Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    find mà sao lại >.< ???? chắc ý a là looking for ;))))
     
    Đang tải...


  2. vit bau 4567

    vit bau 4567 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    bực hết cả người .sao có ng ăn k nói có thế chứ.toàn ng dỗi hơi k biết j thích chìa mỏ vào việc ng khác.ghét cái loại có học như k
     
  3. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Thôi đi em ơi , Dù sao thì cũng đã trải qua rôi và dẫu sao thì cũng đáng chết cứ không phải là không cố gắng hay ân hận gì . Em còn muốn gì hơn thế nữa ?
     
  4. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Cảm ơn , thôi cứ biết thế nhé !
     
  5. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Quá xúc động em ạ . Hôm nay sinh nhật , anh không ngủ được vì mới đi thuê nhà để ở . Không chịu được đàm tiếu mọi người và nợ lần mà em và cái gia đình em gây ra . Anh chỉ biết là mình cũng đã gặp may vì còn ngồi đây mà viết được những dòng chữ này với tinh thần hoàn toàn tỉnh táo và là người công dân có đầy đủ quyền công dân .
    Em biết không kể từ tuần này , anh nghỉ ở nhà để củng cố và đi tìm bằng chứng cho lần quyết định này . Chắc sau này chúng ta không còn xưng hô nhau như này đâu em ạ mà phải theo ngôn ngữ của tòa án .
    Tạm thời thế đã em nhé , từ giờ đến hết năm nay chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án .
     
  6. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Ok . Anh sẽ ghi nhớ nơi này và nơi này sẽ có trong bản cáo trạng dành cho em . Giống như bản cáo trạng lần trước của em thôi mà .
     
  7. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    chuyện gì trôi qua rồi thì thôi em ạ . À mà nhắc tới cái xe máy , em nên chủ động giúp bạn chuoi.tay (http://www.lamchame.com/forum/member.php/139427-chuoi-tay) làm đăng ký chính chủ cho chiếc xe nhé , cho dù là xe gán nợ vì lừa đảo , coi như hết trách nhiệm nhưng bây giờ xe không chính chủ là bị phạt đấy
     
  8. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Quán chị Nguyệt đã thay chủ rồi mà , gần đây thay lần nữa và không còn mang tên Chồn nữa . Hôm nào có dịp anh mời em và đoàn diễn viên của em nữa !
     
  9. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Theo em , em còn muốn con nhà người ta thân tàn ma dại như nào nữa ? hay là em vẫn tin anh còn tiền và còn đục khoét được hay em vẫn tin là anh thực sự chưa thoát ra khỏi cái thứ bùa mê khỉ gió gì đó .
     
  10. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Anh tin người đấy chẳng còn căm giận gì đâu , vì thật sự người đấy đã được hồi sinh hay nói cách khác là sinh ra thêm 1 lần nữa , nếu không chắc người ấy sẽ là 1 trong những người tử tù được thay dựa cột bằng tiêm thuốc rồi em ạ
     
  11. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    À , sƯ tử thì anh rồi . Khổ thế đấy tại em có hai người mà ,
     
  12. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Gan trâu như em mà cũng sợ à ?
     
  13. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Như vậy là em tiêu diệt được 3 người đàn ông cơ à ? Người thứ nhất có đkkh thì anh mới biết , người thứ 2 là anh , còn người thứ 3 là bố đứa bé là ai ? ai là ai ?
    Theo suy luận của anh thì người thứ ba không thể là người thứ nhất vì anh tìm hiểu quanh hàng xóm biêt tính anh ta , Người thứ 2 là anh cũng không thể vì mẹ em khẳng định không phải . Người thứ 3 có phải là mấy tay giả làm nhà báo về nhà anh không ? cái vụ em quỵt tiền phòng ở ks thiên hải - lào cai ý ?
     
  14. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Điều này trước đây thì dễ như trở bàn tay . đẹp ( cứ cho là thế đi ) và tự tin nhưng chưa đủ để làm tiếp hay làm lại vì 1 đồng nnghiệp của em đã ra đi , đoàn chèo nhà em mất 1 diễn viên thì anh dự là hơi khó đấy
     
  15. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Thời gian này anh đang ở NamNinh bên khựa mà , làm gì có sóng
     
  16. vit bau 4567

    vit bau 4567 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    ơ cái này là sao ấy nhỉ?suốt 2 trang toàn là anh này trả lời cô kia .
     
  17. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Ừ nhỉ, tớ cũng thấy thế, hai anh chị này cứ chơi bóng bàn qua-lại suốt..........
     
  18. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,965
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Mấy hôm nay tớ ốm, nên người uể oải quá cơ
     
  19. chipsaoql19

    chipsaoql19 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    4,524
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Tớ cũng mệt quá cơ, nhiều việc mà chả muốn làm. Lại đang lăn tăn giữa 2 dòng nước. Mệt ghê
     
  20. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    nhiều việc thật, thấy chán quá cơ
     

Chia sẻ trang này