Ðề: Hội kinh doanh trên Face Sáng nay mình bị mẹ của bạn khách hàng gọi điện xưng mày tao mới khổ chứ. Can tội dám tính tiền ship
Ðề: Hội kinh doanh trên Face Thế chị không báo trước ạ! Em thường báo phí ship trước cho khách ạ!
Ðề: Hội kinh doanh trên Face Nhưng mình thấy là ảnh trên FB ko theo dõi được như trên LCM nhỉ, up cái nào thì xme đc cái đó, không lại chìm nghỉm. Post trên LCM thì xem rõ hơn Mình vẫn thích có oder trên LCm hơn nhé
Ðề: Hội kinh doanh trên Face nếu thế thì tôi ở ngõ 97, đi 1 đoạn nữa là vào tới ngõ 211 rồi, phải cái chẳng bao giờ đi vào trong đó cả, chỉ đi ra theo hướng ngã tư sở thôi
Ðề: Hội kinh doanh trên Face fanpage của fb cũng giống như top của mình trên lcm mà chị, phải chăm sóc , bài cũng ko trôi đi đâu cả, up được nhiều ảnh em thì od trên fb nhiều hơn trên lcm
Ðề: Hội kinh doanh trên Face Ừ, vào ngõ ấy có gì đâu mà vào hử bà ! Sắp rằm rùi đó! Bà đi chùa Khương Đình đi, tốt lắm đó!
Ðề: Hội kinh doanh trên Face Hôm nay em được 7 đơn, nhưng chỉ là đơn nhỏ nhỏ thôi chị ạ! Chắc các chị mải chuẩn bị cúng rằm ạ
Ðề: Hội kinh doanh trên Face Có chứ, C cẩn thận là bao giờ cũng nói rõ ràng trước, ok thì mới thuê ship. Nhưng do bạn đặt hàng không ở nhà, mẹ bạn ý nhận thế là mày tao với bạn shipper, bạn shipper sợ quá goi cho mình, cũng mày tao luôn. Bảo "cô ơi để cháu gọi điện cho con cô nhé". Trả lời" " Mày không phải gọi cho ai cả, chúng mày là lũ lừa đảo" hix Bạn đấy về sau nt xin lỗi bên mình và shipper rùi. Đến chết mất í
Ðề: Hội kinh doanh trên Face mai mới rằm cơ mà bác? cúng sớm hơn cũng được ạ? em mấy khoản này thì gà lắm ạ, phải học hỏi các mẹ nhiều ^^
Ðề: Hội kinh doanh trên Face http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1052798-Đấu-giá-lần-1-decan-dán-phòng-bé tiện thể, nhà em có đấu kiếm, mọi người nhanh tay nhé, nhà em đấu là nhanh lắm :-\"
Ðề: Hội kinh doanh trên Face Nhất chú rồi còn gì,nhiều mẹ hôm nay than thở rằm mà chưa có đơn nào kìa
Ðề: Hội kinh doanh trên Face Hôm qua mình cũng gặp 1 bà trung tuổi. Chắc con hay cháu bà order hộ, rùi cho số điện thoại của bà ấy nhận hàng. Cháu bà ấy có hẹn giao buổi chiều. Mình y hẹn chiều chuẩn bị đi gọi trước cho yên tâm. ôi giời ơi, nói chuyện điện thoại mà nói oang oang làm mìn sợ khiếp. Rùi khi đến thì alo cho bà ấy bảo dạ cháu đến rùi cô ra nhận dùm cháu thì tiếp tục chửi té tát:" Gọi gì mà gọi lắm thế, đang đi lễ chùa cứ gọi nhiều bực cả mình, mang vào đó ắt có người trả tiền..." Ui khổ nỗi có mấy địa chỉ đều giống nhau biết đâu mà vào. Cuối cùng hỏi lần mò mãi vào được đúng địa chỉ có người nhận hộ bà ấy.
Ðề: Hội kinh doanh trên Face Ui, làm người bán hàng thật khó mn nhỉ. Sau này em mua hàng không bao giờ thái độ với người bán hàng