Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc mới 1 tháng mà bạn, chờ thêm tý nhé, kếm công việc thì dễ, vấn đề là phù hợp với mình hay không thôi
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Bạn liên hẹ với sdt trên đó để biết về địa chỉ phỏng vấn nhé.cảm ơn!
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Ngày xưa em học trường Học Viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Ai cũng tưởng học trường đó lo gì thất nghiệp. Ấy vậy mà khi ra trường em cứ thất nghiệp đều đều. Đi nộp hồ sơ mà chẳng có công ty nào gọi lại. Thậm chí có công ty gọi, thì em lại trượt luôn ở vòng phỏng vấn vì em chưa có kinh nghiệm. Em phải đi làm thêm đó là làm bảo vệ ở Tràng Tiền Palaza. Công việc cũng nhàn, nhừng giờ giấc thì không tiện cho con gái chút nào. Sau đó em cứ lang thang trên mạng mãi, rồi nghe đâu người ta nói về SEO nhiều lắm,và cuối cùng em quyết định nộp CV vào một công ty SEO. Mặc dù cái bằng đại học của em chả liên quan gì đến cái công việc em làm. Và rồi cho đến bây giờ em vẫn và đang không ngừng học tập và làm việc về nó. Nhiều khi bằng cấp chẳng nói lên được điều gì cả, nên học cao học chưa chắc đã xin được việc. Học cao học chỉ đối với những mẹ nào làm nhà nước an phận thì học thôi. Mình cứ xác định, mình thích cái gì thì theo đuổi cái đó. Cần phải thay đổi tư tưởng từ những việc nhỏ nhất mới làm được việc lớn hơn. Em tin là như vậy . Chúc mẹ nó sớm tìm được một công việc ổn định.
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc cái chỗ in đậm ý, bùn cười quá hehe... mà nếu chọn giải pháp học cao học thì có nghĩa là bạn này mạnh về khoản học rồi nhể?????
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Like câu " cơ hội sẽ đến với những ai có chuẩn bị " . Cơ mà mình chưa thấy cơ hội đâu. Chả nhẽ chuẩn bị chưa tốt ? :-k
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Thời buổi kinh tế khó khăn, các công ty phá sản ngày một gia tăng chính vì vậy ở những công ty luôn có những chính sách khá khắc khe khi tuyển dụng nhân viên mới. Con người ai mà không trãi qua thời gian khổ, nhưng từ từ sẽ vượt qua thôi mà. Chúc bạn sớm tìm được việc nhé
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Mình cũng đang thất nghiệp như bạn...cũng là sinh viên mới ra trường..Nói chung là rất nhiều cuộc gọi đi phỏng vấn nhưng chủ yếu là lừa đảo và đa cấp...haizz...cứ phải lạc quan lên thôi. Rồi cơ hội sẽ đến!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Em học ngân hàng nhưng chỉ là dân lập thôi,vừa ra trg đc 1 tháng em nộp cv khắp các ngân hàng tuyển,cty khác nộp cũng có mà vẫn thik làm ngân hàng cho dúng chuyên ngành nên đã bỏ lỡ công việc cũng ổn. Các mẹ không nên chia sẻ nôi buồn làm gì,tiêu cực công tiêu cực các mẹ nhận lại cũng chỉ là tiêu cực.Em chưa xin được việc, trước sinh viên cũng đa làm thêm nhiều,mỗi lần em lại rút ra được kinh nghiệm riêng cho bản thân.Chúc các chị luôn thành công,tự tin vào bản thân rồi mình sẽ nhận lại đc chính những khao khát mà ta mong ước ( theo luật hấp dẫn ^^)
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Giống mình thế nhưng mình thất tận hơn 1 năm trời kia , tự tin bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu , nộp hồ sơ xét tuyển công chức thì trúng tuyển sau đó lại có giấy báo là nhầm điểm , hài chưa sau đó thì đi ngao du thiên hạ khoảng 1 năm trời thì làm y tế cơ quan 1,5 năm ct đó ko cần nhân viên y tế nữa thế là lại về đang thất nghiệp 2 tháng nè . hihi
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Em đã từng trải qua khoảng thời gian thất nghiệp, thực sự rất mệt mỏi, stress nặng lắm lun ạ.
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Lại còn có chuyện báo nhầm điểm. bó tay với cơ quan nhà nước. Giờ thì chị làm gì rùi ạ? có làm nhà nước nữa ko? em mới ra trường, cũng đang ước ao thi đỗ công chức nhà nước!
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc chúc các mẹ tìm được công việc như ý nhé, e chưa chịu cảnh thất nghiệp bao giờ và hi vọng cũng k phải chịu cảnh ý
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Thất nghiệp thì cũng buồn thật. Mình cũng đã có lúc tự cho mình thất nghiệp. Xin nghỉ do không thích hợp với công việc cũ. Hoặc do abc gì đó. Nhưng bạn nên tính toán để mình tăng khả năng kinh nghiệm và chuyên môn. Sẽ không thất nghiệp nếu bạn giỏi một việc gì đó
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Em học sư phạm ra đây ạ! Chán lắm cơ. Hiện tại em đi dạy thêm, nhưng đây cũng không phải là cách lâu dài. Sau này chồng con thì đi dạy thêm làm sao được. Mà thất nghiệp, chắc gì đã lấy được chồng! Hihi,