Cần giúp: các mẹ ơi,giúp em với :"chi tiêu thế nào với 5,5triệu/1tháng"

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi nhosochn09, 23/3/2010.

  1. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
     
    Đang tải...


  2. ha hoa

    ha hoa Guest

    mẹ nó nhận là kế toán thêm cho các cty khác, xem báo mua và bán ý
     
    nhosochn09 thích bài này.
  3. sakura123

    sakura123 Thần tình yêu 0977231673

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    9,143
    Đã được thích:
    1,596
    Điểm thành tích:
    913
    meocon oi cách gì mà nhanh thế? bày ngay cho cả nhà đi xem nào, dế kiếm tiền như thế mình xin nghỉ việc ngay nè !!! Hehe
     
  4. gia_dinh_nam

    gia_dinh_nam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Mẹ nó kiếm thêm việc làm kế toán, bố nó thì kiếm mấy việc không mất thời gian lắm. Ví dụ như giao báo chẳng hạn, vì mình thấy bộ đội thường tỉ phú thời gian lắm mẹ nó ah. Chúc gia đình mẹ nó sớm vượt qua khó khăn, chúc sóc nhà mẹ nó luôn khỏe mạnh, mau lớn.....
     
  5. thienthandangyeu

    thienthandangyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi! nhà mẹ này giống nhà mình ghê.Lương 2 vợ chồng mình có ngót ngét 6tr/tháng với hàng tỉ thứ phải chi tiêu. Lúc trước mình cũng đau hết đầu vì tiền,bây giờ thì đỡ hơn chút đỉnh vì chồng mình mượn được miếng đất của người bà con để trồng rau bán kiếm tí chút mua sữa cho con.Mình ở tỉnh nên việc cày cuốc có vẻ dễ chứ mẹ nó ở HN thì muốn làm cũng chẳng được vì quỹ đất eo hẹp.Chẳng có cách gì giúp mẹ nó nên chỉ biết động viên mẹ nó cùng vượt qua khó khăn thôi.Cố lên, người cùng cảnh ngộ.
     
    nhosochn09 thích bài này.
  6. nhosochn09

    nhosochn09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    103
    uh mình nghĩ chắc 1 ,2 năm nữa thôi vợ chồng mình sẽ đỡ vất vả hơn. lúc đấy con lớn rùi, đi gửi nhà trẻ, không cần phiền bà nội trông nữa , chỉ cần nhờ bà ngoại đón cháu ở nhà trẻ về thôi.như thế chắc 2vc sẽ đỡ hơn được nhiều.
     
  7. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Đứa thứ nhất rồi lại tới đứa thứ hai nữa cơ bạn à. Tốt nhất là nghĩ cách gì kiếm thêm việc để làm thôi, ko có bà nội trông thì cũng vất lắm. Tớ cũng đang nghĩ xem có kinh doanh thêm được gì nữa ko đây. Con cái mỗi ngày mỗi lớn càng cần phải chi tiêu nhiều khoản. Cố lên bạn nhé!
     
    nhosochn09 thích bài này.
  8. nhosochn09

    nhosochn09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    103
    uh, tớ đang nghĩ nát óc ra mà ko kinh doanh được gì và cũng chưa nghĩ ra ý tưởng gì cơ, chán thật đấy, bận rộn con cái chẳng nghĩ ra nên làm cái gì nữa, hôm nay chồng tớ đi công tác Tây nguyên 1 tuần, có mỗi mình và bà bận rộn quá ,hic..hic ..mẹ nào có ý tưởng kinh doanh gì ko ?
     
  9. mama_cutit

    mama_cutit Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    mẹ nó thử kinh doanh online xem sao,ko cần nhiều vốn đâu mà lại đơn giản,cố lên bạn nhé
     
    nhosochn09 thích bài này.
  10. mecua2vit

    mecua2vit Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/3/2010
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng đã trải qua thời gian như bạn. Khi đó 2 vợ chồng cùng làm một công ty , công ty đó trước làm ăn tốt lắm sau vướng vào kiện tụng tranh cãi nên đời sống ngày càng đi xuống. Lúc đó chồng mình cứ nấn ná không muốn chuyển công việc vì ở lại có thể có hy vọng sẽ lên chức sau khi có ổn đình của cấp trên. Còn mình thì cứ sung sục lên, tuy không dám phàn nàn gì với chồng cả . Mình thậm chí còn lợi dụng giờ làm việc ở công ty đi dậy them tiếng Anh cho bọn trẻ con. Còn CV thì mình gửi đi lung tung. Nhưng mình lại tốt nghiệp một trường kỹ thuật chứ không từ một cái ngành dễ xin việc như nghề kế toán của bạn đâu. Về sau bố mình thấy mình như vậy có bảo : Con có cố hơn nữa thì chồng con nó cũng chẳng ở nhà nấu cơm rửa bát cho con đâu, việc kiếm tiền là việc của đàn ông chứ ko phải việc chính của đàn bà. Con lo việc cơm nước nuôi dậy 2 đứa đã là vất vả rồi mà còn đòi làm chủ gánh vác kinh tế trong gia đình. Hãy bàn với chồng con đi, chồng con tự phải tìm giải pháp hoặc là lo cho kinh tế gia đình hoặc là cứ đợi chờ trong cơn mưa…Tôi đó mình về kể lại cho chồng những lời ông ngoại nói, vậy là chồng mình nói : Ông nói đúng đó , đó là việc của anh chứ ko phải là của em . Vậy là ngay ngày hôm sau anh ấy nộp đơn làm việc cho một đơn vị khác, tuy chức chỉ tương đương và ko có cơ hội thăng tiến nữa nhưng kinh tế nhà mình cải thiện đáng kể. Còn mình vẫn không từ bỏ ý đình xin đi làm chỗ khác có thu nhập cao hơn nhưng sức ép giờ đây không còn lớn nữa, mình vẫn học thêm ngoại ngữ buổi tối và năm sau mình thi trúng vào một công ty lien doanh. Theo mình bạn nên chủ động bàn với chồng để hai vợ chồng có một hướng nào đó hoặc là kiếm việc làm cùng làm them sau giờ làm việc hoặc là kiếm việc làm khác chứ những bức xúc về kinh tế chỉ một mình mình chịu thì tress nặng lắm đó bạn ạ. Phụ nữ chúng mình dễ bị nhất đấy vì mình phải lo việc cơm áo gạo tiền hàng ngày mà . Chúc bạn sớm tìm ra lối thoát
     
    Fallmeek84nhosochn09 thích.
  11. MeNa08

    MeNa08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Đúng là thuận vợ thuận chồng có khác. Nếu chẳng may ở hoàn cảnh gia đình khác ông chồng bảo thủ vẫn cố tình níu kéo bám trụ công ty cũ với hi vọng le lói một ngày không xa mình sẽ được "huy hoàng" thì chắc với cá tính mạnh mẽ của người vợ sẽ lăn xả vì gia đình chứ không thể nào ngồi yên. Lúc đó đúng như lời mẹ nó nói đấy, trước sau người vợ sẽ stress, gia đình chưa chắc đã hòa thuận như lúc đầu. Chúc mừng 2 vợ chồng nhé!!
     
    Fallmeek84nhosochn09 thích.
  12. nhungduong

    nhungduong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Hai vợ chồng nhà chủ topic thu nhập còn cao hơn vợ chồng mình đó, 2 vợ chồng mình công chức nhà nước, ngoại thành HN, tổng cộng có 4tr/tháng thôi. nhưng mình cũng vẫn phải cố.
    bà ngoại trông cháu, con mình trộm vía không hỏi thăm bs lần nào cũng bổ sung thêm ít sữa ngoài thôi, mình không phải thuê nhà nhưng có khoản nợ khoảng 250tr.
    nghề của mình khó tính chuyện làm thêm được,
    Mình đang định về quê đầu tư nuôi ít gà xem có ăn thua gì không nhưng mà chưa có vốn hiiiiiiii.
    lương tháng nào tiêu hết tháng đó luôn, có tháng đám cưới nhiều thì âm luôn
     
    nhosochn09 thích bài này.
  13. memum

    memum Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc topic này thấy mẹ chủ top cũng có hoàn cảnh giống mình quá. Mình đi làm lương tháng có 3 triệu, xã nhà mình lương 3,5 triệu. Mình kiếm thêm thu nhập bằng cách đánh văn bản dùm người ta thêm được tầm 600k nữa. con mình thì phải gởi người ta trông vì 2 vợ chồng đi làm, ông bà nội ở quê ko lên được, bà ngoại thì tai biến nằm 1 chỗ mình phải nuôi. 1 tháng tiền gởi con mất 1,2 triệu. Lại nuôi bằng sữa ngoài nửa chứ. Bà ngoại vừa bị tai biến vừa bị tiểu đường nên thuốc men, chi phí khám chữa bệnh tầm 800k/ tháng. Còn 5,1 tr thì nào là tiền xăng xe đi làm, tiền điện nước, điện thoại… linh tinh khác. Tháng nào con ốm thì coi như tiền âm. Đám cưới, sinh nhật, đám tang, đám giỗ hic hic mình ko bao giờ đi, chỉ để xã đi thôi thế mà cũng te tua luôn hic hic. Đang kiếm việc gì làm thêm mà chưa có tìm được hic hic.
     
    nhosochn09 thích bài này.
  14. nhosochn09

    nhosochn09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    103
    chi tieu

    danh rang la viec kiem tien la cua dan ong nhung minh la nguoi cam tai chinh, het tien minh la nguoi biet dau tien ,nen minh thay minh moi la nguoi muon kiem duoc nhieu tien lam, minh cung muon giong me no de cho chong kiem ,nhung voi cong viec cua chong minh thi cung kho de lam them,ca 2 vo chong cung ban bac voi nhau la phai kiem viec lam them rui mµ noi that vc minh cung van chua nghi ra la lam gi, don vi cua chong minh la nghien c­­uu nen cung ban ko co nhieu thoi gian roi, noi that nhieu khi minh thay be tac qua, luc nao cung phai nghi den tien nong ,nhieu khi thay dau dau ma ko dam noi voi chong,
     
  15. sexy_fire

    sexy_fire Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/2/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Em thấy mẹ nó quá đảm đang đấy ạ. Em mà như chị thì chưa chắc đã biết lo toan như thế nào đâu ạ. Chúc vợ chồng chị sớm vượt qua những khó khăn nhé!
     
    Sửa lần cuối: 31/3/2010
    nhosochn09 thích bài này.
  16. nhosochn09

    nhosochn09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    103
    cũng giỏi gì đâu các mẹ , tớ cũng có biết cách chi tiêu thê nào đâu nên mới phải hỏi mọi người chứ.thực ra nhiều lúc nghĩ khi mình có ít ắt phải tiêu pha ít đi, có nhiều thì tiêu nhiều, nhu cầu cũng khác hơn , thôi đành cố gắng vậy các mẹ nhỉ? hình như hôm qua chồng em vào đọc thấy toppic này thì phải, ko biết chồng có thấy buồn hay nghĩ gì ko ?hi vọng là anh ấy ko đọc được các mẹ nhỉ?
     
  17. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà mình có 2vc, tổng tiền lương cũng được nhiều hơn mẹ chủ top một ít. Vậy mà cũng thấy lao đao lắm rồi, kiểu này chắc chẳng dám đẻ mất. Có con cái rồi mà để nó vất vả theo mình thương lắm!
     
  18. nhosochn09

    nhosochn09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    103
    nói thì nói vậy thôi mẹ nó ah, chứ việc sinh em bé thì vẫn phải sinh thôi, bi giờ mình cũng làm thêm mấy thứ ,mình có bà chị gái làm ở công ty du lịch có nhiều laọi hóa đơn tiếp khách và phòng nghỉ, thỉnh thoảng mẹ nào cần lấy thì mình lấy giúp, chị mình cũng cho 1 ít gọi là mua bỉm cho con, trên toppic thấy có mẹ làm thêm bàng việc nhận văn bảnvề đánhmình cũng học theo nhưng đăng mãi mà chẳng có mẹ nào cần cả, cũng khó quá chảng biết làm thêm việc gì cả, có mẹ nào biết bi giờ nên làm thêm như thế nào ko ?
     
  19. thochiptamnhu2611

    thochiptamnhu2611 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Chủ topic ơi, sao bạn không thử chuyển việc đi nhỉ. Tớ nghĩ bây giờ kế toán xin việc không khó. Nhà bạn ở Gia Lâm, bạn có thể làm cho các khu công nghiệp gần đó (Quế Võ, Hưng Yên..) Người có kinh nghiệm như bạn chắc chắn cũng được hơn 5 tr.tháng đó.
    Hoặc bạn lên diễn đàn, kinh doanh cùng ai đó để bán hàng online đi xem có thêm được đồng nào ko. chứ tớ thấy thu nhập như thế nếu có việc gì lớn thì phải làm sao. Cứ xin bù tiền bà ngoại mãi sao được. Cố lên nhé, chuyển việc là tốt nhất (Như tớ đây này, đầu tiên làm nhà nước lương có hơn 1 triệu, tớ chuyển sang KCN làm - ai cũng ngại làm KCN, thích làm ở Phố- Chứ tớ thì tớ yêu khu công nghiệp lắm. Từ ngày làm ở KCN đến giờ gần 4 năm mà tớ đã có 1 nhà , 1 đất tại Hà Nội-:)) Chúc bạn may mắn
     
  20. MeNa08

    MeNa08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Ui bạn này giỏi quá, khâm phục thật đấy, mới có 4 năm mà đã có nhà có đất bằng lương. Mình phải noi gương bạn (nhưng không biết bao giờ mới được như thế hihihi..)
     

Chia sẻ trang này