Cu cậu nhà em mới vào lớp 1 đc 1 tuần, em nhờ ng quen hỏi thăm tình hình thì cô bảo nghịch lắm, nằm trong tầm ngắm của cô. Ở nhà với mẹ có thế đâu. Các mẹ có kinh nghiệm cho em hóng hớt tý, em lo lắng và căng thẳng quá.
Ðề: Heo vào lớp 1!!! em có người bạn làm bảo mẫu, bạn ấy bảo rằng có bé đi học gặp bạn thì vui như hội, rồi cứ thế là hiếu động cả ngày, trong khi ở nhà thì ngoan, thậm chí là hơi nhát nữa. em nghĩ như thế là tùy tâm lý mỗi bé thôi, chỉ cần bé không phá là được rồi
Ðề: Heo vào lớp 1!!! Theo tớ con nghịch là tốt, hư mới sợ chứ. Có thể vì bé ở nhà mỗi khi nghịch bị mọi người quát mắng từ bé nên lâu dần thành thói quen sợ sệt, khi đi lớp có nhiều bạn thì tính cách con mới phát triển rõ rệt. Con nhà tớ hồi đầu đi lớp cô nào cũng khen ngoan, sau đó các cô vẫn khen ngoan nhưng bảo nghịch và ghê gớm lắm. Hóa ra ban đầu là bạn ý thăm dò xem môi trường xung quanh thế nào hihi
Ðề: Heo vào lớp 1!!! bé nghịch vậy,chắc bé sau này thông minh nhỉ ^^ hihi, vậy cũng vui mà, nhưng phải biết nghe lời cô là đươc ^^
Ðề: Heo vào lớp 1!!! Mình nghĩ chắc là biết rồi, bây giờ ở mẫu giáo lớn các con đã phải học chữ rồi mà. Nhà nào có con vào lớp 1 cũng phải cho con đi học chữ từ trước, ngoài ra còn phải học toán, tiếng anh nữa. Nghĩ tới các con mà thương quá. Bé nhà mình cũng mới đi thi đầu vào tháng trước đấy.
Ðề: Heo vào lớp 1!!! tớ cũng đang lo đây.lên lớp viết đc 2 dòng,chắc toàn mải chơi thôi.Vừa phải nhờ cô cho con lên bàn đầu ngồi mà ko biết có tiến bộ hơn ko nữa?
Ðề: Heo vào lớp 1!!! Cảm ơn các mẹ nhiều nha, đc chia sẽ chắc đêm nay em ngủ ngon. Còn chữ thì em chỉ cho học chũ cái và tập ghép vần dễ như bà, bố, mẹ...em tập trung vào tiếng anh và toán. Môn toán em khá an tâm roài,
Ðề: Heo vào lớp 1!!! người ta gọi như kiểu là cá gặp nước ý mà. ở nhà toàn người lớn, lên đấy gặp đội cùng trang lứa là quậy thôi. ko sao đâu mẹ nó ạ.
Ðề: Heo vào lớp 1!!! Ôi con mình cũng nghịch như giặc đây, chẳng có tý tập trung nào cả, mẹ đang lo sốt vó lên đây ,