Bạn có cái nick thật hay. Wellcome bạn tham gia diễn đàn nhé. @All: mai tớ sẽ add nick theo như FShop đã thông báo nhé . Vốn từ của mình cũng rất ít nhưng mình nghĩ nếu mặc cảm vốn từ ít mà ngại nói, ko giao tiếp thì sẽ không khá lên được. Cứ bạn dạn lên cả nhà nhỉ . Sai đâu sửa đó.
Mẹ bé ơi, Mẹ bé có thể học Anh Văn Giao tiếp tại nhà qua máy tính ma hỏng cần đến lớp. Có thể đăng ký học 1 thầy 1 trò luôn. Học phí cũng rẻ lắm. Mẹ bé sẽ học trực tiếp với giáo viên qua mang.
Sao mấy mẹ không viết tiếng anh đi để đọc cho nhớ từ. tớ nghe tệ lắm, nghe đi nghe lại hòai cứ như vịt nghe sấm í!. Ah! hôm bữa tớ đi phỏng vấn ở 1 cty ấn độ, chu choa mấy thằng ấn nói TA như gió vậy, tớ nghe từ tai này xuyên qua tai kia rùi bay mất tiêu, chưa kịp định thần gì ráo. Kinh nghiệm thì ok, mà ngheTA thì .Tớ thấy làcó môi trường tốt để luyện hàng ngày thì mới ká lên được. Chẳng hạn là kiếm một cty nào đó vào làm và ngày nào cũng trao đổi bằng TA mới khá lên được. tớ đi xem phim cô gái xấu xí đây! hic...
Wellcome subin1308 và lovenglish tham gia topic nhé. Mẹ subin1308 ơi, tớ nghe anh bạn tớ học bên Ấn nói là bọn Ấn nói tiếng Anh khó nghe lắm. ANh í cũng thường xuyên giao tiếp với ng nước ngoài nhưng đến khi sang học cũng vẫn thấy khó khăn.
Tự nhiên nói TV thì tớ nhiều chuyện lắm, chuyển sang TA tớ chẳng biết nói gì nữa mấy mẹ ới ời!. Hay là mình chọn đề tài về con cái để viết bằng TA nhé! ví dụ như là: sở thích hay những trò nghịch ngơm của con chẳng hạn (mấy mẹ nhớ giới thiệu tuổi của con mình nhé!). Hoặc mẹ nào có đề tài khác hay hơn thì thông báo nhe!
Start now. My soon's name is "Xuân Tùng". He was born in 2005. He is a lovelly boy. When ever I say "Mẹ chụp ảnh Mộc nhé" he close his eyes and smile like o monkey . hehe
Hi Xuan Tung and everyone, My son is Trung Hieu, he was born in Apr 2006. He is usually active and open-minded boy, he always wants to make acquaintance with other person, even he can go to the stranger's place to get their help. Glad to talk with everyone
I can speak E in a banana level, my son can not speak E thus we talk in VNmese :twisted:. This is our hot conversation today : Ben: Sao mẹ cắn mông con (khóc), mẹ xin lỗi con chưa? Mẹ: Mẹ xin lỗi, mẹ cắn miếng bé tí í mà Ben: Đâu, mẹ cắn miếng to (lại gào to hơn) Mẹ: Thôi khóc to mẹ không xin lỗi nữa (thế là mẹ bỏ đi làm :twisted!
My son name's : Minh Quân. His father ussually say : Quân còi hehehehhehe....Pls don't say return. His birthday : 13/08/2007. At : Từ Dũ hospital. He likes under the chair, the cupboard, the bed. and likes yoghurt. sorry! he wake up, i must out. See you late.
You should change your signature, your son is over 2 years old and the birthday calendar does not run any more
Các mẹ ơi, mình cũng rất muốn giao tiếp bằng tiếng Anh với người Việt và người nước ngoài he he, nhưng trình độ thì rất thấp, rơi rụng hết rồi. Mình muốn học giao tiếp từ 11h30 đến 1h (trưa) vì không có thời gian. Mẹ nào cùng ý định thì chúng mình tổ chức 1-2 người cùng học, mời thấy hoặc đến trung tâm... hoặc mẹ nào biết thầy hoặc cô nào nhận dạy buổi trưa thì giới thiệu cho mình với. Tks! Hi, all! I want to raise my skills on speaking and listening English, but a long time I have no chance to use E. Now I want to practice, then I can be contact with everybody. Help me, please. Tks to all!
Sorry mấy mẹ em không nói TA nhé Cho em hỏi ai biết chỗ học tiếng anh giáo viên nước ngoài tại Hà Nội thì chỉ em với a. Em đang cần gập Mấy trung tâm Apollo, BC, LL thì đắt quá cơ Thanks các mẹ nhiệu