Kinh nghiệm: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi cunyeu_2012, 20/6/2013.

  1. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,393
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    Ôi. Khổ thân bé quá. Nhà em có 2 vợ chồng, em thì đang Bầu.
    Nhiều hôm cũng tiết kiệm điều hòa. Chỉ hẹn giờ đến khoảng 4h sáng điều hòa tự tắt.
    Có hôm nóng quá tỉnh dậy mướt mát cả mồ hôi.
    Lần sau chắc em cũng phải chú ý. Cơ mà cửa nhà em là cứ gỗ cũng ko kín bưng vẫn có chút ko khí.
     
    Đang tải...


  2. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,007
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    khổ thân em bé quá , bài học cho nhiệu mẹ đấy a
     
  3. tranvananh_vn

    tranvananh_vn order_web_china

    Tham gia:
    4/7/2009
    Bài viết:
    2,838
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    cảm ơn mẹ nó nhiều, để mai lên ngoạim phổ cập thôgn tin cho ông bà biết k những hôm cho con lên dấy choi vài ngày ôgn toàn bật như vậy nhưng cũng may ở nahf m và trên ob cửa gỗ, không khí lọt vào cũng vẫn nhiều
    đúng là chủ quan k ai nghĩ đến lại là mối nguy hiểm k lường, thương em bé kia quá
     
  4. thanhngoc2012

    thanhngoc2012 Lương Y Như Từ Mẫu

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    3,760
    Đã được thích:
    507
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    nhà em bật điều hòa nhưng được khoảng 1tieeng cho mát xong bật quản.Cửa em đóng kíin nhưng vẫn có những khe hở
     
  5. dolelim

    dolelim Mẹ Thảo Mai:0974 55 46 47

    Tham gia:
    12/5/2011
    Bài viết:
    2,882
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    Hiix..hiix...khổ thân bé quá...
     
  6. shop han coi

    shop han coi Banned

    Tham gia:
    10/8/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    Thương bé quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  7. Cunxinh 2009

    Cunxinh 2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    Hic, đáng sợ quá! Chỉ vì một chút bất cẩn của cha mẹ mà...A di đà phật. Một bài học quá đắt giá cho các bậc phụ huynh, thương con quá đi.:(
     
  8. Thao_Angel

    Thao_Angel Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    Đề nghị các bật phụ huynh ở nâng cao trí thức càng sớm càng tốt :D
     
  9. TienHoa_shop

    TienHoa_shop Sản phẩm chăm sóc tóc chính hãng

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    3,672
    Đã được thích:
    678
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    Đọc bài topic này mà đau lòng quá. Con cái mình đứt ruột đẻ ra nó như 1 phần cơ thể của mình giờ mất con cái thì thực sự quá nhẫn tâm. Nhưng mất vì những sự thiếu hiểu biết thì lại càng đau lòng hơn. Tiết kiệm được tí tiền điện mà lại dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Hồi em còn sv cũng ở nhà tầng phòng kiểu đó kín lắm ng lớn còn ko chịu được phải lắp quạt thông gió. nếu ngại con viêm họng thì chỉ bật 1 lúc rùi tắt đi dùng quạt thoang thoảng nó đỡ ngột ngạt mà con cũng đỡ bị viêm họng hơn là để cả đêm
     
  10. cunyeu_2012

    cunyeu_2012 Manager

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    Cảm ơn sự chia sẻ của mẹ nó.............
     
  11. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    nhà mình thường bật điều hòa rồi lúc nào mát mát ngủ ngoan thì tắt cho đỡ tốn điện nhưng phải mở ủa sổ ko thì ko thở nổi
     
  12. Shimai

    Shimai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2013
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Tội nghiệp bé quá! Cảm ơn mẹ nó đã viết bài chia sẻ. Mình người lớn nằm phòng kín kiểu đó sáng dậy còn lảo đảo nữa là. Hic, nguy hiểm thật!:(
     
  13. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,276
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    khổ thân em. Nhà mình thường bật đến 5h sáng thì tắt, sau đó 6h30 dậy rồi nên chắc cũng k sợ lắm nhỉ.
     
  14. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,083
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    em thì phòng cũng không để quá kín, cửa nhà tắm mở, thông gió mở, quạt mở, chứ như thế này nguy hiểm quá, em có nghe hôm qua, giờ nghe lại bàng hoàng quá, mong sao thiên thần nhỏ sớm siêu thoát
     
  15. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,846
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    em thấy nhiều nhà cũng áp dụng cách này thế có chết không
     
  16. cuoimuathu

    cuoimuathu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2012
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    Cái họa to bằng trời sụp xuống như vụ bé 5 tuổi này chưa cần nói, mà cái họa tiềm ẩn, gặm nhấm dần sức khỏe, thường xuyên ở trong phòng kín, không khí lưu thông kém, người ta dễ mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả, thiếu ôxy, nhiễm độc, lâu dài dẫn đến hủy diệt tế bào thần kinh, giảm sức đề kháng, hại lục phủ ngũ tạng.
     
  17. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,771
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    Đúng là nguy hiểm quá đi mất .
     
  18. cunyeu_2012

    cunyeu_2012 Manager

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    Cảm ơn những chia sẻ của các mẹ.. Em mong thông tin này sẽ hữu ích với nhiều mẹ
     
  19. meyuna79

    meyuna79 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    2,899
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    Cầu mong cho bé sớm siêu thoát, tội bé quá :(
     
  20. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,166
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia buồn với một em bé vừa mất vì điều hòa.Các mẹ chia sẻ để phòng cho con.

    Không dùng quạt trần treo trong màn cho bé sơ sinh hoặc dươi 1 tuổi nhé, ở quê em cũng có bé bị ngạt do quạt trần con trong màn quay hút hết khí của bé vì em bé còn nhỏ thì chức năng phổi chưa hoàn thiện, lại ngủ cùng người lớn nên khả năng thiếu khi rất cao.
    Theo em thì các bố các mẹ nên chủ đồng chuyện điều hòa, bật là bật hẳn mà tắt là phải mở cửa, phòng to ko kín khí thì ko nói làm gì chứ phòng bé mà đóng kin cửa khác nào làm con bị ngộp, nhất là nằm cùng người lớn phổi to hít nhiều khí càng nguy hiểm.
    Ngoài ra bé 5 tuổi thì em nghĩ bố mẹ nóng bật quạt to thì nên nằm ngoài chắn bớt gió cho con hoặc là mắc màn sẽ đỡ lạnh hơn rất nhiều so với ko đề màn, các bé nằm chung với bố mẹ mà bật quạt cây to kiểu gì cũng đễ viêm họng ngạt mũi, nhà em từ bé tới lớn bé nhà em nóng dễ ra mồ hôi, em đầu tư hẳn cái quạt tròn con con gần 200k để cho con, cá nhân em thấy quạt này vừa với bé mà ko quá lạnh ko quá nóng, nhiều hôm bé xoay cắm thẳng mặt vào quạt mà em thấy cũng ko bị làm sao cả (dù em cũng hạn chế để bé cắm mặt vào quạt) chứ đôi khi bật quạt to mạnh quá là hôm sau nó hắt hơi ngay :)
    Thế nên trẻ nhỏ phải giữ gìn kĩ lắm, nếu ko là rất dễ bị viêm đường hô hấp :(
     

Chia sẻ trang này