Ðề: Ế hay kén ế là ko có ai dòm ngó tới, Kén thì là có ng để ý nhưng chưa quyết vì còn đợi ng khác tốt hơn Khác nhau chứ nhẻ?
Ðề: Ế hay kén Tớ cũng 28 đồng chí ạ. Có lo đâu, đưa lên đây vừa trao đổi, vừa có cái vui vui mọi người cùng đọc ấy mà mẹ nó
Ðề: Ế hay kén Haha, giống hệt mình luôn ) nhưng mình thấy chờ đợi 1 người phù hợp vs mình dù muộn cũng còn hơn là cố gắng để gượng ép yêu người khác
Ðề: Ế hay kén 2 khái niệm này xét về nguyên nhân thì có chút khác nhau tuy nhiên xét về kết quả thì 90% là giống nhau
Ðề: Ế hay kén Đúng là duyên chưa tới, nên gọi là ế hay kén cũng vậy. Đợi chờ một người tử tế tốt hơn là yêu đại một người, hehe
Ðề: Ế hay kén duyên chưa đến chỉ là cách tự an ủi thôi. trong cuộc đời con người con gái, cái thì rất ngắn ngủi, có chừng khoảng 10, trong 10 năm ấy,gặp biết bao nhiêu người mà mình có ý,có bao nhiêu nhiêu người có ý với mình????? đôi khi cơ hội đến, vẫn cứ chờ cơ hội khác, hy vọng rằng sẽ tốt hơn, nhưng, lại nhưng, cái hạn cưới hỏi ko phải năm nào cũng có, bỏ qua cơ hội cũng có nghĩa là chờ đợi, chờ đợi,và chờ đợi duyên muộn là duyên lành, vẫn tin thế, nhưng mình làm gì để cho nó lành, ko phải duyên đến là duyên lành.
Ðề: Ế hay kén Ế hay kén không phải do bản thân mình. Mà là do có số cả rồi. Do ông trời hết cả nhà ạ.
Ðề: Ế hay kén Mình tin là có duyên thì sẽ gặp đc 1/2 của mình, nhưng ko thể phó mặc cho số trời đc. Kén chọn quá cũng ko đc, mà ế quá cũng là do mình cả thôi. Mình cứ ngồi chờ sung rụng, chờ duyên tới thì có mà già mất ý, lại lỡ dở ra.
Ðề: Ế hay kén Rất hiểu tâm trạng của bạn.....hình như 2 chúng ta giống nhau!!! ! câu hỏi muôn thủa mà vẫn cứ fai trả lời cái câu cũ rích ấy, thật nực cười Rồi dần dần mình càng già cảm thấy càng khó tính càng khắt khe trong việc chọn lựa, có khi mải chơi quá cũng ngại yêu.....có ng tán thì chưa j đã từ chối, đã thấy ko hợp Có khi mình fai sửa đi cái tính xấu đó mới được, làm sao jo??????????(
Ðề: Ế hay kén Thế thì thà làm một cái CỌC ĐI TÌM TRÂU, còn hơn ngồi đó rồi lại đổ tại DUYÊN CHƯA TỚI ạ
Ðề: Ế hay kén thế cơ mà để làm CỌC TÌM TRÂU không bị lộ liễu thì khó nhỉ, các cao thủ ai có bài nào chỉ em với ạ
Ðề: Ế hay kén Đúng là bạn bắt mạch đúng bệnh của mình rồi. Quả thật, có ai có ý định vs mình là mình cứ như "đỉa phải vôi" ấy, mặc dù mình chẳng ghét ai, thậm chí rất quý họ. Càng quý lại càng cố gắng tránh thật xa, như thể sợ nếu gần thì gai nhím của mình sẽ làm họ đau ấy...Mình như con chim đã từng bị thương nên giờ này cảm thấy sợ cành cong...Vậy làm thế nào để sửa sai được đây...
Ðề: Ế hay kén Ha ha.....cáinayf mình cũng chưa biết cách chữa trị!!! Vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nguyên nhân để tìm ra bài thuốc dưng chắc đến lúc ấy ế chỏng ế chơ rùi ý chứ Có khi chúng ta lập ra hội " Ế là mình quá tử tế" thoai :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi