Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Gần bến xe tp hả bác ? Kich vào chữ ký tưởng hàng nhà bác hóa ra ko phải. Em cũng đang cho con uống nutifood,hihi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Chị vừa về we hôm bão lần trước. đi về cả nhà lội bì bõm mất 1 đoạn mới vào nhà bà ngoại. Hehe tháng nào chị cũng được chồng cho về we ngoại, cả nhà rồng rắn về luôn. Mỗi lần về là khuân vô số thứ của bà lên.đợt vừa rồi khuân được 40kg mít dai lên chia cho bao nhiêu người em ạ.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Từ ngày ông ngoại chuyển công tác về huyện em cũng ít xuống tp chơi, nhớ bánh đa cá ở đó wa.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Nhà mình thuộc tiền phong, dưới bến xe Hồng Hà khoảng 800m
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Bánh đa cá ở đó là món đặc sản địa phương mà em, chị thấy cũng nhiều người thích
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Giá tốt đấy, mẹ cháu cứ mua đi, của chị bạn tớ bán mà, hihi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) thế cách nhà chị khaongr 6-7km nhỉ, tết nhất có về quê thì rủ nhau nhỉ, share tiền taxi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) dạ vâng ạ, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em rất vui nếu được dạy cho các con, hih
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) không biết ở Thái Bình hôm nay còn mưa không? thánh 7 này đúng là buồn..........
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Hehe em nghiện món đó vì dễ ăn, tương ớt chính cống chứ ko phải độn cà chua như trên HN. Em hay ăn quán bác Tố gần Chi nhánh điện thành phố chị ạ.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Quét dọn nhà cửa mời cả nhà đầu tuần vào cà phê, cà pháo và 888888888888888888888888888888888 đê (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) xin ý kiến cả nhà chương trình offline nhân ngày quốc khánh 2/9/2013 cả nhà cho em xin ý kiến nhé!
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) mình ngồi hóng, xem các mẹ quyết thế nào rồi sắp xếp vậy, hihi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Ai da. 2-9 là em về quê TB nhg mà có khi họp là hơi khó nhỉ. Về quê thì cũng xa nhà nhau mà trên HN thì lại nhiều mẹ ở TB. Xem các mẹ thế nào.