Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Dạo này mình hay đọc mấy cái truyện ngôn tình của Trung Quốc, thấy mọi người dịch nhiều từ buồn cười lắm, hôm nào bạn rảnh mình add nick nhau chia sẻ tí, lâu rồi ko dùng nên tiếng Trung lụi lắm rồi, hix
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Bác học tiếng trung khóa nào thế ạ? Hì, e công nhận là truyện thì hay có nhiều từ bị dùng nguyên xi moóc mà lắm khi đọc lên cũng thấy bùn cười cơ, nó bị ảnh hưởng của âm hán việt quá bác ạ. Để đọc đc nguyên bản thì tốt nhất là chơi bản gốc tiếng trung ý, hàm ý sâu xa lắm. Nhưng bản thân e thì lười, nhìn thấy chữ đã phát nản nên hem hay đọc mấy thể loại đó bác ạ
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< GIờ em nghỉ kinh doanh than rồi các mẹ ah vì lão sếp khó tính của em đã chuyển chỗ khác, sếp mới cực dễ thương nhé chuẩn bị đi ăn mừng ùi
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Ôi chúc mừng bác, sướng thế chứ. Mấy ai gặp được sếp ưng ý như bác đâu, hí hí
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< chúc mừng bác nhé, nhỡ đâu mới thì vậy thôi.
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Hí hí, cơ mà nó là bản chất con người rùi bác ạ, mới đầu tốt thế là có khả năng tương lai sẽ dễ tính ạ
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Thời buổi khó khăn nên sếp cũng khó theo bác ạ. Bác thế nào???????????
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Em chưa có sếp nhưng cũng đang trong hành trình gây ấn tượng với sếp, dẫu sao thì sếp cũng từng dạy em...haiz, ý em là cô chủ nhiệm khoa em Em đang xin về trường, khó khăn quá, đang tưởng dễ thì có một anh vừa làm xong thạc sĩ bên Nga về, và sếp rất thích nam giới, chính sách chung bây giờ trong nhà nước cũng ưu tiên nam giới (thở dài) nhưng đồng thời cô ý cũng thích em vì em có gia đình, con cái lại có nhà ở Hà Nội (anh kia thì ở Bình Định). Về khoa em thì ít tiền nên cô muốn ai về tập trung vào chuyên môn chứ không lại suốt ngày than thở lương thấp rồi sinh đẻ nghỉ làm không được việc là cô chán. Thế nên các thầy cô trong khoa đang mong một kết cục tốt đẹp là có 2 chỉ tiêu để cho cả hai đứa về thì tốt quá. Em may cái là được lòng thầy cô, nhưng do các thầy cô *đồng thời là sếp tương lai nếu được vô* lại khá phải khéo, híc híc. Thực ra em mong về khoa cũng vì em yêu cái nghiệp nghiên cứu và muốn tìm nơi thích hợp nhất với mình, chứ đi dạy Lý luận chính trị ở các trường hay về viện hàn lâm khoa học xã hội thì em đã cắp hồ sơ đi về đó lâu rồi Yêu nhiều nó cũng khổ
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Nàng cũng tâm huyết với nghề quá, mong là nguyện vọng của nàng sớm trở thành hiện thực. Thực tế là nhiều nơi bi giờ thích tuyển nam giới, vì có tính ổn định ở chỗ k phải sinh con, ko phải chăm sóc con cái rồi công việc này nọ. Phụ nữ nhiều khi còn phải lo việc gia đình, lo cho con nữa nên hay phân tâm, Hị hị, cơ mà nàng có đk ổn định thế khả năng sẽ ổn đó, vì chồng con rùi cũng k lo nghỉ sinh nữa (ít ra cũng phải tới vài năm nữa nhỉ), a kia xa quá..... Cố nhên nào ^^
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< chít mất thui, khà khà,hiiiiiiiiiiiiiiiii, mẹ nó phải tính đường khác thui
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< người hoa tính toán kỹ lắm mẹ nó ơi, hichic. lúc trước em cũng làm cho 1 người hoa nhưng giờ em nghỉ ở đó rùi
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Hị hị, e cũng làm dc ngày nào bít ngày đó đây bác ạ, trộm vía e k phải đi với lão ấy nhìu, chứ k thì cãi nhau suốt ngày mất Công nhận là người TQ tính toán và bủn xỉn bác ạ, hị hị
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< hic nghe nản nhỉ, may e ghét lũ Tàu khựa nên ko học tiếng nó, đang tính học thêm Nhật, hổng biết thế nào nữa huhuuuuuuuuuuu
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< giờ mình thấy tiềng trung có vẻ thoái trào rồi, tiếng hàn và nhật nổi hơn. nhưng S thì ở đâu cũng giống nhau thôi, có người hào phóng người bủn xỉn. cơ mà mình rất sợ đàn ông "vắt cổ chày ra nước".
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Cái năm e theo học thì tiếng Trung vẫn hót bác ạ, giờ thì chán, cơ bản là bản tính bọn nó nữa, ngoại trừ vấn đề liên quan tới tiền là khó khăn ra thì những cái khác đều khá thoải mái, hị hị. Bác học tiếng Nhật bây giờ là hot lắm đấy bác ạ, có điều làm việc cho Nhật thì áp lực và mất sức lao động phết đấy Phải đấy bác , đũa có chiếc dài chiếc ngắn mà, cũng có người tốt phết, cơ mà số đó hình như hơi ít. Hì hì
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< hihi than Sếp là chuyện thường ngày vì Sếp cũng là người mà, làm sao chiều lòng hết mọi người đươc! Sếp có nhiều việc lắm nhé, ko lo thế thì công ty nguy ah???? hihi tóm lại là, nếu chịu đc thì theo, ko chịu đc thì say goodbye!
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< He he, nghĩ như bác thì tất nhiên là đúng rùi ạ, e cũng tính là làm đc đến bao giờ thì làm k chịu đc nữa thì out thôi. He he, cơ mà tiết lộ với bác cty e có 3 nhân viên thôi ạ, mà là vp đại diện thì sếp k lo nhiều như các sếp VN nhà mình đâu, sếp chỉ quan tâm kiếm được bao nhiu xiền vào túi mình thôi bác ạ
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< hic e cũng biết học tiếng Nhật h là okie cơ mà con gái nghe bóc lột cũng khiếp. Mà e lại ham hố tiếng Hàn hơn nhưng mọi ng lại bảo làm Nhật hay đc đi oversea. E lại khoái cái này huhu
Ðề: Bán than về sếp, có mẹ nào như e ko? Vào đây bán than nào >.< Sếp mình à, huhu chỉ muốn sếp báo tăng lương cho mình mừng, hơn 1 năm rồi chỉ xi nhê gì cả huhuuuuuuuuuuuuuu