Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 Cứ sống vui vẻ yêu đời lên chị ah, Chúc chị sớm tìm được nửa kia của mình nha.
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 làm gì có sinh hay không là quyền ở mình chứ chị,dân chủ mà.chỉ là sinh con trước 35 tuổi theo y học người ta khuyên thế vẫn đang còn trẻ chán,chúc chị sớm tìm được nửa của m,mở lòng chi nhé,đừng quá khắt khe
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 đọc tâm sự của bạn, rất xin lỗi vi ko buồn được mà cứ tủm tỉm cười mãi, heheh tớ cũng 34 tuổi rồi, nhưng tớ có 2 con rồi cơ, cũng gọi là yên ấm đúng là khi qua tuổi 30, làn da, eo ôi, xuống sắc trầm văn trọng, thành thật cùng chia sẻ, còn vụ sinh con sau tuổi 30, quan tâm quái gì mấy ông ăn no rồi rửng mở đề ra 3 cái đề xuất ko thể dở hơi hơn hồi xưa mẹ tớ sinh ra tớ lúc 40 tuổi, ko lẽ tớ ngu lắm chắc, hic. Nghe mà cáu. đúng là tuổi này mà chưa yên bề gia thất cũng đáng lo nhưng cứ tự tin là chậm mà chắc nàng ạ Chúc nàng thành công trong việc tìm một nửa của mình.
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 em 29 tuổi xuân, 1 chồng 2 con xong nhiệm vụ rồi mà nhiều khi lại thích dc như bác chủ topic đấy ah!
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 Mấy ông rỗi việc, con cháu đã đủ đầy, ko còn việc gì để làm hay sao ấy nhẩy
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 ui VN mình có nh đề xuất ,kiến nghị mà đọc xong chỉ muốn ngất thui ạ.quá vớ vẩn
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 Nó đúng là cái số đấy chị à, em cũng lấy chồng muộn, cuối 28 đầu 29 mới lấy đây ạ
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 Lấy chồng muộn càng có nhiêu thời gian tung tăng, bay nhảy chị ạ. Lắm lúc em cũng nghĩ dại dột kiểu gì mà lại lấy chồng sớm thế chứ, em 25 tuổi lấy chồng mà vẫn thấy sớm. Ước gì chơi được thêm vài năm nữa, hì hì. Giờ lại còn mang bầu luôn chứ, nghĩ đến thời gian trước mắt cũng thấy mệt mỏi lắm, thấy mình già hơn hẳn những đứa bạn chưa chồng
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 các bác ấy thỉnh thoảng thiếu gạch đá xây nhà nên nghĩ ra cái quy định ấy đấy mà bác =))) em cũng có bà chị quen SN 80 chưa chống lầy, nhiều lúc cũng thấy tội tội chị ấy.
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 Cái đó khôgn phải là quy định là bạn. Đó chỉ là họ khuyên không nên sinh con sau 33 tuổi thôi. Mẹ nó cứ vô tư đi nhé. Cơ 32 tuổi rồi mẹ nó cũng nên lập gia đình đi.
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 mấy cái quy định vớ vẩn ấy chả thực thi được đâu bạn ạ nói như thế thì có mà bn phụ nữ không được sinh con à. Bạn tớ 34 tuổi đây, chưa chồng con gì, mà con số này không phải nhỏ nhé mà tớ thấy các anh chị chỗ tớ làm ở các tổ chứ phi chính phủ đấy, 76, 77 vẫn còn nhiều lắm, đã chồng con gì đâu thế nên bạn cứ yên tâm đi, chả có luật nào đâu cái duyên số mình nó muộn nên chưa tới đâu, tớ cũng chơi mãi đến năm 30 tuổi mới lập gđ chơi tiếp mấy năm nữa giờ mới bắt đầu bầu bí đây này
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 hị cứ vui chơi cho tâm hồn thảnh thơi - trẻ, có tiền ta làm đẹp,spa - đẹp, thích lấy chồng lúc nào thì lấy ta cứ phải đẹp đã, bạn có nghĩ thế ko?
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 Chỉ là duyên chưa tới thôi mà c! Duyên muộn có khi lại hạnh phúc ấy chứ!
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 Mấy ông rảnh rỗi nên nghĩ ra luật rừng đây mà, sinh nở cũng giống như 1 trong những bản năng của người phụ nữ, cấm sinh nở là vi phạm nhân quyền rồi còn đâu. cái luật này còn lâu mới thi hành đc. Cơ mà chị nên 32t rùi thì cũng nhanh lo chuyện chồng con ko sinh con càng muộn thì càng nhiều hạn chế đó ạ!! Chúc chị sớm tìm đc ý chung nhân nhé!
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 Quy định vớ vẩn thì ko bàn. Nhưng còn sức khỏe sinh sản thì cũng nên suy nghĩ chị ạ. Dự định của em là sẽ sinh bé thứ 2 trước năm 30t (em sinh bé thứ 1 năm 26t), mẹ khỏe thì con cũng khỏe.
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 Bây giờ các ông lớn, cứ ngồi ăn rồi nghĩ ra mấy cái quy định vớ vẩn. nào là: Phạt xe ko chính chủ nhưng cuối cùng cũng ko thực thi được rồi là: bố mẹ đưa con đi học phải mang theo giấy khai sinh để chứng mình con mình chưa đến tuổi đội mũ bảo hiểm nếu không sẽ bị phạt ---> nhưng cũng ko thành Rồi linh ta linh tinh nữa. bây giờ lại thêm đề xuất phụ nữ quá 33t không được sinh con... Bực cả mình. ăn no rửng mỡ... Đầy ng 50t vẫn sinh con đó thôi.
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 hehe, ủng hộ tinh thần của chị, 32t nhưng vẫn vui tươi, hài hước...vì cuộc sống này thật đáng yêu...
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 ôi tôi cũng 32t đây, có 1 nhóc nếu hiệu lực được thực thi thì tôi dừng sinh à, buồn cười quá
Ðề: Tâm sự của một cô gái sắp qua tuổi 32 Mình 29t là có 1 bé, 32t lại có thêm bé nữa Người ta khuyên phụ nữ không nên sinh muộn nhưng nếu chưa sinh hoặc sinh chưa đủ số lượng như mong muốn thì tất nhiên là vẫn cứ sinh hihi