Con giai đã lớn, cũng chưa giúp được bố mẹ nhiều, tuy nhiên hai anh em sáng nào cũng cãi nhau, tranh nhau, mẹ của em , mẹ chuẩn bị cho em, anh lớn rùi anh phải tự làm, thế rùi lại khóc ẫm ĩ cả nhà lên, sáng nào nhà mình cũng đau đầu lắm cơ. Thế rùi mình tìm ra giải pháp đó là tìm ra niềm vui chung của 2 anh em, đó là 2 anh em cùng thích chụp ảnh, mẹ cho anh làm thợ ảnh, em làm mẫu rùi mẹ cùng chụp với 2 anh em, qua những buổi chụp hình mình cùng con phân tích nhường nhịn em và cách con khẳng định vị trí ngừoi anh trong gia đình. Và mỗi lần chụp ảnh 2 anh em lại hoà thuận hơn rất nhiều các mẹ ah
Ðề: Tuần 1: Thử thách làm anh khó lắm! Nhìn 2 anh em đáng yêu quá! Chúc 2 con mãi yêu thương nhau nhé!
Ðề: Tuần 1: Thử thách làm anh khó lắm! môi mẹ có 1 cách chia sẻ cùng con vượt qua thử thác, chúc mẹ và bé hoàn thành sơm nhiệm vụ, vote cho bài chia sẻ của bạn vì mình học được rất nhiều điều hay !
Ðề: Tuần 1: Thử thách làm anh khó lắm! làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa hai bé nhà mn dễ thương quá
Ðề: Tuần 1: Thử thách làm anh khó lắm! Hai đứa con của chị đáng yêu quá! E ước mình cũng có con như thế
Ðề: Tuần 1: Thử thách làm anh khó lắm! bé thế kia mà đã biết tạo dáng rùi đấy...hihi...mẹ nó thông thái quá....