Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" đối với mình hàng dù đẹp cách mấy mà mắc thì mình cũng thành xấu, phải hợp túi tiền mới gọi là đẹp
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" đúng là cái rất cần cho chị em chúng mình rùi... hôm rồi em cũng mua sale 1 cái váy, 1 đôi giày, 2 áo phông ở made in vietnam, mặc lên oki lắm... mà hết có 555k thui ah.
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" hix hix, cho em xin 1 chỗ lót dép ngồi học tuyệt chiêu của các mẹ, em có cái tật đi qua shop quần áo trẻ em nào cũng sáp vô xong rồi rinh về cả đống, rốt cuộc con em mặc ko kịp đã chật rồi nên đành phải đem cho người ta, bị ox em nói hoài mà sửa ko được, ko lẽ suốt ngày ở trong nhà ko ra đường mà ra ngoài đường thì ôi thôi nó lại tái phát, mẹ nào có cách nào hay chỉ giúp giùm em với !!!!!
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Em là em thấy sài đồ đắt nhìn sang người... Mỗi tội chưa có điều kiện để mà sang đang cố gắng cày cuốc !
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Quản lý chi tiêu hợp lý rất quan trọng trong csong gđình, người phụ nữ đóng vai trò chính trong chi tiêu gia đình phải biết chi tiêu khoa học mới đảm bảo ngân sách gdinh đươc bền vững
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Chi tiêu hợp lý là phải biết cân đối mua sắm với túi tiền của mình. là phụ nữ ai chẳng khát cái đẹp? nhưng để có được cái đẹp như mong muốn thì phải có hầu bao dày dày cơ, Thôi cứ chịu khó nhịn cơn thèm lại, tính toán 1 chút rồi hãy đi mua sắm thì tốt hơn
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Mục tiêu đặt ra luôn rất sát và khắt khe với hầu bao, nhưng khổ nỗi quên hết trong tích tắc, mua xong về nhẩm tính lại mới thấy xót tiền hic hic. không biết bao giờ mới hạn chế được sự mua sắm vô độ cho cả hai mẹ con òa òa òa
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Nhiều lúc cũng muốn mua sắm lắm ấy nhưng mà quỹ eo hẹp quá, lo bao là thứ hjc
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Em hóng đẹp mà ko tốn với ạ . Chứ em tiêu tốn nhiều vào cái đẹp lắm
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Nhưng thường cứ khi đi mua sắm là em quên hết những lời khuyên bổ ích về chi tiêu mà mình vẫn tự nhủ ở nhà