Nhớ như in giọng mẹ lúc trưa khi nhận cuộc gọi đó: run run và chậm chậm nhưng vẫn không giấu nổi vẻ luống cuống của người mẹ quê nhiều lo toan, mẹ bảo con nhắc lại rõ ràng điểm chuẩn vào ngành học của em con. Chậm lại... Con có thể hạnh phúc hình dung ra dòng nước mắt chạy dài trên má, nụ cười viên mãn trên môi mẹ lúc này... hihi. Con nghe cả tiếng bố ồn ào bên ngoài nữa. Làm tốt lắm, chàng trai của chị, mẹ của chúng ta đang rất hạnh phúc. Cảm ơn em, gia đình tự hào về em!
Ðề: Đậu rồi^^ Hihi, năm nay Út thối nhà tớ cũng thi và cũng đậu rồi. Mừng còn hơn mình đậu nhiều nhiều lắm . Chúc mừng các tân sinh viên năm nay nhé :X. Biết rằng đây mới chỉ là khởi đâu, mọi khó khăn còn ở phía trước, nhưng với bố mẹ thì bao nhiêu gánh lo đc đặt xuống. Mẹ bảo từ hôm biết tin em đậu. mẹ tăng lên mấy cân. Bố bảo năm nay đứa nào cùng lớp hoặc thi cùng trường với em mà đậu thì khi xuống photo hồ sơ lên nhập học bố cho free hết .
Ðề: Đậu rồi^^ Chúc mừng niềm vui của gia đình bạn. Chúc em trai vững vàng, ngoan, học hành tấn tới để cả nhà có thêm nhiều niềm vui...
Ðề: Đậu rồi^^ Có con/em thi đỗ đại học đúng là niềm vui lớn của mỗi gia đình! Chúc mừng em trai em và cả em nữa!
Ðề: Đậu rồi^^ Chúc mừng gia đình bạn nha!!! Đúng là bao nhọc nhằn của bố mẹ đều tan biến khi nghe tin con mình đỗ ĐH.
Ðề: Đậu rồi^^ Dù là còn nhiễu nỗ lo lắm nhưng vào trường Học Viện An ninh thì cũng bớt phải lo hơn hjhj, cảm ơn các mẹ chia vui, chúc các chàng trai của chúng ta lớn lên khỏe mạnh và giỏi giang
Ðề: Đậu rồi^^ Chúc mừng chị và gia đình! Ngày trước khi em hay tin mình đỗ đại học báo cho bố mẹ, bố mẹ em cũng vui lắm.