Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 ôi sao mẹ nó lại cho TH chết? huhu.... thương TH quá, thương cả Tùng Lâm nữa ghét mụ Trúc Diễm thế ko biết, độc ác quá
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Chờ phần 2 của mẹ nó nhé. Phần 1 buồn quá!
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 tớ ngồi từ trưa để đọc hết phần 1 của truyện rùi, mắt cũng sưng vù lên rùi nhưng đợi phần 2 của mẹ nó, hi vọng cái kết thay đổi đc, hic.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Đọc đến đoạn gần kết em bức xúc quá, ko đọc cụ thể từng chữ được. Chủ top cho kết thúc bi thương quá.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 em đọc 1 mạch từ trưa tới giờ Đọc đến đây mắt rưng rưng, sao buồn vậy. Thương TH qá. Chị viết típ đi. Muốn có 1 cái kết khác cơ.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 e cũng ghét TD, thương TH và TL vô cùng nhưng biết làm sao được (
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Lâu rồi lại mò vào top của mẹ nó và.......đọc ngược đến đoạn đã đọc, hấp dẫn quá, chờ đợi những căng thẳng sắp tới
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Công nhận giọng văn của mẹ nó hay lắm! Dí dỏm, rất đời...mà lại lôi cuốn... Mình cũng thích truyện lắm nhưng cũng tùy tác giả mà mua. Khi nào mẹ nó xuất bản sách thì ới nhé để mình còn mua về đọc hoặc tặng.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Chết mất, chủ top là mẹ đẻ của 2 nhân vật ấy mà lại nói "biết làm sao được" thì mình biết kêu ai đây. Phải thương con đẻ của mình chứ. Ai lại để con mụ TD tai quái ấy sống nhăn nhở hưởng phúc thế được.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Ui mẹ nó viết hay quá bái phục luôn chuyện vừa có tình tiết cổ điển, hiện đại và cập nhật cuộc sống hiện tại của Xã hội. Bắt đền mẹ nó đọc ko dứt mà ngay cả có phần 2 bây giờ mình ngốn luôn hết đêm cũng được hay quá .hu hu khi nào xuất bản nhớ ới nhé mà cho biết luôn tên tác giả đi để tìm đọc nào
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 em cũng thương lắm chứ, em định ném cái ả Trúc Diễm này sang Trung quốc cho ả sống...chứ sống với người Việt Nam ta chịu sao nổi...cơ mà chưa thấm vào đâu sau khi chúng ta biết được sự thâtk về ả ở phần hai...trời ơi có chết đi sống lại chắc Trúc Diễm cũng ko đền hết tội.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 mẹ bin đọc sành điệu nhở...nhưng mà giống em đấy. em còn có cái thói đọc đoạn đầu sau đó đọc luôn đoạn cuối và cuối cùng là đọc từ giữa tỏa ra hai bên nữa cơ ) (trước đọc truyện dài là hay đọc kiểu vậy lắm ) )
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 dự đến bữa nào mới có phần 2 chủ top nhể, để bớt sốt ruột chờ đợi í mà
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Hihi, tại vì trót đọc từ cuối rồi hấp dẫn quá k quay lại được, thế là cứ thế ngồi đọc, chưa đã lại chạy sang eva đọc tiếp Đọc chuyện của bạn hay cực, dí dỏm, hài hước n mà lại rất chân tình
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 ngóng ngóng ngóng.....ôi mấy hôm rồi chưa xuất bản đc tiếp hả mẹ nó
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 ấm ức quá cơ, đọc 2 truyện hay như nhau vậy mà cả 2 truyện đều đến phần 2 thì dừng. Mà cả 2 đều dừng ở mức làm mình ko thể chứp nhận đc kết cục này đâu chủ top ơi.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 chị ơi khi nào mới có phần 2 vậy? hóng quá hóng quá !!!
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Mẹ nó mau mau có phần hai đi mới sáng đến giờ mà vào tôpic nhà nàng 5 lần rồi
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Đọc xong rồi mà buồn quá, tội cho Thanh Hằng, chẳng biết phần 2 thế nào? Có khi nào phần 1 là 1 giấc mơ. Chờ phần 2 của bạn.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Mau ra phần mới đi, hóng quá