Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? Tiền lẻ mình hay mua rau và hành, tỏi. Quan điểm của mình thì tiền nào cũng quý nếu nó không phải là tiền giả.
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? Ơ các chị chỗ ấy vẫn nhận à? Các chị chỗ tớ ko nhận đâu, thằng em mang ra ngân hàng tiêu thụ đc ít rồi nó cũng ko nhận nữa, còn lại một bao đủ chủng loại xách về cho trẻ con chơi. Tớ nghịch xu thành cái này, thế là hết
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? Tiền lẻ mình thường gửi xe, mua hành các loại rau gia vị. Nhiều khi tích tiểu thành đại ít thời gian cũng được mấy chục cho con cầm đi đường để bơm xe.
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? e h kiếm thì ít mà tiêu thì nhiều nhưng ít tiền lẻ như 500 hoặc 1k thì e giữ lại cho lợn ăn, cuối năm mổ cho bố mẹ cúng chùa hihiiiiiiiiiiii
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? Mình vẫn dùng để tiêu thôi, tiền 500đ, 1k mới thì dùng để đi chùa cho tiện
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? ôi, tiền lẻ dùng vào nhiều thứ lắm ạ, ví dụ như đi mua rau hoặc mấy đồ lặt vặt này, tiền gửi xe này còn cả tiền đi chùa nữa chứ,... e thì tiền nào cũng quý, tích tiểu thành đại
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? nhà em có thói quen đi chợ còn tiền lẻ thì để vào cái giỏ trên nóc tủ lạnh, ai cần mua gì lặt vặt thì lấy. Có tờ 5k nào mới mới em để tặng cho cháu em nhét lợn. Ko hiểu sao nó chỉ thích tờ 5k xanh . Thỉnh thoảng thấy nhiều tiền lẻ mấy chị em lại lấy đi uống nước mía, nước dừa hay cóc ổi, cũng là những niềm vui nhỏ nhỏ
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? Hix. Tiền lẻ tuy giá trị ko cao nhưng đôi khi cũng rất cần thiết
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? Sáng tạo quá , đẹp nhưng mà mỗi bạn 200 với 500 mới đẹp thế chứ bạn 1k với 2 k xấu kinh , hình như đồng xu 5 k còn tàm tạm Nhà nước mình phí quá cơ , bao nhiêu xu giờ cho chả ai lấy , thế mới biết văn hóa dùng xu của nước ngoài không phải cứ bắt chước là ổn , một kinh nghiệm cho biết phép vua thua lệ làng , dân mình quá quen với tiền giấy tiện dụng , giờ có bắt tiêu xu cũng chả ai tiêu , thế là đồng xu tiêu tùng .
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? Tớ để tiền lẻ vào ví riêng: đi chợ cũng cầm theo để tiện mua mấy thứ lặt vặt, trả tiền điện, nước, điện thoại... và khi thấy có vẻ nhiều nhiều thì chuyển qua cho bà ngoại đi chợ!
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? Em thì có cái ví tiền lẻ gắn vào móc chìa khóa, rất tiện cho việc trả tiền gửi xe hay mua mấy cái đồ ăn vặt ít tiền. Còn tiền chẵn thì để ví trong túi, chỉ khi cần tiêu mới móc ra. đỡ việc suốt ngày phải móc ví. Chồng em thì cứ vài hôm thấy tiền lẻ nhiều nhiều lại móc ra nhét ví bé của vợ vì ngại cầm tiền lẻ (kêu dầy cộp cả ví, cộm cả túi quần)
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? hé hé topic của mẹ nó cũng xôm nhỉ, tiền lẻ hay chẵn e tiêu được hết mà!! có giá trị như nhau
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? em tiền lẻ luôn để gửi xe mà, em đi đâu cũng vẫn lấy tiền thừa về nên đủ khoản xe cộ
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? Dù ít hay nhiều thì tiền lẻ mình vẫn để ví để mua đồ như bình thường, chẳng có gì khác tiền chẵn cả, lắm lúc đi mua 1 mớ rau hay 1 ít hành lá mà trong ví có đúng 1 tờ 500k, đưa người ta tiền chẵn như vậy người ta lại chẳng mắng cho ấy chứ
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? Em thì tiền nào tiêu cũng được ( trừ tiền 200d). Em bầu bí nên không đi làm nữa chỉ ở nhà đi chợ và nấu cơm cho cả nhà nên sáng nào cũng ra chợ, mà ra chợ thì toàn ưu tiên tiền lẻ trước nên chả mấy khi có cả một nắm tiền lẻ cả. Mà em thấy đưa tiền lẻ cho các bà bán rau hoặc đồ ăn sáng các bà thích lắm chứ không có coi thường tiền lẻ đâu ah
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? Mình thấy giờ thời buổi kinh tế khó khăn, à không tiền nào cũng là tiền nên chẵn lẻ gì cũng như nhau, mình đều bỏ vào ví tuốt, tiền lẻ cứ để đó kiểu gì chả tiêu được, mua rau cỏ, bơm xe, ...
Ðề: Các bố các mẹ làm gì với tiền lẻ??? Hic, chả hiểu sao mình có thói quen ko thích tiêu tiền lẻ, đi chợ còn tiền lẻ là toàn mua nốt cho hết đi, nếu ai mà trả lại tiền lẻ thì toàn về cho bà nội bé đi chùa chứ ít khi giữ trong ví lắm. Nhưng giờ khó khăn rồi, đang muốn thay đổi thói quen này mà thấy hơi khó, chả biết có làm đc ko nữa...