Ðề: Làm vợ, làm mẹ hi khoản nc thì vc mình đc cái hợp ,nc trên trời dưới biển,có khi ngoảnh ra nhìn đồng hồ đã 2h sáng rùi
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Em thấy đọc nhiều, cũng biết nhiều, nhưng mà khi có con rồi, thì những cái biết này biến đâu mất ý. Khi con khóc con ốm thì có mà chồng ở tít đâu r, chỉ lo cho con thôi. Thế mới biết ng phụ nữ phải hy sinh thế nào ạ!
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Em chào cả nhà! Hiện nay em đang nhận gia sư môn Toán cho các bé tiểu học, trung học. Đặc biệt nhận dạy ôn thi học sinh giỏi lớp 3,4,5 Em là Phượng hiện đang là sinh viên đã có 1 năm kinh nghiệm làm gia sư. Đã từng tham gia và đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Giá : 90.000đ/1 buổi/2h. Một tuần có thể dạy từ 1 đến 3 buổi tùy theo yêu cầu của phụ huynh. Các bậc cha mẹ nào có nhu cầu thì pm cho em theo số điện thoại này nhé: 01678.791.792 Cám ơn các mẹ vì đã gianh thời gian đọc tin này !
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Bai viết quá hay , nhiều khi chúng ta vô tình bỏ rơi bố bọn trẻ luc nào mà ko biết .hãy sắp xếp công việc và cùng nhau chăm sócgia đinh , đàn ông nhiều khi họ cũng cảm thấy hẫng hụt vì chúng ta dành hết thời gian cho con cái.đừng vì con mà buông sợi dây vô hình nối tình vợ chông bấy lâu .hãy nói về sự bận rộn việc nhà để họ hiểu là minh vẫn muốn quan tâm đén anh ấy nhưng ... Anh sẽ thông cảm và yêu thương mình hơn...
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Cân bằng cuộc sống là một việc vô cùng khó khăn nhưng nếu làm đc thì quả là một điều tuyệt vời
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Ông xã mình đã bận tối ngày rồi vì vậy mình nên dành nhiều thời gian cho gia đình , không tham công tiếc việc nữa.
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Hì..hì. Cũng lâu lắm rùi vc mình chưa cóa lãng mạng thế này! Toàn gọi điện " Anh giao hàng giúp em" ; "Anh chiều nay ăn gì"; "Anh nhớ mua cái này, cái kia.." hì...hì. Kiểu nì phải thay đổi thui!
Ðề: Làm vợ, làm mẹ những điều này tưởng dễ làm mà hóa ra lại rất khó để làm ,nhiều khi có nhóc vào là lại chẳng để ý đến chồng nữa
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Em có tình trạng cằn nhằn rùi ý ạ, biết là phải làm những điều trên cơ mà lúc nóng lên là quên hết, làm sao bi chừ, hic hic
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Từ trong sâu thẩm tâm hồn, mọi người phụ nữ đều hiểu vấn đề này nhưng họ quá bộn bề với mọi việc nên để nó bay vào quên lãng. Sáng đi làm, chiều về chăm con, ngày ngày còn phải lo việc cơm nước dọn dẹp, tháng tháng phải lo việc thu chi trong nhà, nọi cái việc nhớ ngày nào mấy ông thu ngân tiền điện, nước, truyền hình đến nhà thu tiền thôi cũng mệt.... Khoảng trong nào trong đầu để có thể lưu nhớ những việc phải vuốt ve, âu yếm với ông xã.....
Ðề: Làm vợ, làm mẹ em là em ngủ tới 11h mới dậy cơ..ko phải đi chợ nấu cơm j cho nhà c a..bm chong em lam hết..giặt e cũng thỉng thoảng làm thôi ạ
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Chào các mẹ, có mấy chuyện bản thân cũng chưa có kinh nghiệm nên các mẹ giúp mình nhé. Mình có đứa em gái năm nay 21 tuổi. Nó và người yêu yêu nhau 4 năm rồi, cả 2 đều nghiêm túc trong tình cảm, mới đây mình mới biết 3 năm trước nó và cậu kia đã quan hệ, và trong 1 lần chẳng may nó có em bé. Nhưng vì lúc đấy còn quá trẻ và chưa ổn định nên 2 đứa quyết định bỏ. Và sau thời gian đấy nó tránh thai bằng cách uống thuốc hàng ngày. Uống đến bây h là 3 năm liền. Mãi hôm trước mình phát hiện ra vỉ thuốc thì nó mới nói. Mình thì hơn nó 3 tuổi nhưng nói thật là do tính chất công việc và một số lý do nên mình chưa yêu ai và cũng chưa từng trải qua chuyện này nên ít kinh nghiệm. Bây h em mình và cậu kia đều đã ổn định và muốn kết hôn. Nhưng nó lo sau thời gian dài uống thuốc tránh thai hàng ngày như thế liệu có ảnh hưởng gì ko các mẹ . Mẹ nào biết trả lời giúp mình với nhé. Uống thuốc TTHN liên tục hơn 3 năm như thế liệu có ảnh hưởng gì ko ạ. Cám ơn các mẹ đã đọc và cho ý kiến !
Ðề: Làm vợ, làm mẹ cái này chị nên gọi lên tổng đài chăm sóc sức khỏe, thì người ta mới có chuyên môn chị ah