Tình hình là người yêu em kém em 2 tuổi, bâyh ra trường rồi, sắp già rồi mà ngy vẫn trẻ lắm, chưa ý định vợ con gì còn mình ngày càng héo mòn và hao gầy đi. Yêu 2 năm rồi mà không xúc tiến gì cũng chán nhỉ. hu hu hu. Có ai giống êm không?
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu Nếu chán thì bỏ thôi bạn ơi. Có gì đâu nhỉ? Còn không bỏ được thì lại yêu và chờ chàng bảo cưới!
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu Chồng mình cũng kém mình 1 tuổi đây, nhưng hiện tại bọn mình đã có 2 nhóc rùi.
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu chờ thui nếu yêu.vì còn trẻ nên họ chưa sẵn sàng ý mà.
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu thế thì phải chờ vài năm nữa bạn à, chồng mình cũng kém mình 1 tuổi này, mình kết hôn năm 28t
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu yeu thi duoc , chu cuoi thi k nen e ah. chi tung trai tre roi but k bjo nghi lay ca nen sau do lay chong hon 5t va rat hanh phuc
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu Từ lúc biết yêu đã được mẹ e dặn là ko nên yêu người bằng tuổi, vì con gái lấy chồng xog sẽ già hơn, còn đàn ông cứ trẻ như thế dễ chán vợ lắm . Nên em cứ thế mà nghe, yêu 1 người hơn 4 tuổi, rồi 1 người hơn 6 tuổi nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Bây h ny e kém e 1 tuổi đây, cũng thấy nhiều vấn đề lắm các chị ạ. Ny e rất chiều em, suy nghĩ cũng già dặn hơn em, nên e ko có gì phải chê. Chỉ phân vân giờ ny e đang phải tập trung cho công việc, mà em cứ chờ đến khi nào ổn định mới cưới chắc em chết già mất . Yêu mấy anh kia công việc ổn định hết rồi nên dành thời gian cho mình nhiều hơn, tính em lại hay so sánh, nhiều lúc cũng thấy tủi thân ( Nhưng yêu rồi, nói không yêu nữa làm sao được, thôi thì cố gắng khổ trước sướng sau, hihi
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu trên này có 1b 89 lấy chồng 91 sắp có bé rồi mà! Lấy hay ko ở con gái thôi! Các b ấy cưới 2 năm rồi h mới sắp sinh e bé
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu Các mẹ hay dặn là k nên yêu ng bằng tuổi, và tuyêt nhiên càng k nên với ng kém tuổi. Nhưng cái duyên nó đến thì làm sao mà tránh đc chứ Bạn đã lăn tăn như thế, thì nên suy nghĩ xem ban yêu ngta nhiều đến mức nào? Hỏi trái tim của chính mình xem còn có thế chờ ngta bao lâu nữa hãy cố gắng lắng nghe trái tim và cảm giác của chính bản thân mình bạn nhé! Yêu con trai kém tuổi, là chấp nhận yêu trẻ con, vì các chàng vẫn còn ham chơi, chứ k suy tư như mấy a hơn tuổi thích lo cho ny bé nhỏ bạn à. Nhưng yêu kém tuổi cũng có nhiều điều thú vị rất đặc biệt nhỉ Cái này thì mình hiểu rõ vì mình cũng từng yêu kém tuổi (nhưng k có happy ending) hihi Mà mới ra trường, có khi ngta còn muốn lo cho sự nghiệp thì sao nhỉ?
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu Mình vừa chia tay người yêu kém mình 1 tuổi này. Chẳng qua năm nay 27 tuổi rồi. ko còn trẻ son gì nữa mà chờ với đợi, yêu trẻ con mệt lắm, suốt ngày chành chọe, cãi nhau thôi
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu hi, em chưa khi nào dám thử yêu người kém tuổi, có khi cũng có nhiều thú vị nhỉ. Nhưng đã đặt ra nguyên tắc bất di bất dịch rùi, nên không vi phạm nguyên tắc ấy
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu nàng ơi, thú vị thì cũng có nhưng buồn chán cũng nhiều lắm, nếu nàng chưa yêu ai thì đừng nên thử. tớ đây yêu mất rồi nên phải tính tiếp thôi chứ chỉ muốn lấy người hơn tuổi thôi. Mặc dù bâyh nhìn m vẫn trẻ hơn ny nhưng vài năm nữa lại già hơn cho mà xem, rồi lại bị chán ..... rồi nhiều vấn đề lắm
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu hehe thấy top tự nhiên nhớ chuyện xưa, tình hình trước kia mình yêu 'tên nọ' kém mình....4 tuổi, này phải tính ra tại mình ham vui , mà yêu nhau vui ghê cơ, nhưng trẻ con quá k suy tính j cho tương lai, xong e yêu thêm 1 tên nữa thấy ngoại hình men cũng chửng chạc nhưng tìm hỉu mới thấy con nít ghê,.. hình như số em phải gắn với những tên trẻ con thì phải rùi gặp xã lớn hơn mình tận........ 15 tuổi cơ, chững chạc, hỉu biết nhìu túm lấy ngay
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu hợ hợ, yêu kém tận 4t, lấy hơn 15t. ---> số đỏ thế m cũng thích lấy người hơn tuổi, hơn 6 đến 10t. hihi
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu k hẳn là trẻ con nhé! cũng tùy ng thôi cơ mà mình thấy chênh 1-2 tuổi k sao cả
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu chuyện tình của mẹ nhumai nhiều khúc ghê ha ^^ yêu kém 4t mà lấy chênh luôn 15t luôn ^^ Mà công nhận yêu con nít thấy cũng vui vui, vì mấy em ý k lo âu gì nhiều, với cả con nít thì hay đáng yêu nữa chứ, thỉnh thoảng lại nũng nịu với dỗ ngọt thấy cũng ngộ ngộ cơ ^^ Nhưng thường chị e mình là phái nữ, bao giờ chẳng thích đc che chở bảo vệ phải hem Ty của e hơn e có 1 tuổi thôi, cơ mà cũng chững chạc lắm lắm luôn, cái gì cũng biết lo toan hết trơn rồi ^^ Hắn nhà e còn bảo khi nào 1 tháng kiếm đủ tiền cho 2 vc "đủ sống" thì hắn mới tính chuyện vợ con cơ ạ =)) chứ cưới xong lại suốt ngày cơm áo gạo tiền, lo cho con các thứ, còn gì là "hạnh phúc với cả hôn nhân" nữa
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu Hichic, sao giống mình thế. Nhiều lúc cũng thấy nản nản, buồn buồn cơ. Mẹ bảo dù sao cũng là duyên số, tránh cũng chẳng được. Nàng thử thủ thỉ với NY xem, an cư mới lập nghiệp được chứ.
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu Còn người yêu của mình thì nói dối là bằng tuổi với mình vì ngay từ đầu mình nói không yêu người ít tuổi hơn. Mãi sau này "em" ý mới chịu khai sự thật thì mọi việc đã rồi. Nhưng nói chung mình thấy ng.y mình cũng suy nghĩ chín chắn và tạo được niềm tin cho mình nên giờ vấn đề tuổi tác không quan trọng nữa rồi.
Ðề: Ai yêu người kém tuổi thì vào đây nhé, hu hu hu Khi anh được mẹ sinh ra tại bệnh viện phụ sản vào khoảng 3 giờ chiều, thì em đang ăn quà chiều ở trường mẫu giáo cách đó hai cây số. Riêng chuyện đó thôi, anh đã nghĩ chúng ta thật là có duyên với nhau… Nếu đã yêu anh, thì em chấp làm gì chuyện em đã đến sớm hơn anh bốn năm trong cuộc đời này (Nếu là anh, thì anh sẽ không than phiền đâu). Anh hứa sẽ đợi em trang điểm cả đời để bù lại, thế là được chứ gì… đọc cũng thấy hay hay