Ðề: các mẹ ơi vào tư vấn giúp em..25 tuổi bắt đầu đi học đại học, có quá muộn ko các mẹ ?? HÔm nay em xem điểm thi của trường sư phạm nghệ thuật.Thấy có những anh chị sn 79, 76, 83... lớn hơn mình rất nhiều tuổi cũng tham gia thi đhvà đã trúng tuyển. Em có tí động lực rùi mọi người ạ
Ðề: các mẹ ơi vào tư vấn giúp em..25 tuổi bắt đầu đi học đại học, có quá muộn ko các mẹ ?? theo em, vấn đề của chị không phải ở tuổi mà là ở khía cạnh đứa nhỏ...học tập, nhất là về nghệ thuật sẽ vất vả hơn nhiều đấy, em nghĩ chị nên tham khảo ý kiến từ chồng để nhận được sự ủng hộ của anh. Còn ước mơ ko bao giờ là qá muộn cả
Ðề: các mẹ ơi vào tư vấn giúp em..25 tuổi bắt đầu đi học đại học, có quá muộn ko các mẹ ?? e cũng giống chị, có con nhỏ 1t rùi mà vân máu me thi lại đh thế cơ chứ, nhưng ước mơ của e là đh luật cơ, đợt e thi sư phạm thì thiếu mất 1d, h dở dang, chẳng biế làm gì
Ðề: các mẹ ơi vào tư vấn giúp em..25 tuổi bắt đầu đi học đại học, có quá muộn ko các mẹ ?? MẸ tôm năm nay bn tuổi rùi ? hay là cứ đi học đi....dù gì mình cũng phải có nghề nghiệp cho ổn định chứ nhỉ....
Ðề: các mẹ ơi vào tư vấn giúp em..25 tuổi bắt đầu đi học đại học, có quá muộn ko các mẹ ?? hi hi, em học luật này chị, vất vả lắm...đang ế vì là gái luật đây ạ :v
Ðề: các mẹ ơi vào tư vấn giúp em..25 tuổi bắt đầu đi học đại học, có quá muộn ko các mẹ ?? Đúng là băn khoăn gia đình nhà chồng nhỉ, nhà chồng mình thì ủng hộ mình học tập. Mình nghĩ 25 tuổi chưa là muộn để học đại học, nhưng có gia đình rồi thì cũng vất vả hơn, trước khoa mình có chị sn 83 học đại học từ năm 2008, trước đó đang học 1 bằng tại chức, giờ 30 tuổi hình như vẫn chưa có ... người yêu. Nàng có gia đình rồi là ăn chắc còn gì, ko lo học nhiều không ai lấy Giờ chỉ cần gia đình ủng hộ là khó khăn nào cũng có thể vượt qua
Ðề: các mẹ ơi vào tư vấn giúp em..25 tuổi bắt đầu đi học đại học, có quá muộn ko các mẹ ?? chị ơi cố gắng lên chị nhé, ước mơ k bao giờ là quá muộn và quá xa đối với những ai thực sự có ước mơ đâu chị chính chị cũng đã nói là sẽ "vô cùng hối hận nếu k thực hiện đc ước mơ" cơ mà bố mẹ chị ủng hộ chị rồi, a xã chắc chắn cũng sẽ ủng hộ chị thôi tuy có gia đình vào thì công nhận là nhiều thứ ràng buộc thật. nhưng trên đời này, "k có bất cứ điều gì là không thể" có đúng k ạ ^^ Cố gắng lên nha chị ^^ chúc chị thành công trong công cuộc chinh phục ước mơ của mình ^^
Ðề: các mẹ ơi vào tư vấn giúp em..25 tuổi bắt đầu đi học đại học, có quá muộn ko các mẹ ?? Em ủng hộ chj.bạn em 91 mà năm nay m0j ôn thj,sag năm thj nè.em phảj làm c0ng tác tư tưởg nhjều lắm ấy.cố lên nha chj!
Ðề: các mẹ ơi vào tư vấn giúp em..25 tuổi bắt đầu đi học đại học, có quá muộn ko các mẹ ?? mình chỉ sợ mẹ nó không có time để học thôi, cái này còn phụ thuộc vào gia đình bạn nữa