Thông tin: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi yencth, 8/11/2012.

  1. nguyenphuong009

    nguyenphuong009 Tycoon Broker

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    @@ @@ con mình năm nay cũng nhập học huhu vất vả đây
     
    Đang tải...


  2. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Mình thấy chủ yếu các gia đình giờ vẫn phải cho con theo học công lập mà.
    Học tư thục đk tốt hơn nhưng học phí cao, gia đình mình cũng chẳng đảm đương được. Nếu 2 đứa con đều học tư thì coi như đi bay chục triệu/ tháng chứ còn gì
    Cô giáo lớp 1 của con mình năm nay rất hiền, cô cũng đứng tuổi rồi nên có nhiều kinh nghiệm
     
    mebeluan thích bài này.
  3. lienthanglong

    lienthanglong C***ên thời trang VNXK

    Tham gia:
    19/5/2012
    Bài viết:
    5,788
    Đã được thích:
    1,266
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    phải đấy, cô thương học sinh, mình thích thế hơn. Chứ cô dữ dằn sợ con mình nó khổ. Trộm vía, nhưng mà không rèn rũa từ nhỏ thì con mình nó không được có nê nếp học tốt :(
     
    mebeluan thích bài này.
  4. MeBonBill

    MeBonBill Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Mình cũng thấy yên tâm khi con mình đc nhận vào 1 cô giáo có tâm,cô hiền yêu trẻ nhưng vẫn đảm bảo làm cho các con sợ và thích học!trộm vía đến thời điểm này con mình cũng viết chữ tạm đc (toàn 8 ) toán và đọc lúc nào cũng 10,đay là cô chấm điểm để đánh giá học sinh học thế nào,thấy con mình kể có bạn đc 1 điểm,4 đ!Mình thấy ở nhà mẹ học cùng là quan trọng nhất nếu cứ hnao mẹ bận ko kèm là y chang hôm sau điểm kém hơn!
     
  5. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Trường con chị 22/8 mới đến trường đây này

    cứ chọn cô dày dạn kinh nghiệm, yêu trẻ là ok, lớp 1 cần lắm cô yêu trẻ .
     
    mebeluanchaucaochep thích.
  6. yencth

    yencth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    3,505
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Nhưng 1 người có kinh nghiệm đó là sếp mình lại bẩu là các con học cấp 1 cần cô giáo nghiêm khắc để rèn giũa các con, không biết đâu mà lần các mẹ nhỉ
     
  7. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Re: Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Cô nghiêm khắc là đúng em ạ vì trẻ con cần phải rèn nhưng vẫn phải có tâm và yêu trẻ. Trẻ em nhạy cảm lắm, ai yêu là các bạn ấy biết đấy. Hai tính cách này có phải là đối lập nhau đâu. Nhưng trong hai tính cách này mà phải chọn một thì chị vẫn chọn cái sau hơn. Khi trẻ con yêu cô, kính trọng cô các bạn ấy sẽ nghe lời một cách tự nguyện vì muốn làm cô vui hơn là .... quá sợ vì cô nghiêm khắc.
     
    mebeluan thích bài này.
  8. yencth

    yencth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    3,505
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Nếu cô được cả 2 thì tốt chị nhỉ, nhưng mỗi cô một tính cách. Đã nghiêm khắc thường hay khó tính. Với lại năm nay lớp đông thì các cô cũng stress nhiều, mà đã xì chét thì các cô lại hay cáu bẳn ---> lớp đông là khổ các con thôi.
     
    chaucaochep thích bài này.
  9. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Cũng tùy thôi, ví dụ ở trường con tớ, có 1 lớp ngoại giao, cô giáo về mặt khách quan bên ngoài cực kì đáng yêu, ko hề hạch sách gì phụ huynh, cô rất nhẹ nhàng trên lớp với trẻ......... nói chung, theo nhận xét của 1 chị phụ huynh vợ sếp trên bộ thì rát ok .

    nhưng chính vì là lớp ngoại giao nên cái gì cũng vừa vừa, các cháu học cũng đc, quên cũng ko sao........ cộng với lớp đông cô chẳng thể quản hết, mà hết lớp 1 lại lên đến lớp khác.......đến lớp 3 thì các cháu chuyển lớp lung tung roài . và bé đấy tiên tiến .mình nghĩ, do ai cũng nhẹ nhàng nên buông lỏng, đến sát đến lúc thi mới cuống lên ôn tập cho con thì ko kịp nữa,trong khi 50/55 cháu là giỏi thì con mình lại tiên tiến.

    Biết rằng giỏi và tiên tiến chẳng đánh giá thực chất, nhưng nó làm trẻ buồn đấy. tất cả phải là cả quá trình, ko phải nhất thiết là mẹ bắt con phải đi học nhà cô hay o bế cô giáo mà mình nghĩ là khi mình đón con, nhớ theo dõi xem con đã chép đủ bài, nghe đủ bài, làmđủ bài trên lớp chưa ( đây là kinh nghiệm mẹ của khỉ con và con trai nên hồi đómình rất stress vì cô giáo nghiêm với con,nghiêm cả với mẹ nữa )........ rùi ôn tập lại cho con những bài đã làm mà sai để con nhớ...........kiểu mưa dầm thấm lâu ấy ạ.Nếu mình quán triệt đc điều này thì học lớp thường hay lớp ngoại giao đều ok .
     
    chaucaochep thích bài này.
  10. Mẹ_Ku_Tũn

    Mẹ_Ku_Tũn Guest

    Ðề: Re: Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Tũn mà đi học, chắc em chạy theo chị làm cái danh sách dạy con
    haizzzz
     
  11. MeBonBill

    MeBonBill Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Mình thấy ý kiến này của mẹ nó quá chuẩn!Người Mẹ tốt hơn người thầy tốt mà!nếu cứ thấy chọn đc lớp ngoại giao,cô ok mà mẹ để mặc con học thế nào hì học thì cũng ko thể có kq tốt kể cả là thấy con đi học về khoe con đc mấy 10 nhưng thực chất 10 đấy đáng mấy đ nếu chấm chuẩn và chặt???Hôm kia con mình vừa ra khỏi lớp khoe mẹ ơi hnay con lại 2 đ 10: 10 toán và 10 đọc, nhưng con ko quên kể nhưng mà cô chỉ hỏi con đúng 1 từ trong bài mẹ ạ!Con đọc đc luôn thế là cô cho 10,đấy!!!!! 1 bài có đến mấy chục tử,ở lớp cô đọc và hướng dẫn qua về mẹ hỏi nhiều từ mặt con còn dực ra chả nhớ,phải cả mẹ cả con học đến mấy lần,từ đánh vần từng vần rồi chữ,rồi khi đã nắm gần hết nhưng vẫn còn có những từ con quên,cô gọi lên đọc thì chỉ hỏi 1 từ vì lớp đông nếu ktra bắt đọc cả bài thì ko đủ thời gian nên chỉ mỗi bạn đọc 1 hoặc hai ba từ bất kỳ nếu vớ phải từ nào dễ nhớ là ok 10 ngay nhưng ngược lai vớ ngay phải từ mà ở nhà đọc mấy lần vẫn quên thì là ....1 cũng đúng hehe nên là mẹ phải học cùng con thì mới biết chính xác đc sức của con đến đâu,cứ mặc cho cô thì con ko thể nào yên tâm con giỏi đc!
    Mình có thói quen ngay từ khi mầm non khi đón con đi học về rồi tối trc khi đi ngủ là trò chuyện hỏi con đủ thứ hnay đi học thế nào con chơi cùng bạn nào?chơi trò gì?cô dạy bài gì?có bạn nào trêu con ko?con ăn đc nhiều cơm ko món con ăn là gì?ngày nào cũng hỏi, rồi con uống mấy lần nước?con có ngủ nhiều ko?dạy trc hay sau hay cùng các bạn?Giờ thành thói quen có khi chả hỏi con toàn tự kể cho mẹ nghe mặc dù hai đứa nhà mình đều là trai nhưng vẫn lắm chuyện để kể hihi!
     
    Sửa lần cuối: 16/8/2013
  12. Cuchinn

    Cuchinn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Giống nhà mình thế. Mà tự nhiên nhá, k tính toán gì hết.
     
  13. mebeluan

    mebeluan leonbaby.com

    Tham gia:
    11/8/2008
    Bài viết:
    3,982
    Đã được thích:
    1,087
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    '' Mẹ đưa con đi luyện chữ trước. Vừa hồi hộp vừa tự hào vì xin được cô giáo nổi tiếng rèn tốt nhất của trường. Lớp đông nhất trong 4 lớp xếp cạnh nhau. Mẹ dắt con vào lớp mà rưng rưng còn hơn hôm đầu tiên mình đi học. Dặn con ngoan, nghe lời cô nhé! quay qua cô ( cả cô dạy, cả cô phụ ) chào hỏi rồi xyz đủ thứ mong tạo thiện cảm với cô. Sau đó là 2 đợt con ốm nặng ( tiêu chảy cấp và sốt xuất huyết dưới da) Sau một thời gian dài nghỉ học con quay lại lớp dù mặt mũi còn vêu vao, xanh xao.Mẹ báo cáo với cô tình hình của con rồi ra về, Cuối giờ học mẹ đến đón con thì nghe cô kêu ầm ầm con ko chịu viết. Nhìn liếc qua con thấy mặt xanh lè mẹ vội nói đỡ chắc hôm nay nóng quá, con còn mệt. Cô bảo người ta viết được thì con chị cũng phải viết được. Ra khỏi lớp con nôn thốc tháo, vã mồ hôi lạnh. Con bảo '' mẹ ơi con cố ngoan lắm rồi mà ko hiểu sao cứ vào lớp là con bị đau bụng,con nhức đầu, con mệt lắm mẹ ạ ''
    Mẹ lặng người nhưng chưa quyết cho con ra khỏi môi trường ấy thì mẹ nói gì đây? sau đó con đi học thêm về tay có vết xước, con bảo bác Liên ( cô phụ )sửa tay con. Sửa tay viết mà cần đủ 5 vết móng tay trên tay đứa trẻ vậy sao. Đúng là từ trung ương đến địa phương.
    Ban đầu mình cũng hoảng khi thấy bị chê nhiều quá. Sau mình lùi lại quan sát thì 10 phụ huynh lên hỏi thăm về tình hình học của con thì cả 10 đều nhận được những câu tương tự nhau '' nó viết yếu lắm '' '' lười viết lắm '' '' không tập trung '' '' viết yếu nhất lớp ''... v. v... chả ai nhận được 1 câu khen hay động viên nào. Tự nhiên nhớ đến văn hóa bún mắng cháo chửi đông khách hihi thôi em đi ăn phở 24 vậy
    Những thứ nêu ra đều có ở lớp này lớp kia, ko có đại điện cho CL hay DL gì cả, chỉ là kể lại trải nghiệm toẹt vời của nhà mình trước thềm lớp 1, động lực mình nhắm mắt theo DL khi con thi đỗ, đi học gặp cô tử tế thôi.Kể ra mà lúc chọn cô ko chọn cô nổi tiếng mà đi theo xu hướng chọn cô có tâm ko chừng giờ mình cũng đang yên vị ở trường công rồi.

    Mình lại ko tán thành cái quan điểm '' quan trọng là ở gia đình '' , mình quan niệm '' gia đình và nhà trường phối hợp '' thì mới mang đến điều tốt nhất cho con.Mẹ kèm cặp con là mẹ làm tốt phần của mẹ, nhưng những phần việc của cô thì mẹ cũng ko thể làm thay được. Mình nhớ hồi đó đi học lớp 5, một lời động viên của cô giáo dạy văn đã biến 1 đứa học sinh cá biệt , nghịch như quỷ sứ thành 1 học sinh giỏi văn thành phố. Chẳng nói đâu xa, chính con trai mình khi được chuyển sang môi trường phù hợp hơn thì việc học viết cũng trở nên hào hứng, nắn nót để được cô khen, chứ ko còn như trước nữa.

    Sau heo vàng là đủ các con vàng nên rồi bài ca '' học hành rất gian khổ - không gian được ắt khổ '' còn ca dài dài à :p
     
    Sửa lần cuối: 15/8/2013
  14. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    giờ chiều nó vừa vừa thôi, hoặc ko giao phó việc dạy cho bố nó, còn mình chỉ chăm nó lúc đưa nó đi chơi, giải thích,đọc chuyện cho nó nghe thôi, mưa dầm thấm lâu.
     
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Con mình á, mẹ mà ko đi đón thì chẳng mang sách vở gì về, cô cũng ko giao bài tập về nhà,chỉ có bài tập cuối tuần.Hỏi cái gì con cũng ko biết, ko nhớ,cô ko dặn.... là tại con nghe xong nó bay khỏi đầu con rồi, con chỉ thích hết giờ ngồi trong lớp là ra sân chơi với bạn thôi, đi học vui lắm. hic hic . may mà qua rồi, nhưng giờ đang đánh vật với bảng cửu chương đây, vì cứ học trước quên sau, haizzzzz .
     
  16. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Ui,năm nay bé nhà chị cũng vào lớp 1 ạ,e nhận được tin nhắn của chị vào lúc 11h05 muộn quá nên ko nhắn lại nữa ạ
     
    chaucaochep thích bài này.
  17. Hai chị em

    Hai chị em Guest

    Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Mình đồng ý với quan điểm của mẹbeluan, gia đình và thầy cô phải phối hợp chặt chẽ thì con mới có kết quả tốt được. Cô tốt thì con mới có môi trường tốt để phát huy, gia đình sát sao thì việc học của con mới hiệu quả.
     
  18. NhimTit

    NhimTit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Mình cũng đang băn khoăn về cô của bé nhà mình quá. Cô mới chuyển từ trường Trung Hòa về trường Thành Công chắc là muốn thể hiện thành tích nên nghiêm khắc với các con quá. Ngày nào cũng viết 2-3 trang, bài biết nào của con cũng bị chê tơi tả. Cô còn nhận xét hẳn vào vở con là "Chậm chạp, lề mề, ko tập trung...." Thấy thương con mình quá. Có hôm đi học về kể là hôm nay con không đi vệ sinh vì con viết chậm, viết hết cả giờ ra chơi vẫn chưa xong. Hâu như hôm nào cũng phải mang vở ở trường về nhà viết thêm để hoàn thành nữa. Có nên đổi lớp cho con không các mẹ ơi
     
  19. yencth

    yencth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    3,505
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    Sao lớp 1 đã học cửu chương rui hả mẹ nó??????

    Sao cô giáo nghiêm khắc quá vậy, học như vậy khác gì hành con, bé sẽ không còn hào hứng đi học nữa. Mẹ nó nếu tìm hiểu được cô tốt hơn thì chuyển cũng được mà không thì cũng khổ thân con. Thế nên các mẹ cứ đua nhau cho con đi học trước là vậy đấy. Chứ đến lớp mới bắt đầu abc thì cô giáo lại bảo là chậm chạp này nọ, khổ thân con.
    Con gái mình cô giáo phát cho 1 quyển vở mua 100k 2 quyển giống nhau, ở trường học chữ gì thì về nhà viết chữ đó. Bé nhà mình viết cũng nhanh lắm. Nhưng mới học abc thui.
     
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hội phụ huynh các con năm 2007 vào lớp 1 năm 2013

    bé lớn nhà mình đang học lớp 3 mà . năm nay lên lớp 4.
     

Chia sẻ trang này