Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Bé năm nào mà chẳng thông minh nhỉ . Mình nghĩ chỉ trừ các bé bị bệnh về thần kinh hay các bệnh về phát triển thì bé nào cũng thông minh cả
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Mình hỏi thật nhé . Với cân nặng như bé nhà bạn , bạn có ý định giảm cân cho con ko ? Chứ mình thấy với số cân vậy bé phải mập lắm
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 giống bé nhà em, Nhím t11/2008 cũng chỉ cao 102 và nặng chưa được 15kg huhu. Lười ăn, sức khỏe kém, trí tuệ cũng kém. thương nó quá, không biết có theo kịp các bạn khi đi học không, lại còn non tuổi nữa chứ. Học hành thì e chẳng dạy gì trước cả, chỉ duy cho nó đi học tiếng anh thôi.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Cân nặng bé nhà mình là ác mộng của bố mẹ chứ không phải tự hào đâu mẹ nó ah. Mình hãm bé từ lúc 2 tuổi hồi đó 24 tháng 19kg nên hãm đủ kiểu. Nhưng càng lớn thì càng khó hãm hơn. Hiện tại mình cũng đang hãm cân và bắt tập thể dục đều đặn. Cũng 4 tháng nay không lên cân nào tạm coi là thành công rồi. Sữa vẫn phải cho uống nhưng là sữa tách béo giành cho trẻ béo phì, ăn uống thì cũng cố gắng hạn chế cho ăn nhiều rau và uống nhiều nước để giảm lượng cơm và thức ăn. Nhưng nó hấp thụ tốt thành ra vẫn chả giảm được không tăng là mừng lắm rồi được cái bé nhà mình cũng chắc người lắm không bị phì đâu
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 hic gái nhà mình cũng 2008 nè nhưng tận cuối tháng 12 cơ nên hơi thiệt một chut nhưng mình thấy con cũng phát triển được ví dụ như đi học nhanh nhẹn không nhát bạo dạn và học rất tốt(theo đánh giá của mẹ cháu) đến giờ thì đếm được từ 1 tới 100 cộng trừ từ 1 tới 10 con nhân thì biết nhân 1 với các số khác như 1 nhân 1 bằng 1 như vậy cho tới 10 chữ thì biết đánh vần những từ đơn như :bà, mẹ ,bố.vịt,bò............. biết đọc câu như con vịt,con gà........ những vần gép phức tạp hơn thì chưa nhớ hết chịu khó học và rất thích học biết viết nhưng viết theo mẫu tô sẵn thì đẹp con tự viết thì sấu như con cá sấu ấy( còn vụ đị học lớp đại học to nhất (lớp 1 í)thì mẹ cháu chưa biết sin vào đâu đây:-k:-k:-k:-k:-k
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Mình thấy ép con ăn đã khó , nhưng kìm cân , cấm con ăn còn khó hơn . Người lớn mình còn khó nói gì đến trẻ . Tuổi của con bây giờ đáng ra là phải thích ăn gì ăn nấy mà giờ bóp mồm bóp miệng thì thương lắm .
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Mình kéo top này lên , con mình cũng tháng 9/2008 đây , chào cả nhà nhé
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Con mình sinh 1/9 đó mẹ nó ạ , Nhìn lại giờ thì thấy mẹ dậy sớm thế , giờ này mới là giờ mình ngủ ngon nhất này
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Mình dậy sớm để lo bữa sáng cho cả nhà . Vì mình làm xa nên 6h30 phải ra khỏi nhà rồi . Nếu ăn muộn thì k kịp cho cả mẹ và cả con
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Ờ , vừa đảm đang mà cũng vừa vất vả quá , mình toàn ngủ tới 8h thôi , hic , phải rèn lại thôi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 be nha minh cung sinh thang 1 nam 2008 chom via chau kha thong minh nhung ma ham choi va hay doi xem hoat hinh ko chu y den hoc may chi khi nao ma me bat hoc thi moi duoc mot bai tap viet thoi . co me nao giup cho be nha minh hoc duoc tap trung hon ko chi minh voi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Các mẹ ơi, con sinh năm 2008 thì giờ nên mua những sách vở gì, để con làm quen trước bây giờ. Sang năm con vào lớp 1 rồi mà lo quá
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Mình đang mua mấy quyển tập viết chữ cho bé mẫu giáo lớn . Kiểu như tô theo chữ viết sẵn ấy . Viết cả chữ và số . Rồi mua thêm bảng chữ cái cho cháu làm quen
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Nhóc nhà mình sinh tháng 4/ 2008 ở quê với ông bà ngoại. Ở trường các cô chưa dậy gì hết (a,b,c cũng chưa) nhưng được cái cháu thông minh giống mẹ hiii(^^) Nên cũng biết tý tý, cộng trừ đến 20 ngon lành rồi mằc dù chẳng ai dậy, 1 hôm đố con trai 15 + 3 bằng mấy con trai trả lời luôn bằng 18. Mình ngạc nhiên quá hỏi vì sao con biết, con trai bảo "con tưởng tượng ra ấy, như kiểu trong mơ ý mẹ ạ", mình vừa buồn cười mà vừa thấy vui nữa. Vì mình cũng đã nói với ông bà là để cháu tự học tự chơi nên không học trước gì cả Tập tô chữ và số thì tô đẹp lắm rồi (cái này thì mình mua cho bé luyện tay từ năm ngoái, nhưng không dậy chữ gì mà chỉ bảo con tô theo nét chấm thôi), tô nhiều thành ra các mặt chữ cũng biết hết rồi Tiếng Anh thì bố mẹ gọi điện về chào hỏi con, chúc ngủ ngon......... bằng tiếng anh nên con biết mấy câu Hè vừa rồi thì định cho con học bơi nhưng lại chưa sắp xếp được, hè tới nhất định cho con đi họ cbơi Mình cũng quan niệm là tuổi của con không nên học trước nên kệ cho con tự học, không học thêm ở đâu cả.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Bé không được dạy mà biết làm toán thế thì giỏi thật. Mẹ nó không cho con đi học nhưng mua đồ chơi, sách vở về cho bé tự học tự chơi cũng là tốt rồi. Nhưng nếu dành thời gian chỉ bảo cho bé nhiều hơn thỉ chắc chắn bé sẽ còn biết nhiều hơn đấy.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 hic đọc con các mẹ giỏi quá. nên mẹ cháu cũng phải nhiều vấn đề làm lắm phải học thêm,hi sợ béo phì và học cả toán nữa.... cung chưa học đc
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Bé nhà các mẹ biết nhiều nhỉ, bố mẹ có thời gian và phương pháp mà day cho con từ nhỏ thì tầm này chắc bé cũng biết dc nhiều lắm.