Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nhất em roài, nhà chị mở hàng đầu tháng thì chưa có j nhưng ở cty thì có chút lộc hihi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hôm ua nhà mình đầu tháng cung bán được, may mà khách tự đns lấy chứ nhà mình hgua bận k đi shi] được. Nhưng đơn bắt buộc ]hải shi] thì đang nợ khách mà có v3 hôm nay cung khó vì mưa th3 này.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình cũng nói thế với cháu là hay nuôi 1 em heo béo múp míp khi làm cho nó hộp tiết kiệm, cuối cùng nó kêu: sao dì Minh đục lỗ bé thế này làm sao cháu lấy kéo gắp tiền ra được
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Chú heo của em sau mấy lần định mổ hiện tại vẫn chưa mổ, hì hì, thôi nuôi hết tháng vậy, Cố lên tôi ơi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Heo nhà mình từ tuần trước đến nay chưa được ăn gì cả. Có lẽ sang tuần sau khi mua xe và điện thoại xong thì mới có thể tiếp tục cho heo ăn. Hy vọng heo sẽ béo khoẻ
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình mà nhớ thì cho ăn đều đặn vào sáng, còn bận rộn thì..............lại chết đói hic hic
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Tháng này chồng mình vẫn bị nợ lương. Chỉ tiêu mỗi tiền vợ thôi, nên làm gì có mà nuôi heo chứ... Kế hoạch nuôi heo của mình thất bại toàn tập rồi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Chết thật cẩn thận khỏi nó bơi ra Hồ chị ạ hehe. Bơi ra đấy thì ới em đi vớt nữa nhé, chỗ em lại bắt đầu mưa rồi.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Ôi, thấy các mẹ vẫn nuôi heo đều đặn mà em thấy thèm. Heo nhà em ngỏm củ tỏi rùi. buồn ghê gớm!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nghe các mẹ nuôi heo vui quá, em cũng muốn nuôi heo, cơ mà dạo này cơ quan xã đang đói ăn quá, chả biết có dư nổi đồng nào ko nữa.