Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! em hợp làm dân văn phòng nhưng lại ko làm, bon chen ra ngoài học kinh doanh cũng nhiều niềm vui ko tên lắm mẹ nó ạ. Chúc mẹ nó cv suôn sẻ thuận lợi
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! vào nhà nước nếu khéo ăn nói, biết tận dụng và tạo các mối quan hệ sẽ là 1 lợi thế, chuyên môn ko phải là hàng đầu, chỉ là thứ yếu thôi. môi trường nhiều khi cảm thấy bó buộc, hay soi mói, ghen tị nhau nhất là chỗ nào nhiều nữ. nói chung cũng phải mất thời gian để thích nghi nếu như đang quen tự do thoải mái ở bên ngoài rồi
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! Chào các mẹ. Rất vui được làm quen và giao lưu với các mẹ ah
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! Chưa chắc buồn hơn đâu mẹ nó ợ, cứ vào mới biết đươc, chúc mn công việc mới thuận lợi
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! Vào nhà nước làm thời buổi này là ổn định rồi mn à, chỉ mỗi tội lương thì hơi hạn chế 1 chút, môi trường làm việc thì có thoải mái hay không thì cũng tùy chỗ, cơ bản sống phải thành thực, hòa đồng là sẽ được mọi ng quý thôi! Còn năng lực làm việc ban đầu có bỡ ngỡ, nếu chịu khó học hỏi thì cũng sẽ ok hết thôi mà. Chúc mn thành công trên lĩnh vực mới!
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! Hi, lại gặp e ở đây. Như ở công ty chị, thì khi các em mới vào cũng rất bỡ ngỡ và được khuyên một câu cơ bản đó là: sếp nói gì thì phải nghe và làm theo đúng như thế, đơn giản vậy thôi e ạ. Còn sống cởi mở, hòa đồng hay kép kín thì đó là tính cách của từng người, miễn sao mình thành thật ( với sếp) chăm chỉ và nghe lời là được em ạ. Lúc đầu mới vào công ty thì chưa cần phải sáng tạo nhiều, biết cách lắng nghe và học hỏi bây giờ là quan trọng nhất e ạ. Chúc e gặp nhiều may mắn trong công việc mới nhé!
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! nàng năng động thế thì cũng ko phải lo lắng nhiều làm gì. mới đầu sẽ bỡ ngỡ với phong cách và thói quen nơi công sở nhưng dần sẽ quen thôi.
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! chào bạn,rất vui được làm quen với bạn ,làm cv ở nhà nước là được cái ổn định rồi,nói chung làm gì phải thích thì mới làm được.
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! Chào mừng mẹ nó đã ra nhập thế giới của các dân văn phòng, nơi mà có đủ cả cảm xúc vui, buồn, ganh ghét, đố kỵ, đấu đá, nói xấu, ném đá, và đặc biệt rất dễ bị quấy rối tình dục nếu bạn là người hấp dẫn 1 chút. Hãy biết tự bảo vệ mình nhé. Và cũng đừng biến mình thành 1 cái máy đưa chuyện giống như mấy "bà cô già" trong phòng mình. Nói là bà cô già nhưng trẻ lắm, ngoài 20,30 thôi. Cơ quan nhà nước ít việc nên những công việc đấy sẽ là công việc chính bạn ạ. Hãy từ từ khám phá nhé.
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! b vào được nhà nước trong lúc kinh tế khó khăn thế này thì ổn quá rồi, chúc mừng b nhé
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! thanks chị nhé! em thấy bon chen bên ngoài được một thời gian mà học được bao nhiêu bài học, từ việc bị lừa đảo đến việc người ta nói nghe rất thật rất chân tình thành ra cuối cùng đều giả dối. thấy mệt mệt, nhiều khi em thấy mất niềm tin quá! cơ mà chắc em không may đời bao giờ chẳng có kẻ này người kia. Chắc mấy tháng đó là tháng hạn của em.hiiii. hy vọng từ nay sẽ tốt hơn
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! thanks chị a! hoàn thiện mình dần chị nhỉ! em làm chỗ này chủ yếu toàn đồng nghiệp nam.hii
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! cám ơn chị nhiều nhiều chị a! em thây chị khuyên rất hợp lý, vì nhiều lúc em thấy mình chưa được cởi mở nên cũng hui buồn buồn, giờ nhiều bạn năng động lém, Zưng mà nghe chi động viên em thấy mình nên cố gắng hoàn thiện còn việc mình hơi khép kín là do tính cách mình, Quan trọng là mình biết tiếp thu, sống chân thành và hòa đồng dần dần cho mình dễ thích nghi. hiii. thanks chị nhé!
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! vậy mình kết bạn chị nhé! chắc có điểm chung gì đây!hi
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! Vấn đề mà chị đang nói là vấn đề em lo ngại ở môi trường đi làm đấy a! hiii! Nhưng chắc em chẳng thể trở thành cái máy đưa chuyện vì em ko lẻo mép, chẳng giỏi 888, càng ko bị quấy rối vì em xấu mà ko xinh tươi như các bạn nữ khác, chị sợ là đồng nghiệp ko hợp lại bị họ soi mói thôi.hiii
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! Người phụ nữ đẹp là người phụ nữ mang vẻ đẹp từ bên trong chị ạ
Ðề: Mẹ nào Dân Văn Phòng thì cùng vào trao đổi kinh nghiệm nhé! Em cám ơn cả nhà a! Chuẩn bị hành trang bước đi thôi.hiii, Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và may mắn nhé!