25 tuổi thì mình ko thèm nghĩ nữa. Mặc định mình 25t thôi
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? em em đây, hi em cung muốn có sự nghiệp mà cungc muốn có gia đình sớm, thế là thế nào nhỉ hi hi
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Mình 27 rồi còn nhãn nhã mà chủ top mới 23 đã sốt xình xịch lên là sao nhỉ? Có ai quê ở hải dương không, cho mình kết bạn nhé
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? mình tầm tuổi đó chưa nghĩ j lấy chồng đâu, 27-28 mới lấy đấy
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? giống ình thế, cơ mà mẹ lo con gái ế hay sao ấy cứ gọi điện lên là hỏi có người yêu chưa cũng hơi suy nghĩ chút chút xxong lại thôi hi
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? 23 tuổi sao đã là ế. Mình 26 nhưng thấy cũng chưa sốt ruột lắm. Nhưng sang năm mà k có gì chắc bố mẹ la nhiều lắm đây
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? E này mới sn 90 mà làm gì phải sốt sình sịnh như thế.......cứ vô tư cho đời bớt phiền đi. Nên nhớ câu "FA ko phải là forever alone mà là fun alone" vui vẻ hưởng thụ đi...ghớm chứ dính tí tình vào thì.....chỉ sợ ko đủ nước mắt mà rơi đâu.
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? mình cũng giống chủ thớt,thích được làm này làm nọ trước đã. nhưng ngặt cái đi đâu, hội họp gì mà đông đông tí là i rằng bị hỏi vụ chống lầy. mà nói thật dây thần kinh "say nắng" của mình bị đứt rồi hay sao ấy. chẳng có cảm giác vs ai cả. haizz, cũng nhức đầu phết.
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Chủ top hơn mình có 1 tuổi mà lo ế trong khi mình quan điểm phải thành đạt rồi mới tính chuyện chồng con, ế cũng đc :">
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Anh có cô người yêu cũ, hồi yêu sang nhà chơi bố mẹ cứ nói kháy kiểu chưa có nhà HN nọ kia thế là em giải tán, cô này cũng thuộc diện nghe lời cha mẹ, xinh đẹp, tự tin, cv tốt nên cứ phấn đấu lao vào cv chứ cũng ko cần bảo vệ TY của mình, vậy mà bao năm trôi qua Anh vợ con nhà cửa, xe hơi đang hoàng nhìn lại cô ấy 32 tuổi vẫn cô đơn vò võ 1 mình, lủi thủi đi về, FB suốt ngày để stt não nuột. Hãy chuẩn bị có cơ hội là nắm bắt lấy, ko thì có ngày nuối tiếc đấy, nhiều cô gái làm VP như thế rồi và chỉ làm trò chơi cho mấy thằng như bạn anh thôi, chúng nó chỉ vui chơi chứ nhất định ko lấy mấy cô máy bay đó