hnay ko ngủ đc lê la lại vào cái nhà này ^^ nhìn đi nhìn lại hình như cũng quen 1 số cây 8888 ở đây haha vô đây lại có đồng bọn oài hị hị
Sáng nay đến vp sớm...bay vào đây...hí hí...thi thoảng có thời gian vào đây 8 cùng bà con nhỉ?? 8 online thế này cũng đc cái tác dụng ít mỏi mồm!! ) Tự dưng sáng nay tôi thấy buồn vẩn vơ...thẩn thơ sao sao í!! T.T
chít chít, tại sao lại buồn vơ buồn vẩn???/8888 ở đây được cái mồm miệng bên ngoài sẽ ít đi, rất tốt đấy...........hehehehe:finga:
Tui chả thấy ít đi tẹo nào...vẫn 888 cật lực!! nhất là gặp ai hợp cạ thì cũng nói sùi bọt mép nên bây giờ chắc phải học lắng nghe!!
Hôm nay tui vào nhà thì các bà biến đâu hết rồi. Dạo này nhà mình tăng trang chậm quá nhỉ. Ai cũng bận rộn, thấy ít tám quá... Sao nhớ cái thuở "oai hùng" tám oanh tạc, tám ác liệt ghê
Sao bà toàn lên lúc tui vắng nhà thế huhu! Lâu lâu mới lên mà viết được 1 câu thui á? Tình hình bà dạo này dư lào bá cáo đi chớ
tại tui, tại tui hết, muốn tôi xây nhà mà ko có ai về ở thì tui xây làm gì hả??/lúc tôi lên thì chả có ma nào, thế tôi lại lượn ra. thề là từ mai sẽ chăm vào nhà, lại tăng trang vù vù cho xem