ẢNH MINH HỌA Chuyện kể rằng thời bao cấp, có một đơn vị chuyên chăn nuôi lợn. Do thành tích đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước rất tốt nên đơn vị này đã được cấp trên quyết định khen thưởng. Ngày nhận quyết định khen thưởng, đồng chí giám đốc cấp trên muốn được nhìn tận mắt thành tích chăn nuôi của đơn vị này nên anh em cán bộ quyết định mời đồng chí giám đốc xuống thăm trại lợn. Xuống đên nơi, quá hào hứng trước bầy lợn béo tròn, cộng với việc muốn xây dựng hình ảnh một cán bộ cấp cao giản dị, gần gũi, đồng chí giám đốc quyết định nhảy vào chuồng lợn để chụp ảnh cùng đàn lợn béo. Tất cả cán bộ có mặt chứng kiến đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi đồng chí này. Mọi việc tưởng chừng như êm xuôi nhưng đến khâu đăng báo nội bộ của ngành về sự kiện này thì lại rất có vấn đề. Bài viết do đích thân Tổng biên tập nhảy vào viết nên có thể coi như yên tâm. Khó nhất là chú thích ảnh minh họa làm sao cho phù hợp, đúng nội dung bức ảnh mà lại không gây những hiểu lầm hoặc sơ hở cho bọn "chim lợn" nó vin vào chọc ngoáy. Một cuộc họp toàn tòa soạn được tổ chức để lấy ý kiến anh em xem nên chú thích như nào về bức ảnh đồng chí giám đốc chụp cùng với đàn lợn béo. Bàn bạc một hồi mới thấy là việc này khó thật. Một số anh em nhà văn thì chú thích là: "Đồng chí giám đốc giữa bầy lợn" nghe không được rồi, nghe có vẻ hơi bất kính. Nếu đảo lại thành "Giữa bầy lợn là đồng chí giám đốc" nghe lại càng tệ. Mấy anh em nhà thơ thì đưa ý kiến là nên chọn cách minh họa ngắn gọn xúc tích như là: "Giám đốc và lợn" hay "Lợn và giám đốc" thì cũng không ổn lắm. Mà ngắn gọn hơn như "Giám đốc - Lợn" hay "Lợn - Giám đốc" thì lại quá không ổn. Một số anh em theo hướng chân thực thì đề xuất phương án như: "Trong chuồng lợn là đồng chí giám đốc". Chết chết, nghe không được, vừa dài, vừa bất kính. Mà có đảo lại là: "Đồng chí giám đốc trong chuồng lợn" thì e cũng chẳng khá hơn. Cuộc họp kéo dài đến chiều muộn, tổng biên tập đau đầu quá, đành buông xuôi: "Các đồng chí muốn minh họa thế nào thì minh họa, cốt là tuyệt đối không để chữ giám đốc đừng cùng chữ lợn là được". Sau đó đồng chí này bỏ về. Mặc cho anh em ngồi mà bàn tiếp. Sáng hôm sau, báo được xuất bản, ngay trên trang nhất là bài báo quan trọng này. Bức ảnh chụp đồng chí giám đốc đang tươi cười giữa bầy lợn được minh họa đầy trang trọng: "Đồng chí giám đốc - Đứng thứ 7 từ bên phải qua" Lời nhắn: "Đây chỉ là một câu chuyện cười cũ rích, nhưng hãy kể khi sếp bạn yêu cầu bạn kể một chuyện cười trong một cuộc vui nào đó. Chắc chắn sẽ có những cảm giác rất hay. Chúc thành công"
Ðề: TRuyện kể tặng sếp ...Và sau cùng, lời chú thích kèm ảnh sau đây đã được chọn: Giám đốc - thứ 5 từ trái sang phải!
Ðề: TRuyện kể tặng sếp He. Sao không chọn là Giám đốc bên cạnh thành quả chăn nuôi của đơn vị. =)))))))))))))))))))
Ðề: TRuyện kể tặng sếp "Giữa bầy lợn là đồng chí giám đốc" hahaha--------------:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi CHẾT CƯỜI QUÁ ĐI!