Thật buồn khi phải nhắc đến chuyện này, cô mình năm nay 49 tuổi rồi, chú thì 53, có cậu con độc mới 20 tuổi thì mất. Giờ cô chú muốn có con nữa, nhưng đi BV C ở HN khám thì BS bảo cô trứng lép, nhưng cô vẫn muốn cố gắng để có được 1 đứa con đẻ. Mình khuyên cô vào Sài Gòn rồi mình đưa đi khám nhưng bản thân cũng chưa biết về thủ tục cũng như chi phí thế nào? vào thì cô chú cẩn chuẩn bị những gì? nếu trứng cô không dùng được nữa thì muốn xin trứng phải làm sao? mình phải tự liên hệ ngoài hay trong bệnh viện có? chi phí xin trứng là bao nhiêu? cả nhà giúp cô mình với nhé! Thương cô quá, từ ngày con mất người cứ gầy guộc, không thiết ăn uống gì. Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều!
Ðề: Mình chuẩn bị vào khoa Hiếm muộn-BV Từ Dũ khám, tư vấn giúp mình về thủ tục, chi phí v vấn đề này mình cũng không rõ, theo mình bạn nên gọi đến bv Từ Dũ để được tư vấn cụ thể thêm nhé
Ðề: Mình chuẩn bị vào khoa Hiếm muộn-BV Từ Dũ khám, tư vấn giúp mình về thủ tục, chi phí v tớ nghĩ bạn nên tìm số điện thoại của BV rồi trực tiếp gọi đến và xin tư vấn, như thế sẽ ok hơn nhiều. Dĩ nhiên, nếu có vào SG thì cũng nên chuẩn bị kha khá đạn, vì theo như tớ được biết thì sẽ phải làm thủ tục và xét nghiệm khá lâu, đăng ký số ... và nếu có được làm thì cũng mất 1,2 tháng trong đó
Ðề: Mình chuẩn bị vào khoa Hiếm muộn-BV Từ Dũ khám, tư vấn giúp mình về thủ tục, chi phí v uh, mình cảm ơn các bạn nhiều nha! mình cũng nghĩ là nên đến thẳng bv khám nhưng trước khi đi muốn có 1 chút kinh nghiệm trước để tránh bị cò môi ấy mà. hic