Ðề: Canh trứng. ừa, chị cũng mua 1 mâm đồ đạc.... giầy, mũ, áo, rồi đồ chơi máy bay, bóng, ô tô... hi vọng pé không tủi thân.... ừa, cầu trời khấn phật lần này 2 chị em chũng ta dắt tay nhau vựơt qua thời kì quan trọng này^^
Ðề: Canh trứng. Mình đi làm trở lại rồi mẹ nó ah. ở nhà buồn buồn nên lại lên công ty chồng làm rồi đi lại cho vui. mẹ nó vẫn đang chiến dịch canh ngựa chứ?
Ðề: Canh trứng. vẫn đang canh tác đây mẹ nó ạ!!!!!!!!! hôm nay cứ thấp tha thấp thỏm ... vừa lo vừa hồi hộp, híc híc............
Ðề: Canh trứng. sao lại thi đỗ cái gì hả mẹ nó??? khấn cầu con thì khấn riêng với thi cử ra mẹ nó nhé!!! lên nhờ thầy làm sớ rồi tự khấn thui chứ dạy cầu thế nào thì chẳng biết đâu mẹ nó ạ!!!
Ðề: Canh trứng. Tại mình có 2 nguyện vọng muốn đi xin lần này mà! Nhưng mình ko biết phải nói ntn cho đúng, chả lẽ nói là "phù hộ cho con sớm sinh được em bé" à?
Ðề: Canh trứng. vâng, quan trọng là cái tâm mình thanh thản, hixxxx. chị đi trc em theo sau đây, 2 chị em mình cách nhau có mấy ngày thôi. mong sẽ dc 2 vạch như ý
Ðề: Canh trứng. khấn cái này em chả xin bao giờ, giờ thì cũng vẫn mong nhưng mà cũng không muốn đi chùa, hu hu
Ðề: Canh trứng. phuongthao ơi, tình hình là em đèn đỏ nhà chị lại ngấp nghé sáng nay rùi, híc, không bao giờ nó trật ngày cả???? chỉ lệch vài tiếng thui... híc híc...........
Ðề: Canh trứng. Ôi, nghe xong mà em thấy điên con mụ đấy quá. Hixxxxx, sao mà chị lại chuẩn xác thế ko biết. Em cũng còn 2, 3 hôm nữa thôi. Huhu. Lại chiến đấu tiếp chị ạ.
Ðề: Canh trứng. lần này mà ko đc thì chị em mình phải tìm giải pháp khác hay khám lại xem thế nào, chứ nhìn thấy 1 vạch mãi cũng chán lắm rồi. hixxxxxxxx
Ðề: Canh trứng. ừa, hi vọng mãi rồi lại thất vọng........... có khi đợt này đi khám xem thế nào em ạ!!!!!!!!!!!!