Đã có mẹ nào đi Myanma chưa cho mình hỏi chút?

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi mebetueanh, 19/8/2013.

  1. mebetueanh

    mebetueanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình xem trên mạng thấy Myanma cơ sở vật chất thiếu thốn lắm. Mình thấy lo vì bố bọn trẻ nhà mình sắp đi công tác nửa năm, mà sống ở nông thôn chứ không được ở trung tâm thành phố. Nên có mẹ nào đã từng sống hay đi du lịch bên đấy giúp mình với. Bố bọn trẻ cần phải chuẩn bị những gì mà mình thì không biết cảm ơn các mẹ nhiều nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebetueanh
    Đang tải...


  2. Tu Ti nhỏ xinh

    Tu Ti nhỏ xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đã có mẹ nào đi Myanma chưa cho mình hỏi chút?

    Bạn vào Phuot.vn, tim topic ve Myanma nhe
     
  3. Yin Yin

    Yin Yin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đã có mẹ nào đi Myanma chưa cho mình hỏi chút?

    Nếu ông xã thích ăn mì tôm, đồ ăn vặt như bánh quy, ngũ cốc, sữa tươi, bạn có thể chuẩn bị một ít. Ruốc, đồ hộp Việt znam hoặc muối vừng cũng rất hữu ích bạn ah.
    Đồ ăn Myanmar khá là khó ăn và cay khủng khiếp (tớ thuộc loại thùng nước gạo mà đi 2 tuần cũng phải đau khổ vì đồ khó ăn quá), lại nhiều dầu mỡ, ít rau xanh (ít chế biến rau xanh chứ ngoài chợ bán đầy, nông sản, thực phẩm giống Vn lắm). Nếu đc bạn nên đào tạo xã tự nấu vài món đơn giản để anh ấy tự đi chợ và nấu ăn, đảm bảo đc đúng khẩu vị. Nhu yếu phẩm như xà phongd, bàn chải, kem đánh răng, trà mạn... Bán rất nhiều ngoài chợ, ko cần quá lo lắng. Tất nhiên toàn đồ Tàu hoặc hàng nội địa bạn nhé. Bánh kẹo các kiểu hầu như cũng nhập của Tàu, đồ nội địa thường là gia công - tớ nhìn mà có cảm giác ko đc vệ sinh lắm.
    Hoa quả đa dạng và cũng rất giống ở VN nên khoản này ko cần lo.
    Buổi sáng có nhiều hàng quà bánh bán đồ ăn giống cái bánh tráng Ấn Độ ăn với nước sôt, mohinga - dạng giống phở, bún, có rau, thịt; hoặc vào các tea shop - có trà sữa rất ngon, ăn với quẩy, bánh gì chiên phồng, rồi bánh bao, ngon phết bạn ah.
     
    Oriental thích bài này.
  4. 123lendinao

    123lendinao Banned

    Tham gia:
    21/6/2013
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đã có mẹ nào đi Myanma chưa cho mình hỏi chút?


    Phương tiện Giao thong


    Phương tiện giao thông chủ yếu ở các thành phố lớn của Myanmar là taxi dành cho du khách và xe bus dành cho người dân địa phương.
    Ở nông thôn còn có xe thồ, xe thùng, tàu...

    Ẩm thực

    Các món ăn của Myanmar khá ngon và vừa miệng. Một số món bạn không nên bỏ qua khi đến đây là súp mì mohinga, salad, cari, các loại bánh, măng hồng. Món dễ ăn và rẻ nhất là xiên nướng bán đầy các thành phố lớn, thị trấn nhỏ.

    Đi Myanmar thú vị lắm bạn ạ,Ở Myanmar, người dân vẫn giữ gìn rất tốt bản sắc, tập tục của đất nước họ, hầu như chưa có sự lai tạp văn hóa. Dân bản địa vẫn cuốn Long vi, một dạng saron quanh người. Họ vẫn sử dụng Thanaka, một loại kem chiết xuất từ vỏ cây để thay kem chống nắng và dưỡng da. Trên đường phố, người ta vẫn thấy những nhà sư đi chân đất và những chiếc xe bò gắn mác taxi là phương tiện đi lại chính.
     
    Sửa lần cuối: 21/8/2013
  5. dulichviet89

    dulichviet89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2013
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đã có mẹ nào đi Myanma chưa cho mình hỏi chút?

    Những điều kiêng kỵ trong cuộc sống

    Quan niệm trọng nam khinh nữ trong xã hội Mianma còn khá nặng nề, một số chùa chiền linh thiêng cấm phụ nữ không được đến ngần tượng Phật, không được đứng vào khu vực dành cho đàn ông, không được dát vàng vào các vật linh thiêng trong chùa; thậm chí còn kiêng kỵ đến mức phụ nữa không được gối đầu lên cánh tay đàn ông, vì như vậy người đàn ông sẽ mất đi sức mạnh, tinh thần không còn minh mẫn.

    Người Minama coi đỉnh đầu là nơi thể hiện sự tôn trọng, vì vậy người khác không được dùng tay chạm vào đầu họ, ngay cả những đứa trẻ rất đáng yêu cũng không nên xoa đầu chúng. Với đồng nghiệp, không thể bá vai bá cổ một cách suồng sã. Khi biếu, tằng đồ cho người già, không được dùng tay phải vì tay phải bị xem là nhũng người không sạch sẽ.

    Người Mianma quan niệm hướng đông thể hiện sự may mắn, tốt đẹp. Họ cho rằng phương Đông là nơi tìm kiếm được sự thanh tịnh của nhà Phật. Điều đó lý giải tại sao âm thờ Phật trong gia đình người Mianma thường được đặt sát bức tường phía đông của gian phòng chính. Vì vậy khi ngủ, đầu nhất định phải quay về hướng đông, không được quay về hướng tây, vì đó là sự bôi nhọ Đức Phật và sẽ gặp phải những điều bất hạnh.

    Người Mianma cho rằng phía đông là nơi chứa đựng sự chết chóc. Trong quá khứ, Quốc vương Mianma đã ra lệnh chém đầu nhiều tù nhân ở cổng thành phía tây, cho nên khi ngủ không thể quay đầu về phí tây. Người Mianma xem phía đông và phía nam là hướng quan trọng, phía tây và phía bắc là hướng phụ, do vậy khi mọi người trong nhà cùng ngồi họp hành hoặc tiếp khách, vị trí ngồi của người chủ gia đình là phía đông hoặc nam.

    Phong tục xa xưa của người Minamaquy định trong khoảng thời gian ba tháng, kể từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 7 hằng năm là thời gian để các nhà sư tu thiền, do đó người Mianma không được tổ chức hôn lễ. Trong các tháng 9, 10, 12 không được kết hôn. Họ cho rằng, kết hôn trong tháng 9 sẽ không có tình yêu, tháng 10 sẽ bị phá sản, tháng 12 chồng vợ sẽ ly biệt. Hiện nay các phong tục đó đã phai nhạt dần, nhất là ở những thành phố lớn.

    Do nhiều nguyên nhân, khoảng 30% phụ nữ Mianma ở thành phố lớn không xây dựng gia đình. Trong công sở, tỷ lệ này có thể lên tới 50%. Vì vậy khi giao tiếp, không nên hỏi thăm phụ nữ về gia đình, chồng con. Tập quán Mianma không chập nhận ôm hôn thể hiện tình cảm nơi công cộng. Việc hất cằm hay dùng chân để ra hiệu bị coi là rất mất lịch sự.
    Sát sinh cũng cũng là điều kiên kỵ ở Mianma, điều này càng được tôn trọng đối với các tín đồ Phật giáo. Người Mianma đi chợ không mua gia cầm, tôm, cá, gia súc,.. còn sống mà đều mua thịt,cá, gia cầm đã được làm sẵn. Khá nhiều người Mianma kiêng ăn thịt trâu, bò, vì họ cho rằng trâu, bò là banjt han thiết của con người, cùng con người vất vả làm ra lương thực. Ăn thịt chó là điều tối kỵ và ghê sợ đối với người Mianma.
     
  6. nambac15

    nambac15 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/8/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Đã có mẹ nào đi Myanma chưa cho mình hỏi chút?

    Mẹ cháu đừng lo quá. Ở Yangon, có nhiều đồ người Việt xuất sang như Mỳ Tôm, cà phê. Nói chung là đồ ăn thì chắc là không phù hợp lắm, tuy nhiên gạo, rau và cá thì nhiều và hoàn toàn có thể mua được.
    Lưu ý nhất là thuốc men, phải chuẩn bị thật kỹ phần này vì cơ sở ý tế hiện tại của họ còn nhiều yếu kém lắm
     
  7. contacke121

    contacke121 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/4/2013
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đã có mẹ nào đi Myanma chưa cho mình hỏi chút?

    Thật ra Myanmar là một nước mới nổi, mới mở cửa cách đây không lâu, chính vì vậy mà cơ sở vật chất của đất nước này có phần hơi thấp đó bạn. Đi du lich Myanmar thì thú vị nhưng nếu sinh sống ở bên đó thì bạn phải chuẩn bị tinh thần với điều kiện sống bên đó. Tuy nhiên 1 điều lợi là ở đó vì kinh tế chưa phát triển nên có tệ nạn cũng ít thấy, cùng với việc không khí không có bị ô nhiễm nhiều.

    Thức ăn của Myanmar có khẩu vị rất khác biệt so với của Việt Nam, nếu đi du lịch qua đó vài ngày thì còn chuẩn bị mỳ gói được, còn đằng này, sống ở đó nửa năm chắc ông xã bạn phải chịu khó tập ăn thức ăn myanmar rồi.

    Tập quán của người bên đó cũng hơi khác đó, đặc biệt là dùng tay. Nhớ nói ông xã tập dùng tay phải cho quen, người Việt mình thì sao cũng được còn bên đó nếu dùng tay trái thì phiền lắm, người ta sẽ cho rằng mình cư xử không được lịch sự.

    Điện thoại với internet hiếm vô cùng, vì nó còn chưa phát triển mà, cho nên những mặc hàng điện tử được xem là những mặc hàng xa xỉ, tốn kém. Chồng bạn ở nông thôn, chắc là phải chịu sống thiếu những thứ đó rồi, liên lạc về nhà cũng khó.
     
  8. toanvncn

    toanvncn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/9/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đã có mẹ nào đi Myanma chưa cho mình hỏi chút?

    Đi Myanma bây giờ hơi muộn rồi, giờ cả thế giới đổ về đó nên giá phòng ks đắt lắm, vé máy bay đến đó cũng đắt nữa. Tuy nhiên muộn còn hơn không, bạn nên đi càng sớm càng tốt. Nếu không thì sợ rằng các loại nhà đầu tư phá nát tài nguyên và văn hoá Myanma mất.
     
    Oriental thích bài này.

Chia sẻ trang này