Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ xúc động nhất khi nhớ về ạ? Kỷ niệm em nhớ nhất là lần "được nắm tay" một người. Hồi đấy em mới ra trường, giờ nghỉ trưa, mọi người đang hò nhau đi ăn. Em đi chậm sau cố tình đợi người ấy, bất chợt người ấy đi qua thật nhanh qua, nắm tay em. Sự việc diễn ra trong 5s, em đứng hình cũng tầm 50s, ngần ngơ một lúc. Bây giờ nghĩ lại, lúc đấy có bị làm gì chắc cũng chẳng biết gì
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? À hj, nói về kỉ niệm. Dù đã qua rồi nhưng mình vẫn rất xúc động và trân trọng kỉ niệm đó. Đó là lần đầu tiên mình đi chơi với người yêu ( đã là ny cũ rồi ) , mình thì thích được đi đạp vịt cùng ny, vì mình chưa bjo được đi đạp vịt cả, ny mình thì thích được tắm mưa cùng ny. Thế là lần đó ny mình đưa mình đi đạp vịt, thế nào chiều về mưa rào to, 2 đứa tắm mưa luôn. Thế là trong lần hẹn hò đầu tiên đã thực hiện đc ước muốn của cả 2 đứa.
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? lãng mạn thế hả chị? hihi. E chưa có ngy, chỉ đang quen 1 bạn thôi. Đáng nhớ nhất là lúc bạn ý xin sđt của em em bắt giải bài toán để có đc sđt. hehee. Xem ra hắn cũng hơi nản nản
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? Kỉ niệm nhớ nhất là được cùng chồng đi Bà Nà Hill thật hạnh phúc khi tình yêu ở trong vòng tay mình...
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? kỷ niệm của em là khi đi uống bia cùng lớp và thầy giáo, khi về mình bị say, thầy giáo cõng về. Mình lại cho ói lên lưng thầy, xấu hổ ơi là xấu hổ. Mấy ngày sau ko dám gặp thầy, nhưng sau đó là một tình yêu đẹp mà đến giờ mình cũng ko bao giờ quên. Có điều có duyên không phận với thầy thui, hic híc
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? kỉ niệm đẹp nhất ha, nhiều nhiều lắm, cứ sống với xã, hôm nay là hiện thực, ngày mai sẽ trở thành kỉ niệm, tất cả đều đẹp, đều tuyệt vời.
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? Thật ngạc nhiên ! Anh Thắng chồng em cũng đi Bà nà hả ?
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? Lần đầu tiên gặp dzai nhà em là lần hắn đón em đi xem hắn đá bóng. Lúc đó là lần đầu tiên gặp sau bao nhiêu ngày tháng nói chuyện online. Trời lạnh lắm, hắn đèo em, em thì theo phản xạ tự nhiên là ngồi sau xe máy là cho tay vào túi người đằng trước và ôm cứng vì quá lạnh. Lúc đó em chả nghĩ gì cả nhưng về sau có người kể về thao thức cả đêm. Về sau 2 đứa yêu nhau thì đây là lúc mà 2 đứa ko thể nào quên được.
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? Hmm, mình với ông bồ - giờ là ông chồng - đi chơi công viên. Chả bít là chàng làm rơi vé xe hay cô trông xe quên không đưa, hai bên cứ găng nhau. Mình ở giữa, sốt ruột quá vì cũng muộn rồi nên đề nghị sẽ viết giấy đảm bảo "có gì chị cứ đến tận nhà em để kiểm tra cũng được". Sau khi ghi họ tên mình, số CMND, địa chỉ trong CMND, câu đầu tiên mình quay sang hỏi ông ấy "anh ơi, anh tên là gì ấy nhỉ??????" ....... Ối giời ơi!
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? Kỷ niệm nhớ nhất của em là hôm ấy trời mưa lúc 11h mà lại đang mùa đông, em kêu bây h mà có bắp ngô nướng mà ăn thì ấm phải biết, chỉ nhắn tin nói chuyện bâng quơ thế thôi. Chàng nt bảo đêm hôm rồi còn ăn uống gì nữa, ngủ đi nàng ơi, rồi chúc ngủ ngon. Thế mà khoảng 20ph sau đã thấy gọi điện hỏi có muốn ăn ngô k, xuống dưới cổng có này. Sướng. Chạy xuống thưởng luôn cho nụ hôn. Lần nào cũng thế cứ kêu ốm, mệt là một lúc lại thấy xuất hiện. Trước nhà chàng cách nhà em 6km.
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? ôi nhiều kỷ niệm lắm ý cái nào cũng nhớ thì làm sao hi,nhớ lần mưa ngập lụt HN ny em đi học về muộn trời mưa to phi đến đem thuốc cho e lúc 12h đêm trời mưa gió rét hixx nhớ lúc mới quen đi xem em diễn văn nghệ về muộn ko có xe bus về nhà phải đi bộ 5km về xưởng ngủ bị a họ mắng cho mà ko nói e
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? em thì nhiều quá ko nhớ nổi, giờ nhiều thứ suy nghĩ nên cũng ko nhớ nổi nữa, nhiều thứ lại quên. hức hức
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? kỷ niệm nhớ nhất là bị người yêu đá...nó bảo mẹ nó cấm....rồi lần khác thằng khác nó bảo...nó không yêu mình. Kết luận không yêu thằng nào nữa....đi lấy chồng. Lấy cái người chỉ quý chứ không yêu, cái người yêu mình chứ mình không yêu người. Yêu là gì??? yêu là chết trong lòng rất nhiều. Chả tin vào tình yêu.
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? mình thì nh kỉe niệm ngây bất ngờ quá nên chẳng nhớ đc cái nào sâu sắc nhẩt
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? ôi cả một núi kỉ niệm cũ..thấy cái tit của mẹ nó là đã làm em xao xuyến rùi...bất chợt nhớ đến nó mà 1h sáng trời bỗng mưa ào ào (đang giữa mùa hè nhé các mẹ) -SMS bảo bối ngủ chưa? dậy đi anh nói cái này - sao anh? - đi tắm mưa ko anh dẫn đi... - đừng có đùa em thế chứ - nói thật mà, anh đang dưới cổng nè, xuống đi Thế là 2 đứa bắt đầu đi lang thang ngoài trời...dù là mùa hè nhưng khi nước mưa ngấm vào ng cũng lạnh thật..hjhj cảm giác thì hạnh phúc ko tả được..anh lúc nào cũng chiều em nhất nhỉ?? (nhưng nó đã là quá khứ...) .......... Rồi những buổi tối anh dắt tay em đi lang thang, em nhõng nhẽo bắt anh cõng bằng được mới thôi...anh cũng chịu dù mọi người cứ nhìn 2 đứa kiểu kỳ kỳ hjhj ...... ôi nhiều lắm..nhắc lại thấy nhớ da diết
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? Mình thì nhớ thời đi học đang giờ truy bài thì bạn ấy gọi ra đưa bánh cho ăn sáng, đang nói chuyện ở cầu thang thì cờ đỏ đi qua ghi tên hai đứa ra ngoài trong giờ truy bài thế là bị đọc tên lên cột cờ luôn. Thế mà đã gần 10 rồi cơ đấy.
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? Nhiều kỷ niệm tình yêu lắm, chả biết nên kể cái nào, cái nào cũng đáng nhớ. Nhưng nếu tiêu biểu nhất có lẽ là ngày người yêu (sau là chồng mình) tỏ tình với mình. Về sau anh ý còn bảo "lúc đó anh ko định nói anh yêu em đâu, nhưng ko hiểu sao khi đi đạp vịt, nhìn thấy em, anh lại muốn nói"
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? em cũng ko nhớ gì mấy, nhưng nhớ nụ hôn đầu của 2 đứa, toàn tên yêu lần đầu, hôn lần đầu, thế thùi răng va vào nhau cập cập, haha, sau kể lại mà 2 đứa cứ cười đau cả bụng ạ
Ðề: Kỷ niệm tình yêu nào mà các mẹ nhớ nhất ạ? tất cả những kỉ niệm với chồng mình đều đẹp hết vì là mối tình đầu mà