Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó hic. đáng sợ quá. giờ chắc từ bỏ luôn kể cả hàng quen hic hic
Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó ui má ới, buổi trưa con hay ăn món này ((
Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Em nói thực là nếu vẫn là đậu phụ tươi và trứng sạch thì vẫn ăn được, đừng có cái kiểu đậu thối trứng cao su. Còn phẩm mầu thì :-sssssssssssssssssssss
Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó quán nào thất đức quá mức thì mới vậy thôi chứ mình thấy bình thường người ta chỉ làm gạch cua trộn lẫn với đậu phụ luộc thôi
Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó xã hội bây giời chẳng biết đâu mà lần... chán thế đấy
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó
Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó oạch, nói chung đọc xong bài này muốn cạch cái món riêu quá
Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó May quá mình rất hiếm khi ăn mấy quán vỉa hè, cả năm chắc đc 2-3 lần.
Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó e hay ăn hàng quen, khuất mắt trông coi thôi ạ
Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó chuẩn đó ạ, yên tâm được phần nào thui, chứ mình làm có khi chưa chắc đã sạch đâu ạ, nguyên liệu mua ở ngoài bi giờ cái gì mà chả sợ
Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó sáng nào mình cũng ăn bún riêu ở trong ngõ họ làm sạch và ko có 1 chút phẩm mầu nào cả chứ đọc cái này thấy sợ quá
Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Đã lâu lắm rồi mình không dám ăn mấy thứ này ngoài hàng.
Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó đúng là khuất mắt trông coi chẳng biết đường nào mà lần hết.m tự nấu ăn vẫn an toàn vẫn đảm bảo yên tâm nhất
Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó chẳng hiểu sao nấu ở nhà ăn kg có cảm giác ngon như ở quán
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Mình vẫn buồn vì người VN vẫn ngày ngày làm hại nhau mà ai cũng tặc lưỡi cho qua.. Đi đâu cũng đổ tại TQ , nếu người Việt ko buôn về bán cho đồng bào thì làm sao mà hàng độc hại lại chạy sang đc bên VN, rồi thức ăn rau cỏ thịt cá ô nhiễm cũng chỉ vì nông cạn nhìn cái lợi trc mắt... Hàng chôn tiêu hủy vẫn cố moi lên để ché biến bán cho cộng đồng . Kêu trời , trời cũng ko hiểu sao kỳ lạ như vậy, chỉ còn cách luôn luôn giác ngô người thân, bạn bè và bản thân: KHÔNG SẢN XUẤT BUÔN BÁN CHẾ BIẾN TIÊU THỤ HÀNG ĐỘC HẠI MỌI LÚC MỌI NƠI VÌ CHÍNH MÌNH.
Ðề: Các mẹ hay ăn bún riêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Từ nay em cạch bún riêu với bún ốc mất, hic, toàn món khoái khẩu.