Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Mình busy mấy hum k vào mà giờ nhà mềnh đã lên trang 18 rùi hử. CHúc mừng các mẹ đón ngựa tháng 3/2014 nhá. Hic, không biét các mẹ có cảm giác như mình không. Mấy hum nay thời tiết thay đổi nên mệt quá, ăn chẳng thấy vào nữa. Cứ đưa đồ ăn hay hoa qua vào miệng là chỉ mún nôn ra thui. Nghĩ đến con, thương con cố ăn mà khó quá các mẹ ạ. Các mẹ có cách nào giúp mình với.
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào nếu em đi SA bây giờ chắc thai đã vào tử cung rồi đó, sẽ có tim thai nữa đấy. hii, chúc mừng em nhé
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào e cũng vậy, cứ nhìn thấy đồ ăn là mún nôn, mấy hnay mệt mỏi khó chịu quá. 1 lúc ko ăn dc nhiều nên mẹ nó thử chia nhỏ các bữa ra xem, e thì cứ lắt nhắt ăn cả ngày, chỉ có sữa là ko uống dc nên ngày uống có 1 lần thui, mn cố gắng cho ebe nhé
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Mệt mỏi quá các mẹ ơi, tính đến giờ bé nhà em đc hơn 8w, em đau khắp người, đêm qua còn bị đau chân, mà chỉ đau bên trong như đau xương mà trước em chưa bjo như vậy, đau phát khóc lên, bụng chướng to đùng, sờ bên dưới thì cứng, ngực cũng cương to lên. Trông bệ rạc lắm, đến em còn thấy ngán bản thân, nhưng đc cái ck rất tâm lý nên chỉ bảo em cố gắng 1 tháng nữa là lại ok ngay, mà sao 1 tháng nữa với em như cả thế kỷ. Các mẹ nào có kinh nghiệm giúp em tươi tỉnh lên đc ko ạ?Hix, thanks các mẹ trước
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Nhìn các mẹ bắt được ngựa mà thèm quá. Nhà mình cũng mong muốn có con mệnh Kim để hợp với gia đình nhưng cuối cùng bắt được Rồng boy nên cũng toại nguyện. Hehe
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Mình bước sang tuần thứ 9 cũng mệt mỏi lắm, nghén ngẩm chưa dứt chẳng ăn đc j. Tối chẳng ngủ đc vì tức bụng. Bao giờ mới hết đây, mệt mỏi lắm ấy
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Cảm ơn mẹ Nhím88 nhé, chị cũng cố gắng, nhưng k hiểu sao mấy hum nay chẳng ăn được, bụng thì khó chịu, ăn k vào em ạ. Hic, c mong nhanh qua 3 tháng đầu quá em à, nhưng dù sao cũng cố gắng vì ebe em nhỉ
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Trời, giống nhau wa, mình sang tuần thứ 11 (tính theo chu kỳ kinh đấy) mà thấy rõ lun, mệt mỏi, đem thì dậy đi tiểu nhiều, k ngủ được, ăn thì k ngon, huhuh, mình nghe nói tình trạng này phải hết tháng thứ 3, sang tháng r4,5,6 sẽ khỏe hơn, sao time nay lâu hết 01 tuần thía,
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Thế thì chúc mừng mẹ nó nhá, mún mệnh Kim mẹ nó tính sinh em bé Ất Mùi đi,
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Mình đẻ thường thui, dự sinh 20/3/14, hì hì, mà nghe bảo tìm ngày giờ tốt để mổ đẻ thì lá số của con ko còn đúng vì mất tính ngẫu nhiên. tuổi ngọ cầm chắc sẽ vất vả rùi, như papa mình và mấy bác mình biết đều ba chìm bảy nổi, giỏi giang nhưng lận đận ko công danh thì cũng vợ con. Có 1 chị 78 ko bít là gì ngọ nhưng mình thấy còn có vẻ sướng sướng
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào đúng rồi, cứ sinh thường đi, thì bé sẽ có lá số của chính nó, chính xác nhất. sinh mổ để có ngày giờ đẹp nhưng ko chuẩn mà tuổi ngọ ko phải ai cũng khổ hết, ko lẽ ai tuổi ngọ cũng khổ, nên mẹ nó ko nên quá lo lắng thế nhé
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Úi! mình cũng lo tuoi Ngọ mà không hợp mùa sinh thì vất vả lắm, những người tuổi Ngọ mình biết đều lận đận cả, mong sao con mình sinh vào giờ đẹp ngày đẹp còn gỡ lại chút ít nhi? sinh tháng 3 là vào tháng 2 âm không đẹp nhưng con cái là của trời cho mà!
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Lá số của mình ghi là khó sinh con hoặc con khó nuôi nhưng con sau này cũng quý hiển, chỉ ko hợp tính cha mẹ thui. Mình cũng nghĩ sẽ ko hợp tính vì mẹ tý, bố dậu, con ngọ thiếu thêm 1 đứa mão nữa là đủ tứ hành xung lun. Con với mẹ lại chính xung nên đảm bảo khắc khẩu suốt ngày cho coi, mẹ với ông ngoại ngọ với tý đã cãi nhau suốt ngày rùi, heheee. Mẹ nó ko lo đâu, mình thấy tuổi Giáp Ngọ của papa mình thì đều khá thành đạt, ko sợ đói kém, thiếu tiền, chỉ là đg vợ con thì ko trôi chảy hoặc có ông lấy vợ muộn, h bố 60 rùi còn mới lên 5, hoặc là như papa mình 2 đời vợ nhưng đều ko hợp, có 2 bác mình biết hơn papa mình 1 giáp, 1 bác cũng giàu có nhưng mất sớm, mất đc khoảng 5-6 năm rùi, còn 1 bác năm nay 72 thì khổ lắm, 3 con trai, 2 con gái, lo cho con trai mỗi đứa 1 cái nhà mà chả con nào chịu nuôi bố cả, nhiều lúc nghe ng nhà bác ý kể mà tức thay cho bác ý
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào ơ hơ, lại thế nữa hả mẹ gagiadadai. nhà mình dự kiến sinh 21/3/2014 đấy, cũng gần nhau nhỉ, mình tập 1 nên nghĩ để mọi thứ tự nhiên. hii
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Mình đồng ý với ý kiến của MeVoicoi, con cái lộc trời cho, nên mọi thứ thuận theo tự nhiên mẹ nó ạ
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Các cụ có câu: nta tuổi ngọ, tuổi mùi. Tôi đây bùi ngùi tuổi thân. Thế nên tuổi ngọ ko phải là khổ đâu các mẹ nhé. Nhưng ai cũng vậy thôi, có người sướng có người khổ. Mà Sướng cái nọ thì khổ cái kia, ko ai đc vẹn toàn cả. Em con gái tuổi Dần đây, ngẫm thì cũng chưa biết thế nào cứ kệ thôi
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Bé nhà mình dự sinh 5/4/2014... cũng muốn vào đây trao đổi học hỏi với cả nhà ạ
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Mình cũng 8 tuần rồi. Giờ bắt đầu nghén nên cũng hơi mệt xíu. Nhưng mà vui lắm. ^^.
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Chào các mẹ, ckc của em là 10/6, đi siêu âm thì dự đoán sinh vào tầm 15,16,17/3. Rất vui vì được làm quen vs các mẹ. Các mẹ cho em hỏi chế độ ăn uống bồi bổ của các mẹ ntn ạ? Đợt trước e bị nghén, cứ ăn vào là cho ra sạch, đến bs kê cho magne B6 uống trước bữa ăn lại ko làm sao cả.
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào bé nhà mình dự sinh vào 26/3, ^^ mừng quá, mình đc gần 8w rùi, cbij đi siêu âm xem đã có tim thai chua